[Esport] Siêu Quỷ

Chương 5: Chiến đội UK (5)



Kết thúc cuộc huấn luyện thì đã là rạng sáng, nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, làm việc điên đảo rồi nghỉ ngơi mới là điều bình thường, mấy người họ lại đi rank Hàn làm thêm mấy ván.

Lão Hồng đi tìm alone.

alone lúc này đang xem lại trận đấu huấn luyện vừa rồi của bọn họ, laptop trong tay cùng quyển sổ không ngừng ghi chép lại thứ gì đó. Lão Hồng gõ cửa hai lần: "Huấn luyện viên làm ra dáng ra hình nha, huấn luyện viên alone, tôi có quấy rấy đến anh không?"

"Biết quấy rầy tôi mà còn tới?" alone ngoài miệng ghét bỏ, nhưng lại kéo ghế bên cạnh đem cho y, "Chuyện gì?"

"Chuyện trong đội. Bây giờ UK mạnh, với cả năng lực cá nhân cũng mạnh, nhưng điều này cũng quá mạnh rồi." lão Hồng bật cười, "Trước kia có anh, đường giữa ổn định, đường giữa bên đối phương không cách nào bơi vào, Tần Thành lấy điều đó nắm bắt được đường dưới cùng đường trên, cho nên trong trận cậu ấy dẫn dắt được tiết tấu. Cũng bởi vì có cậu ổn định, dẫn đến rất ít lần nhịp điệu sụp đổ, nhưng pine thì lại khác."

Alone xoa xoa mày giữa: "Tôi hiểu ý anh."

Nói trắng ra, chính là dễ dàng lên level, hơn nữa không chỉ là vấn đề của Tần Thành cùng pine, mà những người khác cũng sẽ bị dẫn lên cấp.

Nói thông tục một chút, chính là giết người điên cuồng.

Thuận gió chính là thanh đao sắc bén, ngược gió thanh đao này liền thu không kịp trở lại.

Lão Hồng: "Theo phong cách chơi hiện tại của UK, trận đấu có thể nhanh chóng kết thúc bằng cách nghiền nát cùng tàn sát, nhưng một khi xảy ra sai lầm ở đâu đó, sẽ giống như ván đầu tiên, đánh một trận vô cùng gian nan, tinh thần đoàn đội không đủ cao, kéo late game gần như chưa từng thắng, còn phải dựa vào bắt lẻ tìm cơ hội, hoặc là dựa vào bắt lẻ để mở giao tranh."

"Bọn họ đánh như vậy rất dễ bị nhắm vào. " alone trong lòng hiểu rõ, cảm thấy có chút đau đầu," Bể tướng của pin cũng là một vấn đề, không đủ sâu."

Lão Hồng: "Tôi còn rất thích hắn, có bóng dáng của tôi năm đó."

Hồi tưởng lại, tướng thành danh của anh cũng là Quỷ thuật yêu cơ.

*Tướng Quỷ thuật yêu cơ_Leblanc bên mình gọi là Kẻ lừa đảo_Leblanc.

"Trạng thái thi đấu hiện tại của tôi không bằng lúc trước, tốc độ tay không theo kịp với ý thức, so ra kém hơn mấy đứa trẻ bọn họ nhiều, tôi biết các cậu có ý đồ gì khi ký kết hợp đồng với tôi, nếu UK nguyện ý nhường cho tôi một vị trí có thể để tôi tiếp tục lên sân thi đấu, vậy yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ dạy pine thật tốt."

Giá trị của một tuyển thủ có thể dùng tiền bạc để đo lường, nhưng kinh nghiệm thi đấu cùng nhận thức nhiều năm của anh tuyệt đối là vô giá.

Alone ánh mắt phức tạp: "Tôi còn tưởng anh sẽ ở lại RFD vĩnh viễn."

Dù sao khi còn niên thiếu lão Hồng đã từng thi đấu qua mấy đội hình, nhưng cuối cùng ở lại với RFD đã gần bốn năm, ân ân oán oán trên sân thi đấu đối với đội UK cũng bắt đầu từ bốn năm trước đó.



"Thực ra trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ RFD không còn cần tôi nữa." lão Hồng thở dài, "Mọi người đều có cái tham lam, tôi muốn chức vô địch, nhưng ngôi vị quán quân S-Champions năm nay thuộc về RFD, chứ không thuộc về tôi."

Trược đây anh làm dự bị cho RFD, nhưng bất kể là thi đấu mùa xuân hay mùa mùa, thâm trí thi đấu thế giới, anh không những không xuất hiện trên sân đấu mà còn hiếm khi tham gia các công việc của chiến đội vào các ngày trong tuần, anh giống như một linh vật hơn – dùng để củng cố fan của RFD.

Có lẽ anh đến UK cũng sẽ không có cơ hội ra sân, nhưng anh tham gia trong việc xây dựng đội hình, có thể dẫn dắt pine cho tốt, đó cũng chính là giá trị thuộc về anh.

Anh muốn có một nhà vô địch thực sự thuộc về mình.

"Hãy để một số vấn đề chiến thuật cho huấn luyện viên đi. UK hiện tại có tiềm năng rất lớn. Ngoại trừ pine ra, deerlet cũng khiến tôi ngạc nhiên. Cậu ấy chắc chắn là một khối vàng. Lúc đó tôi còn thắc mắc vì sao mấy người lại lựa chọn deerlet, bây giờ xem ra cậu ấy trước đây chỉ là không có đồng đội tốt, cho nên không đạt được kết quả gì, cũng chỉ có UK mấy người dám cùng cậu ấy ký kết hợp đồng. Tôi đoán anh đã đề nghị với ban quản lý, cũng tốn không ít công sức để nghiên cứu tuyển thủ AD này, mùa giải LSPL đều đào bới lên cả mà."

alone liếc mắt nhìn hắn: "Anh quả thực đã đoán trúng. Tôi đã từng đấu với cậu ấy vào mùa xuân năm ngoái, cảm thấy AD này có kỹ năng thật tốt, bên ngoài đã đánh giá thấp cậu ấy rồi. Tôi còn lo lắng mối quan hệ giữa cậu ấy với Tần Thành, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đã quá lo lắng nhiều mà thôi."

"Lúc trước đây đều là do anh chỉ huy chiến đội UK, sau khi anh giải nghệ, chức đội trưởng và chỉ huy nhóm đều ném cho Tần Thành" lão Hồng lắc lắc bình giữ nhiệt của hắn, "Tôi cảm thấy, Tần Thành không thích hợp làm chỉ huy nhóm, hắn thích hợp việc thực hành hơn, với cả ở trong đội có một người có cái nhìn cục diện mạnh hơn rất nhiều."

alone nói với giọng tuyên bố: "Dược Vương."

"Quả nhiên là huấn luyện viên có ánh mắt nhìn chính xác." lão Hồng đối với alone dựng ngón tay cái lên, "Vậy tôi về trước cùng bọn họ luyện tập, huấn luyện viên alone còn phải xử lý những vấn đề khác nữa, dù sao thì, tôi chỉ là một tuyển thủ dự bị mà thôi, nói nhiều nói lắm cũng đều phải lắng nghe ý kiến từ huấn luyện viên mà."

"Mau cút đi." alone ngoài miệng nói như vậy, nhưng sau khi lão Hồng đến tìm anh nói những lời này, anh biết giờ đây UK không chỉ nhặt được một khối vàng deerlet, mà còn nhận được một trợ lực vô hình rất lớn đến từ việc gia nhập của lão Hồng.

Lúc trước Tạ Anh Tuấn phát sóng livestream vô tình tiết lộ tin tức deerlet gia nhập chiến đội đã khiến cho fan bùng nổ.

Những người ủng hộ thì số ít, còn số nhiều là những người nghi ngờ.

[ Chính là AD bị Thành ca và Lạc Vũ Triết đánh trong giải đấu mùa xuân? ]

[ Deerlet có từng đánh với ai không? Tôi biết người này là vì Thành ca, hết nói nổi, không biết UK đang nghĩ gì nữa. ]

[ Dáng dấp của deerlet không đến nỗi tệ... cảm giác như chó con, tỷ tỷ yêu rồi. ]

[ Thật sự sẽ không đánh nhau với Thành ca chứ? Mặc dù liếc mắt một cái là biết khi solo nhất định sẽ bị Thành ca vô tình nghiền ép cho xem. ]

[ Sau này có thể quang minh chính đại cắn đường Đại ma vương với Tiểu đáng thương rồi, rất tốt rất tốt. ]

[ Van cầu Tiểu đáng thương đánh cho tốt, nếu đánh không tốt sẽ không ai giữ cậu lại đâu. ]

[ Lúc trước deerlet đều bị các đội mạnh khác treo búa*, mua cậu ta làm gì?, muốn làm bình hoa để xào CP với Thành ca? Có thể thi đấu tốt với UK sao? Còn làm marketing đồ ha. ]

*treo búa ở đây để chỉ việc tài năng của deerlet đều bị các đội khác phủ định, 'búa' hay được sử dụng trong phương ngữ Tứ Xuyên, thể hiện sự phủ định hoặc không hài lòng gì đó.

[ Thực xin lỗi, tôi sai rồi, hãy để Lạc Vũ Triết quay trở lại đi. ]

[ deerlet lớn lên rất tốt, hệ thống a a a a a a. ]

[ Mắng không nổi nữa rồi, trước đây thì là top16, bây giờ thì loại thực phẩm nào cũng mua. Hơn nữa thành tích của pine còn không tốt, mấy người có thể giải tán được rồi đấy. ]

[ Lạc, đội nguy, mau về ]*

*Câu này hiểu đơn giản là: Lạc, chiến đội nguy cấp rồi, mau trở về đi.

Hay chung chung của nó là [ XX, đội gặp nguy rồi, nhanh chóng trở về đi ]. Câu này để chỉ một đội nào đó thi đấu không tốt, bị người hâm mộ chế giễu trên các diễn đàn. Đây cũng là một từ để tự chế giễu về đội đó, khi đội thi đấu không tốt, nên để cho cựu tuyển thủ trờ về giúp họ tìm ta phương pháp.

[ Trước khi thông báo của chiến đội UK biến mất, hãy ghi chúc mừng RFD đi nào. ]

[ Cười chết đi được, lúc trước không phải lão Lạc bị các người phun sao hả? ]

[ Ban quản lý biss* ]

*biss là một từ lóng trên mạng, có nghĩa là 'phải chết', nó phổ biến trên những nền tảng phát sóng livestream, dùng để chửi bới ai đó. Ở đây là chửi những người đứng đầu của UK khi đưa ra quyết định ký kết hợp đồng với Lục Tễ (deerlet)

[ Cũng không tệ mà, dù sao deerlet trước đây cũng là viện trưởng cô nhi viện* mà ]

*viện trưởng cô nhi viện = đùi của đội, đề cập đến một người đội có thể gánh vách trọng trách trên sân thi đấu. Bắt nguồn từ việc tuyển thủ Doinb thuộc chiến đội FunPlus Phoenix, gặp tình huống phải tự mình chiến đấu và hỗ trợ cho cả đội trong trận đấu. Cũng có thể hiểu như MVP vậy.



[ Không hỉu nên hỏi xíu, deerlet là ai dị? ]

Đối với deerlet mà nói, bên ngoài có nghi ngờ lớn nhỏ thế nào với cậu, thì một người không chơi weibo như cậu cảm thấy không có ảnh hưởng gì lắm.

Những người đó ầm ĩ cãi nhau cả một đêm, chỉ đến khi tài khoản chính thức của UK cập nhật thông báo mới, thì không còn cuộc thảo luận nào về deerlet nữa, bởi vì tất cả mọi người đều bị tin tức về lão Hồng gia nhập UK làm cho sững sờ cả rồi.

Trong nhận thức của hầu hết mọi người, biết rằng lão Hồng chính là đại diện cho RFD.

Đa số fan của hai phe RFD và UK hiếm khi đứng trên cùng một mặt trận, chửi bới dưới một tài khoản chính thức như vậy.

[ Không thấy trạng thái lão Hồng trượt dốc thành như vậy à, không thấy RFD cũng không cho hắn ra sân thi đấu sao? UK là nơi chuyên nhặt người không cần nữa, ngài đúng là trạm thu hồi*. ]

*ngài đúng là trạm thu hồi, nói thô ra thì là đang khịa, khịa ai đó nhặt rác tái chế mà người khác không dùng về nhà.

[ RFD có điểm nào không xứng đáng với anh? Sao không hảo hảo ở RFD dưỡng lão? Nhất định phải đến UK trở thành một con chó liếm? ]

[ Nhân sinh có mộng, từng người xuất sắc. ]*

* 人生有梦,各自精彩.

Dịch nghĩa: Nhân sinh nếu như là giấc mộng, mỗi người đều muốn thuần khiết tốt đẹp được khen ngợi.

Cho dù họ là tuyển thủ LOL, DOTA,,... thậm chí chỉ là một dân cày game, thì một khi kết thúc họ sẽ dùng tám chữ này để thay cho việc nói chia tay nào đó.

Xuất phát từ weibo Vi Thần vào ngày 6/12/2017.

Nhưng mà lúc ấy GODV không phải tuyên bố giải nghệ, mà là tuyên bố sẻ chuyển hoạt động từ nền tảng Douyu( Đấu Ngư) sang Huya( Hổ Nha – Huya bên Việt Nam có tên là Nimotv), nguyên văn bài viết như sau:

"Nhân sinh có mộng, từng người xuất sắc.

Trò chơi mới, điểm khởi đầu mới, chúng tôi đang trên đường tiếp nhiên liệu."

[ Muốn đi đâu là tự do của anh ta, hết hạn hợp đồng có thể lựa chọn tiếp tục ở lại, cũng có thể chọn đi nơi khác, một số người đứng có thiếu đạo đức như vậy được không? ]

[ Tôi tôn trọng lão Hồng, nhưng hôm nay tôi phải thoát phấn* ]

*thoát phấn, một thuật ngữ dành cho fan hâm mộ được sử dụng trong giới giải trí. Có nghĩa là nghệ sĩ đó có tài liệu đen, có tin tức tiêu cực và người fan đó đã rời khỏi nhóm fan, sẽ không bao giờ hâm mộ lại người nghệ sĩ đó nữa.

[ Tôi đợi lâu như vậy mà đợi được tin một tuyển thủ chuyên nghiệp chưa được nghe nói đến, deerlet AD và một lão tuyển thủ đang sa sút? Thật sự đúng là UK mấy người mà. ]

[ Bị UK lật ngược, trực tiếp đem đối thủ cũ đào sang. ]

[ Hai người... ai, thôi thì cố lên. ]

[ Tại sao mấy người(ý chỉ fan) của UK còn ghét bỏ lão Hồng, chúng mày đem nồi úp lên đầu Lạc Vũ Triết, chẳng nhẽ những người khác không bị kéo hông(chỉ sự kém cỏi) sao? Tuấn Tuấn ở đường trên bị thôi bay, alone ở đường giữa bị ăn bao nhiêu nhát đao? Có mấy đợt của Thành ca không những không ăn được tài nguyên rừng của mình mà còn để mất chúng. Điều đó chẳng phải đều dẫn đến sự sụp đổ của cả đội sao? Đám fan chúng mày đang nói cái gì vậy, chúng mày còn tẩy cái gì mà 'Thành ca đã cố gắng để C vị', chúng mày thật buồn cười chết đi được. ]

Hiển nhiên, không có người nào xem trọng UK.

Có một khoảng thời gian, lão Hồng luân phiên nhận được câu hỏi từ những người trong nghề và đồng đội cũ của anh, phiền đến mức khiến anh dứt khoát phải đăng lên vòng bạn bè – thống nhất trả lời: "Đúng vậy, tôi đến UK để tìm mùa xuân thứ hai."

Còn mấy người UK thì bận rộn đi chụp ảnh tuyên truyền, pine cùng Lục Tễ cũng bận rộn luyện tập để chứng tỏ bản thân, không ai muốn cản trở UK sau này, cho nên không rảnh để ý đến những phát ngôn trên mạng đó.

Mà những người khác, tâm so với một người còn lớn hơn, giống như không thấy những phát ngôn đang mắng bọn họ kia, cũng khổ cho đám admin, lúc bọn họ phát sóng livestream đã cấm chát mấy người anti-fan, khiến cho lượng công việc kịch liệt tăng lên.

Lão Hồng nói với pine, tức giận sẽ đoản mệnh, nếu những lời nhận xét này được lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày, vậy thì quan tài của bọn họ đã sớm có thể đi vòng quanh trái đất được vài vòng rồi.

Lúc này, lão Hồng cầm bình nước giữ nhiệt, chuẩn bị đi lấy nước nóng, thì gặp Tần Thành ở trên hành lang, đang cầm đồ ăn từ bên ngoài trở về.

"Ai, Thành ca." Lão Hồng gọi anh lại, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo đối phương lại đây, Tần Thành đi tới trước mặt lão Hồng rồi dừng lại: "Làm sao vậy?"

"Vợ nhỏ nhà chú liều mạng quá, mấy ngày nay tôi thấy cậu ấy luyện tập đến mười lăm mười sáu giờ đồng hồ liền, rank Hàn cũng sắp xông lên level 10 rồi, tuy nói chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng rèn luyện máy máy móc như vậy không chỉ không có chất lượng mà còn vô ích, ngược lại còn hại đến cơ thể, chú đi nói với Lục Tễ một tiếng. Còn nữa, để cậu ấy chơi Kim Khắc Ti nhiều một chút, phiên bản mới của Kim Thắc Ti này có khả năng sẽ mạnh lên."

Tần Thành gật đầu, rồi tự hỏi: "Sao anh không đi một mình đi?"



Lão Hồng: "Đây không phải vợ nhỏ nhà chú sao, chứ không phải vợ nhỏ nhà tôi, tôi đi sợ Thành tổng sẽ ghen, trời lạnh rồi sẽ cho nhà tôi phá sản thì sao?"

Thấy Tần Thành không nói gì, lão Hồng bật cười: "Nói đùa thôi, tôi còn phải đi giúp alone khám phá đội hình cùng chiến tướng của mấy người, tôi sẽ giao deerlet cho chú. Nếu tôi còn đến muộn, huấn luyện viên nhà các chú sẽ giết tôi mất. À mà, tôi có nhiều hơn anh ta một cái chức vô địch thế giới, luôn nhắm vào tôi bảo tôi câm miệng, không cho tôi nói luôn."

Tần Thành: "......"

Đáng đời cho ạnh bị nhắm vào.

Lão Hồng mặc dù gia nhập với tư cách là đồng đội của bọn họ, nhưng càng giống như một nửa huấn luyện viên hơn, thỉnh thoảng lúc huấn luyện còn dùng kinh nghiệm của bản thân nhắc nhở bọn họ vài câu, ngày thường cũng sẽ cùng bọn họ nghiên cứu thảo luận.

So với alone nhàm chán, lão Hồng thì năng động hơn, sau này nếu như anh có giải nghệ, hẳn có thể chuyển sang làm huấn luyện viên hay bình luận viên thì cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn.

Lúc Tần Thành tiến vào phóng huấn luyện, Lục Tễ đã sắp kết thúc trận đấu, liền ở phía sau cậu nhìn cậu đánh một lúc.

Sau khi thấy cầu thủy tinh của đối phương vỡ ra, trên màn hình xuất hiện hai chữ to 'VICTORY', Lục Tễ mới nhận ra phía sau mình còn có người khác, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thật to tràn ngập nghi hoặc.

"Gọi đồ ăn bên ngoài chưa?"

"Còn chưa." Tần Thành vừa hỏi, Lục Tễ vừa lúc thoát khỏi màn hình trò chơi, đồng thời nhìn thời gian cạnh đó, 'A' một tiếng, "Đã trễ thế này rồi."

"Biết ngay cậu sẽ không gọi." Tần Thành cầm một phần cơm đặt lên bàn đối phương, "Cho cậu, dưới lầu gần đây có một nhà hàng bao thêm trứng ốp lết."

Lục Tễ vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn Thành ca, Thành ca thật tốt bụng."

Mấy ngày nay mỗi khi bản thân cậu quên mất thời gian, sẽ có Tần Thành mang cho cậu một phần đồ ăn bên ngoài, nếu có gọi nhiều sẽ phân cho những người khác nữa, nhưng mà đại đa số đều là mua thêm cho Tạ Anh Tuấn."

Thật đúng như Tạ Anh Tuấn nói trước đây: "Một bữa không giải quyết thì hai bữa, hai bữa không giải quyết thì ba bữa, thuận đường thì dẫn hắn theo luôn."