Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 328: Pháo Băng 522.



Ngay sau đó, bốn con rối vốn tuân lệnh Cát Cung và Ngưỡng Thiên, định đối đầu với đám con rối máy mục đầu bên Lục Duyên đột nhiên quay đầu chĩa mũi dùi về phía họ.

Robot mục đầu cầm đầu cầm trọng kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam chém về phía Ngưỡng Thiên gần mình nhất.

Ngưỡng Thiên đang chuẩn bị rút khỏi đây với tốc độ nhanh nhất có thể chợt cảm nhận được kiếm quang tỏa ra linh lực vô tận. Đỏng tử co rụt, hắn xoay mạnh đồng thời vung kiếm ngăn cản.

Kengl Khí thế mạnh mẽ buộc Ngưỡng Thiên phải lui lại vài bước.

Khi thấy thứ tấn công mình không ngờ là con rối máy mục đầu của chính mình, hai mắt hắn mở to, trong mắt tràn đầy vẻ hãi hùng.

"Cái gì! ? Sao có thể như vậy? ! Robot mục đầu cấp hai viên mãn mà cũng khống chế được sao?"

Giống như Ngưõỡng Thiên, Cát Cũng cũng đang định trốn đi thì bị ép cho lùi lại, sợ hãi ra mặt.

Mà bốn tay sai đắc lực của Ngưỡng Thiên và ba thuộc hạ Cát Cung mang đến đã không thể ngăn cản sức công phá mạnh mẽ của đợt tấn công linh lực đầu tiên, nổ tan tành.

Mười sáu cơ giới mục đầu vây quanh Ngưỡng Thiên và Cát Cung, còn Lục Duyên và Amy thì đứng ở đằng xa im lặng nhìn hai người.

Ngưỡng Thiên và Cát Cung quét mắt qua mười sáu cơ giới mục đầu. Chỉ cần nghĩ tới bốn cái trong đó là do mình đưa cho kẻ địch thôi là mặt họ nhăn nhúm lại.

Hai người liếc nhau, sau đó trong tay Ngưỡng Thiên xuất hiện một vật hình trụ màu đen.

Hắn rót linh lực vào trong rồi ném về chỗ của Lục Duyên và Amy.

Tuy nhiên, vật hình trụ còn chưa tới gần họ đã bị một robot mục đầu chặn lại bởi một cái khiên lớn.

Nó đập vào lớp tinh thể bảo vệ của tấm khiên mà robot mục đầu cầm, một vầng sáng xanh tức khắc bùng nổ.

Âm!

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, linh lực dữ dội lan tràn khắp nơi cùng hơi lạnh.

Trên người tất cả cơ giới mục đầu đều hiện ra một màn sương trắng.



Lục Duyên và Amy cũng hơi nhíu mày, đều cảm nhận được khí lạnh buốt giá.

Lục Duyên biết thứ này, đó là thủ pháo băng S22, uy lực nằm ở cấp mục đầu cấp hai, khi nổ còn kèm theo hiệu ứng tạo sương.

Là vật phẩm trong tòa nhà cao tầng ở thành phố nổi trên không.

Uy lực của thủ pháo băng này không nhỏ, nhưng tất cả cơ giới mục đầu đều có tinh thể bảo vệ.

Cú nổ tạo ra từ nó chỉ làm chúng lui về phía sau vài bước mà thôi, chỉ có khí lạnh trên đó mới là thứ khiến hành động của chúng trở nên chậm chạp đôi phần.

Chính giữa vòng vây cơ giới mục đầu cũng là vùng bị ném lựu đạn vào, xung quanh hai người Ngưỡng Thiên và Cát Cung lại xuất hiện một lá chắn tinh thể.

Vụ nổ vừa chấm dứt thì họ nhân lúc đám cơ giới mục đầu chưa hoạt động bình thường trở lại trốn ra khỏi vòng vây.

Hai người chạy bạt mạng. Khoảnh khắc lao ra khỏi vòng vây, họ vui mừng hết biết.

Đúng lúc này, một vầng sáng màu trắng xuất hiện trước người họ, kèm theo đó là kiếm quang vô cùng sắc bén cùng rất nhiều Thiên La Tử Đằng.

Kiếm quang khủng khiếp và những sợi Thiên La Tử Đằng uốn lượn khiến cho mặt mày hai người tái mét.

Trên mặt Ngưỡng Thiên lộ vẻ dữ tợn, hắn đối đầu trực diện với kiếm quang trắng.

Choang!

Sau âm thanh kim loại va chạm, Ngưỡng Thiên giật mình, lui lại hai bước.

Mặt hắn đây vẻ thảng thốt.

"Sao lại vậy?"

Đối đầu trực diện mà sao hắn kém hơn những nhân loại này chứ?



Lúc này Lục Duyên cũng khẽ nhíu mày.

Ba gen cấp lãnh chúa mà hắn ghi lại đều chưa đạt đến trình độ viên mãn, nếu bùng nổ Hắc Cương Kình toàn lực, thì hắn chỉ mạnh hơn đối phương một chút.

Kẻ tên Ngưỡng Thiên ở cấp lãnh chúa này quả thật rất mạnh.

Nhưng đối với Lục Duyên, ngăn được Ngưỡng Thiên một chút thôi cũng tốt lắm rồi.

Giờ phút này, có khí nóng toát ra trên người đám cơ giới mục đầu, sương lạnh đã bị bốc hơi, thân thể chúng linh hoạt trở lại, toàn bộ đồng loạt tấn công về phía Ngưỡng Thiên và Cát Cung đang bị Thiên La Tử Đằng cuốn lấy.

Nếu là một chọi một thì họ còn chấp nhận.

Còn đây là mười sáu cơ giới mục đầu cộng thêm cả Lục Duyên và Amy là mười tám chọi hai rồi.

Cát Cung và Ngưỡng Thiên bị đánh trúng chỉ trong một hiệp đấu, cả hai cùng bay ra ngoài, không những thế còn phun ra từng ngụm máu tươi.

"Khu.."

Ngưỡng Thiên va thật mạnh vào tường tòa nhà cao tầng, liên tục ho khan.

Thấy một đám cơ giới mục đầu lại tới gần, về bàng hoàng hiện rõ trên mặt hắn.

Ngay sau đó, Ngưỡng Thiên liên tục lấy mấy lựu đạn cấp mục đầu cấp hai ra ném vào đám robot mục đầu.

Rầm rầm rầm!

Hắn xoay người bỏ chạy trong tiếng nổ kinh thiên.

Cát Cung cách Ngưỡng Thiên một khoảng không xa thấy vậy bèn lấy một ít lựu đạn và phù chú ra ném, rồi cũng xoay người chạy biến.

Trong lúc chạy trốn, hai người cùng lấy thuốc tốc độ ra uống, uống xong dùng thêm phù chú tăng tốc. Có cách gì để tăng tốc độ là họ lấy ra dùng hết mà không quan tâm giá tiền thế nào.

Tốc độ của hai người lập tức tăng lên đáng kể.