Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 46-3



Triển Thanh Viễn thấy Quý Vi Lương đeo khẩu trang cùng trợ lý của cô xuống taxi , anh cởi bỏ áo khoác , thời tiết lạnh giá như vậy mà bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một cái áo len , anh ta rùng mình một cái , sau đó xuống xe rồi chạy lại , vừa vặn bắt gặp Quý Vi Lương đang chuẩn bị vào nhà .

" Vi Lương . . . "

Giọng nói của Triển Thanh Viễn có chút tủi thân .

Quý Vi Lương thấy bộ dạng của anh ta thì ngơ ngác một chút , sau đó lạnh lùng mở cửa : “ Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói . "

" Một lần cuối cùng . "

Trong ánh mắt của Triển Thanh Viễn lộ ra vài phần thỉnh cầu : " Vi Lương , chỉ vài phút thôi , em có thể cho anh một cơ hội để giải thích không ? "

" Không cần phải giải thích gì nữa , tôi biết rõ anh bị hãm hại , nhưng sự cố này cũng đã phơi bày tất cả vấn đề của chúng ta . "

Quý Vi Lương rũ mắt xuống và nói : “ Gia thế vẫn luôn là rào cản giữa hai chúng ta , trước kia là tôi cóc ghé ăn thịt thiên nga . "

" Bây giờ anh cũng là một chàng trai nghèo ! "

Triển Thanh Viễn cười toe toét : " Em xem , anh rất nghèo khổ , chỉ còn sáu trăm tệ trong người , nếu em không nuôi anh , anh sẽ chết cóng ở ngoài đường mất . "

" . . . "

Quý Vi Lương nghe Tống Kiều nói rằng anh ta đã ném Trác Sâm lại cho anh trai , hơn nữa toàn bộ thẻ ngân hàng của anh ta đều bị đóng băng .

" Tôi sẽ không cùng anh , anh vì tôi mà từ bỏ nỗ lực và tâm huyết của mình , cả đời này tôi sẽ sống trong áy náy , anh vốn trên cao , chỉ có Ninh Thu Thu và Cổ Tình mới thích hợp với anh mà không phải là tôi . “

Triển Thanh Viễn : " . . . "

Triển Thanh Việt ở lại Trác Sâm cả một ngày , gặp mặt nhưng người cần gặp , xử lý hết những chuyện cần xử lý mới trở về , lúc cơm nước xong xuôi , xử lý xong chuyện của Ninh Hòa đã là mười giờ tối .

Anh nhớ lại vẻ mặt đau buồn của Ninh Thu Thu khi chạy đi sáng nay , sau đó lấy điện thoại di động ra gọi video cho cô .

May mắn lần này cô Ninh đã không có để cho anh mua nhà trên WeChat , video vẫn kết nối được .

Phải mất một lúc sau màn hình bên kia mới bật lên , đập vào mắt anh là một gương mặt đầy oán giận như ma nữ , cái cằm nhỏ chống ở trên mặt bàn , vẻ mặt đầy u oán .

" A a a a a a a a a a a . "

Tiểu ma nữ kêu gào thảm thiết .

" . . . "

Triển Thanh Việt kéo màn hình ra xa một chút rồi hỏi : “ Em đang dọa ma anh hả ? "

" Không có ô ô ô , em đang soạn bài . "

" Soạn bài ? "

Triển Thanh Việt ngạc nhiên nói : " Giáo viên hỗ trợ đâu ? "

Đây là chắc chắn là chuyện mà đài truyền hình quốc gia làm .

" Không phải , em nói ra anh đừng sợ nhá , em đang dạy một lớp mười hai . "

" . . . "

Quả thật rất đáng sợ , Triển Thanh Việt im lặng một lúc rồi hỏi , " Em không có dạy hư học sinh đó chứ ? "

" Nếu em phạm sai lầm , em sẽ làm hại tất cả bọn họ , đây không phải là một lớp mười hai thật sự , mà là đài truyền hình mời người từ học viện opera Trung Quốc đến , bọn họ ai cũng biết diễn cả , nếu để cho bọn em diễn cùng nhau , người nào hại người nào còn chưa biết được đâu ! "

Ninh Thu Thu nói xong những lời này thì thở hổn hển , gương mặt đã xị ra như cái bánh bao , hiển nhiên ngày hôm này trôi qua không vui vẻ gì .

Hôm nay , khi thấy vào danh sách khách mời tham gia chương trình “ Siêu cấp phi thường " Ninh Thu Thu suýt nữa hít thở không thông .

Khách mời nam theo thứ tự là người dẫn chương trình kim bài của đài truyền hình quốc gia , Thẩm Dần , tiếp theo là diễn viên gạo cội Tiêu Hà , còn có An Trì Viễn , diễn viên bộ phim thần tượng " Thiếu nữ sát thủ " , Khách mời nữ là nhà vô địch Olympic đã nghỉ thi đấu Bùi Nguyệt , còn có nữ ca sĩ xuất thân là quân nhân .

Trịnh Linh San , ngoài ra còn có nữ thần đã càn quét tất các bảng xếp hạng hiện nay , Ninh Thu Thu .

Không nói đến những thứ khác , nữ khách mời lần này thật sự là dũng mãnh . . . .

Ninh Thu Thu cầm danh sách khách mời , cô cảm thấy lần này mình không được chết yên ổn rồi !

Mang theo tâm tình bi tráng , cô cùng nhóm của mình đến địa điểm ghi hình đầu tiên , nằm ngoài dự kiến của cô . . . đó là một trường học .

[ Chủ đề : Trẻ vị thành niên ]

Nguồn gốc của nhiệm vụ lần này là , trước tết âm lịch học sinh cấp ba sẽ phải làm một bài kiểm tra cuối cùng của năm trước , thành tích của lớp 1 rất tệ , giáo viên chủ nhiệm rất lo lắng vì bị hiệu trưởng tạo áp lực , lần này lớp 2 tiến bộ hơn lần trước nên được khen ngợi .

Hai giáo viên chủ nhiệm muốn nhằm vào tình trạng hiện nay của lớp mà ra chiến lược , hiệu trưởng , chủ nhiệm lớp và lớp trưởng , phải giải quyết các vấn đề của học sinh và nỗ lực cải thiện nó , mỗi một vấn đề trên người học sinh sẽ có cách giải quyết tương ứng , giải quyết xong bài thi cuối kỳ sẽ cộng thêm điểm , không giải quyết được sẽ bị trừ điểm , sau khi kỳ thi kết thúc lớp nào cao điểm hơn sẽ thắng Chương trình lần này của bọn họ có tổng cộng sáu vị khách mời , vừa vặn đóng giả làm sáu nhân vật kia .

Ninh Thu Thu được bầu làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 , nhiệm vụ của cô là căn cứ vào một ít manh mối từ lời nói của học sinh , cộng thêm sự giúp đỡ của lớp trưởng tìm ra nguyên nhân tại sao thành tích của học sinh lại kém như vậy , hơn nữa phải giải quyết một số chuyện ngoài ý muốn .

Ninh Thu Thu cùng một đám “ Học sinh cấp ba " so tài đấu trí , loại bỏ những trở ngại khác , cô bắt gặp tình trạng yêu sớm , bạo lực học đường , ăn gian , tụ tập trong nhà vệ sinh hút thuốc , đồng thời bị phụ huynh khiếu nại một lần , học sinh khiếu nại hai lần , cả ngày gà bay chó chạy , thiếu chút nữa là hỏng mất .

Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc tan học , cô lại phải khổ sở soạn bài , bởi vì tỉ lệ người đi thi liên quan chặt chẽ đến kết quả thi .

Sau khi nghe cô dốc bầu tâm sự , Triển Thanh Việt nói : “ Đài truyền hình quốc gia thật biết đùa . "

" Đúng vậy , lúc đầu em còn tưởng là sẽ đi đến mỏ dầu Đại Khánh , mỏ than Đại Đồng hay đại loại là những nơi như vậy để trải nghiệm chứ , khi biết được làm giáo viên còn vui vẻ cả một buổi , sự thật chứng minh là bọn họ không chà đạp thân thể của bọn em mà là tra tấn chà đạp tinh thần của bọn em ! "

" . . . "

Hai cái từ này khiến cho anh Triển suy nghĩ miên man .