Giải Mã Trái Tim Em

Chương 29: Tôi có thai?



Sau khi nhận được kết quả siêu âm, cái thai hiện tại đã được sáu tuần, ông bà nội của anh không phàn nàn về chuyện nghi ngờ nữa. Tuy nhiên thái độ của ông bà vẫn thể hiện rõ sự kiên quyết về việc họ không chấp nhận cô cháu dâu này. Bây giờ họ tạm thời không chỉ trích Điềm Manh cũng chỉ vì nể tình đứa chắt nhỏ cô đang mang trong bụng.

Trên đường Ngạn Hy đưa cô trở về nhà, Điềm Manh vội vã hỏi anh về chuyện siêu âm. Cô bàng hoàng đến mức rối cả lên vì cứ ngỡ bản thân thật sự đang mang thai:

- Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi... tôi thật sự có thai sao?

Anh đang tập trung lái xe, nghe câu hỏi của cô liền không nhịn được cười. Biểu cảm vô tư của Ngạn Hy khiến cô đang hoang mang lại càng thêm khó hiểu và nóng lòng muốn được biết câu trả lời:

- Anh cười gì thế? Mau nói tôi biết đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Để cô không phải nghĩ ngợi lung tung thêm nữa, anh từ tốn nói ra sự thật:



- Hình ảnh thai nhi cô nhìn thấy thật ra chỉ là một đoạn video đã được lưu sẵn từ trước.

Nghe đến đây, cô thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh đó không tránh khỏi bất ngờ. Ban nãy cô còn định bụng về nhà sẽ mua que thử thai để tự mình kiểm chứng, giờ thì yên tâm rồi. Thì ra đây chính là kế hoạch của anh, để ông bà nội tận mắt nhìn thấy quá trình siêu âm thì họ chắc chắn sẽ tin tưởng.

- Nhưng chẳng phải vị bác sĩ khám cho tôi là do ông bà nội của anh chỉ định sao?

Ngạn Hy hiểu cô đang nghĩ gì, nụ cười ẩn ý thấp thoáng xuất hiện trên gương mặt điển trai:

- Chẳng phải có câu mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền.

Vậy là quá rõ, anh đã dùng tiền để mua chuộc vị bác sĩ trực tiếp khám thai cho cô nhằm qua mặt ông bà nội. Kể ra đây cũng là cách tốt nhất để vượt qua được cửa ải hiện tại, việc tiếp theo cần cô diễn thật tốt vai bà bầu khi ở trước mặt ông bà nội.

- À phải rồi, ngày mốt tôi có chuyến lưu diễn hai ngày ở thành phố Mộc Du, tôi muốn cô đi cùng tôi.

Điềm Manh mở to đôi mắt long lanh, cô thốt lên:

- Tôi đi cùng anh sao? Để làm gì chứ? Không được...



Dường như Ngạn Hy đã có dự tính nào đó, anh khẳng định lại:

- Tôi đã quyết định rồi, cô chỉ có thể đồng ý.

Anh lại ra vẻ "ông chủ" mà bắt nạt cô. Đồng lương cao ngất ngưởng chưa thấy đâu, chỉ thấy mỗi ngày cô đều sống trong bực tức, đôi khi có cả sự ấm ức, ép buộc. Điềm Manh thầm nghĩ: "Cái tên chết bầm, tất cả vì hai trăm triệu, mình phải nhịn".

- -------------------------

Trong phòng ngủ nhỏ hẹp, cô thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cùng anh đến Mộc Du. Thời gian qua cô đã rất nhiều lần suy nghĩ về nguyên do Ngạn Hy biết được thân phận thật sự của cô, phải chăng có kẻ nào đó đã đứng phía sau chỉ điểm? Vậy người bí ẩn kia rốt cuộc là ai?

Sau lần cô bị anh bắt thóp, buộc cô phải giải mã hệ thống máy tính của Collin, đồng thời gỡ khóa tài khoản mạng xã hội của các nghệ sĩ trực thuộc công ty khiến mọi người đều hoài nghi và đặc dấu chấm hỏi lớn. Dư luận đoán mò, suy luận lẫn đồn đại những thông tin thất thiệt về việc Diamond đột nhiên buông tha cho Collin, điều mà hacker nổi danh này chưa từng làm trước đó. Bởi lẽ Diamond có tiếng là hacker "máu lạnh", một khi cá nhân hay tổ chức nào trở thành con mồi của cô thì họ xác định mất trắng thông tin bảo mật mà chẳng bao giờ lấy lại được. Việc cô nương tay với công ty của Ngạn Hy được xem là chuyện lạ, gây sốc giới hacker.

Để tránh bị mọi người phát hiện, anh đã bảo quản lý Hàn đi cùng cô đến Mộc Du. Còn anh sẽ đồng hành với nam trợ lý Cố Ngụy Phong. Hiện tại cư dân mạng đang theo sát mọi nhất cử nhất động của anh, họ không ngừng tìm kiếm thêm thông tin về tin đồn hẹn hò vẫn chưa hạ nhiệt của ca sĩ Venn suốt thời gian qua, vì thế cả hai không thể cùng nhau đến Mộc Châu, phải đi riêng để tránh bị bắt gặp.

Quản lý Hàn đưa cô đến khách sạn đã được Ngạn Hy đặt phòng từ trước, đây cũng là nơi anh sẽ ở lại trong hai ngày sắp tới. Phòng cô đối diện phòng Ngạn Hy, cả ekip của anh hơn chục người cùng với vài ca sĩ khác cũng diễn show ở Mộc Du, tất cả đều ở tại khách sạn này.

Điềm Manh chẳng rõ vì sao anh lại đánh liều đến thế, bảo cô đi cùng thật sự rất mạo hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ lập tức bị phát hiện.

- Điềm Manh, cô biết makeup không?

Sau khi giúp cô mang vali vào phòng, quản lý Hàn cất tiếng hỏi, cô có chút ngập ngừng vì hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ấy:

- Tôi có biết...một chút. Mà sao anh lại hỏi tôi chuyện này?

Nhìn lớp trang điểm mỏng mịn, phong cách trong veo ngọt ngào lại vô cùng tự nhiên trên khuôn mặt yêu kiều, quản lý nhận định khả năng makeup của cô chẳng chút tầm thường.

- Chỉ cần biết là được. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu với đoàn phim, cô là thợ makeup thay thế, như vậy cô có thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh Ngạn Hy.