Giải Mã Trái Tim Em

Chương 11: Cần bạn gái



Do bí bách quá nên anh đành nói vậy. Ông bà nội một mực bảo anh tranh thủ sắp xếp đưa người yêu về ra mắt ông bà. Giờ lại càng nguy, anh biết tìm ở đâu ra một cô người yêu đây.

Dẫu biết rằng Venn không thiếu tiền lại thừa nhan sắc, nhưng việc thuê người đóng giả bạn gái anh thật chẳng dễ dàng.

Nếu chẳng may để lộ bí mật thì tin tức Venn dựng nên vở kịch yêu đương với bạn gái sẽ gây tranh cãi và nhận được những phản ứng trái chiều từ netizen. Một người nổi tiếng cần phải thận trọng trong mọi hành động, chuyện này vừa nghĩ đến đã thấy đau đầu.

Nghe cháu trai bảo đã có ý trung nhân, ông bà nội hai mắt sáng rỡ, nhưng phản ứng của quản lý Hàn thì hoàn toàn trái ngược. Anh ấy thân thiết với Ngạn Hy đến vậy, ở bên cạnh anh hầu như mỗi ngày thì làm sao không biết điều anh vừa nói thật ra là nói dối vì không muốn đồng ý đi xem mắt.

Ông nội anh vội nhìn sang Đan Khôi, ánh mắt có chút dò xét nhằm tìm kiếm sự xác nhận cho lời nói của anh vừa rồi:

- Ngạn Hy thật sự có bạn gái sao? Cháu có biết chuyện này không?

Đan Khôi vừa cắn một miếng thịt, chưa kịp nhai nuốt đã xém chút bị mắc nghẹn. Anh ấy cố ăn cho xong rồi đáp:

- Dạ Ngạn Hy thật sự đã có người yêu, con cũng từng gặp cô ấy rồi.

Lần này đến lượt anh ngỡ ngàng bởi nét diễn không thể chân thật hơn của Đan Khôi. Cậu ấy còn bịa thêm cả chuyện đã từng gặp người yêu của anh, trong khi anh vẫn chưa có bạn gái, quả là anh em chí cốt lâu năm có khác.

Ông bà nội của anh cũng nào dễ bị qua mặt, họ bán tính bán nghi về chuyện vừa nghe thấy. Dù sao Ngạn Hy cũng là cháu ruột của ông bà nội lại ở cùng ông bà đã lâu, bản tính nhạy bén, thông minh lại lém lỉnh của anh thì ông bà còn lạ gì nữa.

- Nếu cháu thật sự đã có bạn gái vậy thì sắp xếp cuối tuần này đưa con bé về ra mắt ông bà đi. Đừng nghĩ có thể viện đại một cái cớ để trốn tránh, lần này ông bà không dễ dàng cho qua đâu.

Lời nói này rõ ràng đang có ý ép buộc lẫn "cảnh báo". Ông bà nội sau nhiều lần bị anh phớt lờ thì nay đã không còn dễ dãi bỏ qua, quyết định dứt khoát chẳng chút nương tay.

- Tháng này con rất bận...

Không đợi anh nói hết câu, bà nội lập tức bác bỏ ngay lời ngụy biện quen thuộc:

- Con thì lúc nào chẳng bận. Nếu cuối tuần này con không thể đưa bạn gái về ra mắt ông bà thì phải chấp nhận đi xem mắt. Đối tượng ông bà chọn cho con đều là tiểu thư của các gia đình danh giá, con đừng hòng viện cớ thoái lui.

Biện pháp lần này thật sự quá mạnh và cao tay, anh bị ép vào chân tường đến mức ngạt thở.

Ngồi trên xe ôtô, Ngạn Hy mệt mỏi ngã đầu tựa vào ghế. Quản lý Hàn tuy đang lái xe nhưng nguồn năng lượng ủ rũ từ anh khiến anh ấy cũng lo lắng theo:

- Nếu cuối tuần này cậu không đưa bạn gái về nhà ra mắt ông bà thì phải đồng ý đi xem mắt. Rắc rối rồi đây.

Anh thở nhẹ một hơi, mong muốn bế chắt của ông bà nội quá lớn, bây giờ khiến anh phải nhức đầu nghĩ suy.

- Cậu giúp tôi thuê một người đóng giả bạn gái trong một ngày.

Vừa lúc xe chạy gần đến đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ. Đan Khôi bị cuốn vào câu nói của Ngạn Hy, vì nhất thời bất ngờ nên anh ấy có chút sơ suất, đến khi nhận ra đèn đỏ thì vội vàng đạp thắng. Cả hai bị lực đẩy về phía trước do thắng gấp, vì có thắt dây an toàn nên lưng nhanh chóng đập mạnh vào ghế ngồi, một cú trấn tỉnh khiến đầu óc hai chàng trai quay cuồng.

- Cậu đang nghĩ gì thế? Ca sĩ nổi tiếng Venn lại thuê người đóng giả bạn gái. Thuê người lạ như vậy rất nguy hiểm, lỡ như thông tin bị truyền ra ngoài thì cậu sẽ gặp phiền phức lớn đấy.

Chẳng màn đến pha thắng gấp vừa rồi, bây giờ quản lý Hàm đang rất sốc trước quyết định táo bạo của anh. Thật ra lúc nãy Venn chỉ thuận miệng nói vậy, anh thừa hiểu những vấn đề bất lợi có thể xảy ra nếu đánh liều chọn con đường thuê người đóng giả bạn gái đầu mạo hiểm.

-----------------------------------

Lần theo địa chỉ anh cung cấp, Điềm Manh ăn mặc kín đáo, một mình tìm đến tòa chung cư cao cấp bậc nhất cả nước, nơi giành cho giới thượng lưu sinh sống. Bước vào thang máy, chọn số tầng hai mươi, cô không khỏi hồi hộp khi lần đầu tiên đến tận nhà của người nổi tiếng. Tuy tính tình của anh rất khó ưa nhưng vì Venn quá đẹp trai nên cô cũng chẳng thể ôm hận được lâu.

Người đàn ông nắm cán đang ngồi thư thái trên ghế sofa ở phòng khách, nghe thấy tiếng chuông, anh nhanh chóng bước đến mở cửa.

- Lần này cô rất đúng giờ.

Chuyện giờ giấc đã ăn sâu vào tâm trí anh, Venn đúng giờ thái quá đến mức đôi lúc khiến người khác cảm thấy áp lực lẫn khó chịu vì anh quá cầu toàn.

- Vì tôi sợ anh sẽ càu nhàu nhức cả đầu.

Chẳng ai chịu nhường nhịn ai, Điềm Manh miễn cưỡng bước vào nhà anh, vừa ngồi xuống ghế, cô đã lấy hết can đảm để đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của anh.

Nếu cô chống đối sẽ mất cả chì lẫn chài, bây giờ chỉ đành trở thành kẻ phản bội mà về phe của Lục Ngạn Hy. Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cô, nào ngờ anh phán lại một câu xanh rờn:

- Nhưng tôi đổi ý rồi, tôi có yêu cầu khác.

Cô chau mày, tên Lục Ngạn Hy thay đổi nhanh như chong chóng, cô xém bị anh xoay vòng đến quên mất bản thân là ai.

- Rốt cuộc anh muốn gì?

Ngạn Hy nở nụ cười nhếch môi, hôm nay anh không mang khẩu trang, lúc cánh cửa vừa mở ra, cô đã xém bị choáng ngợp trước gương mặt nam thần ngời sáng. Trông anh còn đẹp trai hơn cả trên báo đài gấp nhiều lần.

- Tôi đang cần bạn gái.