Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 8: Ký được hợp đồng



Cả hai người ấy thấy cô cũng không khỏi ngạc nhiên, Keith Dantes bây giờ không còn sợ cô nữa tỏ ra khí thế vô cùng oai phong nói với cô:"Lâu rồi không gặp giờ đây cô đã làm cấp dưới của Lưu chủ tịch đây sao?"

Cô thấy người quen cũ cũng không ngần ngại gì mà trực tiếp trả lời lại luôn:"Rồi sao? bạn có ý kiến gì à"

"Hazzz.... ngày xưa cô bá đạo lắm mà, còn ngồi lên đầu cả trùm trường được tại sao giờ đây lại đi làm cấp dưới của Lưu chủ tịch thế này!"

"Thằng quỷ kia, mày thích nói nhiều không"nói xong cô chống tay xuống bàn tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

"Thích đấy, với cái tính cách của cô bây giờ được làm nhân viên của cái công ty này là may rồi đấy!"

"Ái chà,Keith Dantes 3 năm không gặp mà bây giờ định bật mình à"thấy được cuộc nói chuyện của hai người,và sự vô lễ của cô các cổ đông trong công ty không khỏi bất ngờ, nếu như hợp đồng này không ký được chắc chắn 90% là tại cô rồi.

Thấy được các cổ đông đang nhìn mình với ánh mắt sắt đá cô biết là nếu như hợp đồng này ký không thành là cô sẽ phải chịu trừng phạt nặng đây, cách để không trụ trừng phạt chính là bắt họ ký hợp đồng, không nghĩ nhiều cô liền trực tiếp nói với Keith Dantes:"Tóm lại là anh có ký không?"

"Không ký đấy, rồi cô làm gì được tôi"

Cô từ từ gật đầu, vừa gật đầu vừa cười,"Nếu như anh Keith Dantes đã không muốn ký thì tôi cũng không ép anh, hủy bỏ hợp đồng đi"

Lam Sương giật điện thoại từ tay của Hoắc Long rồi bắt đầu gọi cho ai đó.

"Này....cô muốn làm gì?"

"Hỏi làm gì chứ,tôi gọi bạn tôi"cô nở nụ cười tươi như hoa, còn trong mắt của Keith lại cảm thấy có gì đó không ổn,Froy ngồi cạnh thì đã đoán được cô gọi cho ai rồi.

Đầu dây bên kia bắt máy, cô niềm nở nói:"Lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi chứ Nguyệt Nhi Lytana"cô bắt đầu bật loa ngoài, Keith Dantes đang bắt đầu run run không còn kiêu ngạo như lúc nãy nữa.

"Hehe....Lam Sương đó sao, cậu vẫn khỏe chứ"

"Sao lại không chứ!"cô bắt đầu đổi giọng.

"Huhu Keith bắt nạt mình,cậu ấy không ký hợp đồng với công ty mình, có phải cậu ấy ghét mình không huhuhu"

Cả phòng họp chìm trong im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người cô, đặc biệt là Lưu Trấn anh không thể ngờ ngoài cái nóng tính thì cô lại còn biết ăn vạ bạn bè, đúng là cô gái đa nhân cách.

Đầu dây bên đó cũng im lặng một lúc rồi lại nói lớn:"Anh đấy đâu, bảo anh ra đây nói chuyện"

Cô đưa điện thoại cho Keith Dantes với nụ cười tươi tắn và ánh mắt đầy tia khiêu khích,cô còn nhẹ nhàng nói:"Bạn xong đời rồi"

"Alo.... vợ à,em nghe anh giải thích"

"Giải thích cái đầu anh,mau ký cái hợp đồng đó cho em, nếu không đừng về nhà nữa"

"Được rồi anh ký liền,em đừng giận"vừa nói vừa lấy hợp đồng ra ký.

Cô lại giật điện thoại từ tay Keith lại vui vẻ nói:"Hiếm lắm mới có cơ hội nói chuyện với nhau, hay là cậu sang đây chơi đi"

"Đang mang bầu,đi lại khó khăn lắm,khi nào con mình ra đời rồi cậu sang đây chơi nhé"

"Được rồi, nhớ chú ý sức khỏe, đặc biệt đọc nhiều sách vào, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, không ăn uống quá nhiều đồ ngọt, không hoạt động mạnh, không đi dép gót cao,..... nhớ chưa"

"Cái tính chu đáo của cậu vẫn không thay đổi nhỉ, vậy thôi mình cúp máy trước,Bye"

"Baiiii"

Cúp máy xong cô lại quay sang chế giễu Keith :"Sợ vợ như vậy là giỏi đấy, cứ tiếp tục phát huy nhé"

"Hơ,cô chỉ giỏi bắt nạt tôi"

"Tại mi tạo nghiệp trước chứ"

Froy bắt đầu lên tiếng:"Hai người bớt võ mồm với nhau đi,bao năm rồi,đây là công ty không phải cái nhà, thích cãi thì về nhà mà cãi"

"Thôi tớ về nhà đây,bai"

Lưu Trấn ra ám hiệu cho Hoắc Long,anh thấy vậy cũng đi theo cô.

Keith Dantes là một trong những người có công ty về lĩnh vực khoa học-kỹ thuật lớn nhất thế giới, còn Froy là phó chủ tịch tập đoàn nên cũng đi theo chân Keith đến đây.

"Cảm ơn các anh đã ký hợp đồng với công ty chúng tôi,hy vọng sau này sẽ được công ty các anh giúp đỡ nhiều hơn"Lưu Trấn anh chỉ thua về việc sản xuất máy tính và chế tạo robot, còn buôn bán vũ khí thì anh luôn đứng top đầu trong giới Hắc đạo.

"Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ"Froy thay mặt Keith đang tức tối bắt tay với anh rồi ra về.

Hoắc Long đuổi theo Lam Sương vừa đi vừa gọi cô quay đầu lại hỏi:"Gọi tôi có chuyện gì?"

"Chủ tịch muốn cô đến phòng anh ấy nói chuyện"

"Um....anh dẫn đường đi"

Phòng chủ tịch

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa được lặp lại nhiều lần nhưng không có ai phản hồi, Hoắc Long dặn dò cô:"Chủ mẫu bây giờ Lão đại chưa về,cô vào trong đợi một chút nhé, nhớ đừng chạy lung tung nghe chưa"

"Biết rồi"Cô trực tiếp đá cửa đi vào phòng, Hoắc Long từ từ đóng cửa lại rồi đi xử lý công việc.