Giải Mã Trái Tim Em

Chương 65: Vạch trần



Lúc này tên Gin đã không chịu thêm được nữa, hắn đứng phắt dậy, ánh mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào mặt Sara:

- Mẹ kiếp, mày nói tao tồi? Tao đã cố gắng hết sức để gánh luôn cả phần của mày, bây giờ phi vụ không thành, một đồng cũng không có. À phải rồi, mày muốn dành phần hơn đúng không? Vậy chuyện đền hợp đồng tao nhường cả cho mày.

Đôi bên càng nói lại càng phật ý nhau, mâu thuẫn dâng cao đến tột cùng, ả Sara tức giận như thể sẵn sàng cắn người.

- Khốn nạn, hợp tác làm ăn với nhau, khi gặp sự cố liền đổ hết lên đầu tao. Thật không ngờ hacker Gin lừng danh lại là một tên hèn hạ như vậy. Tao khinh!

Sara nghênh mặt, chẳng chút sợ sệt, ngược lại cô ta càng tỏ thái độ chống đối, cả hai mất đi sự hòa thuận cần có để cùng nhau tiếp tục hợp tác. Gin nghe mấy lời mắng mỏ từ người đàn bà chua ngoa đứng trước mặt thì không nhịn được mà giơ cánh tay lên cao. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã khiến hắn khựng ngay hành động, dù sao tên Gin cũng là đàn ông, hắn không muốn ra tay đánh phụ nữ.

Đứng trước sự thịnh nộ của Gin, cô ta chẳng những không biết sợ mà còn cất lời thách thức khi thấy hắn đột nhiên chần chừ.

- Sao hả? Mày muốn đánh tao à? Đồ khốn, mày có giỏi thì đánh đi, mau đánh đi!

Tên Gin đã cố kiềm nén sự giận dữ, giữ lại chút tử tế khi đối mặt với Sara nhưng dường như cô ta đang đổ thêm dầu vào lửa, căn bản không hề biết giới hạn. Trong chuyện này, cả hai đều có phần sai khi không thấu hiểu và cảm thông cho người còn lại khiến mối quan hệ hợp tác rơi vào bế tắc.

Một lần nữa hắn giơ cánh tay lên cao, muốn tát vào mặt ả Sara để dạy dỗ, nhưng cuối cùng lý trí đã níu lấy phần người trong hắn, Gin hạ cánh tay xuống rồi nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm vì quá giận dữ.

Sara thấy hắn không ra tay thì lập tức nở nụ cười nhếch môi đầy đắc ý, một người chẳng biết trời cao đất dày là gì cả. Ả im lặng xoay người lại, đồng thời lục trong túi xách lấy ra một chiếc USB rồi vội vã cắm vào máy tính của Gin.

Hắn nhanh chóng hiểu ra ý đồ của người phụ nữ mưu mô nên lập tức chụp lấy cổ tay cô ta rồi giữ chặt:

- Mày muốn copy dữ liệu đã lấy cắp được từ Collin à?

Sara nào tỏ ra giấu giếm vì vốn dĩ hành động của ả rất lộ liễu:



- Thì sao? Bây giờ phi vụ bất thành rồi, tao cần số dữ liệu này để tống tiền Collin, chí ít cũng kiếm chát được chút gì đó. Mau bỏ tay ra đi! Tao và mày không còn liên quan gì nữa!

Ả giật mạnh tay ra khỏi tay của Gin, chẳng thèm nhìn hắn, Sara tiếp tục theo tác trên máy tính. Tuy nhiêm Gin lại tiếp tục nắm chặt cổ tay Sara rồi kéo thật mạnh một phát khiến cô ta xoay người, bất đắc dĩ phải đối mặt với hắn:

- Mày điên rồi sao? Muốn ngồi tù à? Đến lúc đó đừng lôi tao vào? Con ngu!

Lúc này Sara chẳng cần biết đến thứ gì ngoài tiền nữa. Phi vụ thất bại, tiền đền hợp đồng đã là quá sức đối với ả, huống hồ còn thêm chi phí sinh hoạt và khoảng nợ mà trước đây người mẹ ham mê cờ bạc của cô ta vay mượn. Cuộc sống cần tiền đã cuốn cô ta vào vòng xoáy tội lỗi, dù biết sai vẫn không có cách nào thoát ra được.

- Đồ hèn, mày không dám làm thì đừng cảm tao, mau tránh ra!

Hai người đang lời qua tiếng lại thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Sara giật bắn người, gương mặt tái mét đi. Tên Gin vội lao ra ban công để xem tình hình, hắn hoang mang, rối trí khi nhìn thấy cảnh sát đã bao vây phía dưới căn nhà. Hắn vội quay người đi vào trong, mở hộc tủ lấy ví tiền, mặc nhanh chiếc áo khoác đen, kéo mũ áo và đeo khẩu trang che kín mặt rồi đi nhanh về phía cửa sổ nhỏ trên tầng gác mái. Sara nhận ra tên Gin muốn tẩu thoát, ả không thể nào chấp nhận ở lại một mình nhận tội.

Cô ta vội chạy nhanh về phía Gin rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn ta mà giữ lại. Gin muốn trèo qua ô cửa sổ, lần theo mái nhà của những căn hộ bên cạnh để trốn thoát.

- Anh đừng hòng một mình bỏ chạy, tôi sẽ không để anh thoát.

Hai người giằng co qua lại, Sara vẫn nhất quyết giữ chặt lấy Gin, mặc cho hắn ta gằn giọng quát nạt:

- Đồ điên, mau buông tôi ra!

Chẳng còn kịp để thoát thân nữa, vì vừa lúc hắn dùng sức xô ngã Sara thì cảnh sát đã vào được bên trong do cửa phòng không khóa. Gin và Sara nhìn về phía cảnh sát, nghe rõ từng câu từng chữ dõng dạc:

- Chúng tôi đã bao vây con hẻm này. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ hai người có liên quan đến vụ án hack dữ liệu của công ty Collin. Đề nghị hai người hợp tác, theo chúng tôi về trụ sở điều tra làm rõ!

Cảnh sát đứng hiên ngang, tay giữ chặt súng hướng về phía bọn họ. Sara nhìn Gin bằng ánh mắt đầy trách móc. Không thể trốn chạy được nữa, hai con người phạm lỗi chỉ đành chấp nhận đưa tay vào còng số 8. Lúc được lực lượng chức năng đưa đến sở cảnh sát, Sara bất ngờ khi nhìn thấy Điềm Manh đã chờ sẵn cô ta ở đó...