Em Không Phải Một Nô Lệ

Chương 56



Aeron có hơi khó hiểu trước phản ứng vội vàng có đôi phần sợ hãi của Yoon Bae. Anh vốn chỉ định trêu cậu chút thôi, không ngờ lại khiến cậu cảm thấy sợ sệt như vậy. Đến đây, anh chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng Yoon Bae đi về mặc quần áo.

Hai người gặp nhau dưới bàn ăn trong bếp. Hôm nay Yoon Bae lại chọn ngồi cách xa Aeron tận hai cái ghế liền. Tất nhiên Aeron cũng thấy lạ nhưng anh chẳng hỏi gì, thay vào đó anh chủ động mở lời nói:

“Yoon Bae à, hôm nay em đi cùng tôi được chứ?”

Yoon Bae nhìn anh ngơ ngác.

“Anh muốn tôi đi đâu?”

“Ra sân bay.”

“Sân bay?”

“Tôi muốn em cùng tôi đi đón một người quan trọng.”

Nghe vậy, Yoon Bae cũng chỉ lẳng lặng gật đầu.

Đúng 10 giờ cả hai có mặt tại sân bay chờ sẵn. Khoảng chừng gần 20 phút, một cô gái xinh đẹp bước ra, hơn hở gọi tên:
“Aeron!”

Nhìn cô gái, Yoon Bae phút chốc ngây người. Phải nói là cô ấy thực sự xinh đẹp. Dáng người thon thả thấp hơn cậu chỉ vài cm. Mái tóc dài đến ngang hông ở dưới nắng loé lên vài ánh đỏ. Mặc trên mình một chiếc váy bó màu trắng dài đến gần đầu gối, vòng nào vòng nấy của cô lộ ra rõ ràng.

“Aeron! Anh chờ lâu không?”

Cô gái vừa bước tới liền ôm chầm lấy Aeron. Anh cũng không ngại ngần mà dang tay ôm lại cô, thậm chí cô còn hôn anh một cái lên má.

“Không lâu lắm. Em nói tiếng Hàn được không?”

“Đương nhiên. Em đã học thành thạo vì anh đấy.”

“Tốt lắm. Vậy từ giờ ở đây em nói tiếng Hàn nhé. Như vậy sẽ thuận tiện hơn.”

“Vâng.”

Đến bây giờ cô gái mới để ý đến sự hiện diện của Yoon Bae. Cô quay sang nhìn Aeron tò mò hỏi:

“Anh ơi, đây là ai vậy?”
Aeron nghe xong khẽ mỉm cười, dịu dàng trả lời cô bằng chất giọng trầm ấm:

“Em ấy là Yoon Bae, người mới của anh, bằng tuổi em đấy.”

“Người mới? Ý anh là người mà anh đã mua từ đấu trường boxing về?”

“Em cũng biết chuyện này à?”

“Ừm. Lion đã kể cho em biết.”

Nói xong, cô gái quay sang tươi cười vẫy tay với Yoon Bae.

“Chào cậu. Tôi là Marry, vợ sắp cưới của Aeron.”

Câu nói này của Marry đã trực tiếp khiến Yoon Bae đứng hình. Vậy ra lý do Aeron tỏ ra dịu dàng, cởi mở với cô trong khi anh chưa từng như vậy với ai ngoài Yoon Bae và nụ hôn lúc hai người mới gặp nhau chính là vì cô ấy là một người “quan trọng” với Aeron. Vậy là cậu lầm tưởng rồi. Những hành động mà Aeron đối với cậu từ trước tới nay không phải là tình yêu bởi anh đã có người trong lòng ngay từ trước. Vậy rốt cuộc đó là gì chứ? Tại sao anh chưa từng kể gì cho cậu biết về cô gái này? Sự xuất hiện của Marry khiến Yoon Bae hụt hẫng vô cùng. Vậy mà cậu cứ cho rằng quan hệ của anh và cậu cho đến giờ có thể đặt cho nó cái tên chính là “tình yêu” rồi cơ chứ. Không trách cô gái đó, cậu chỉ là nghĩ thế nào cũng không hiểu, có cô ấy rồi rốt cuộc anh còn đối xử với cậu tốt như vậy để làm gì?
“Ừm… Yoon Bae à, cậu không sao chứ? Cậu không thích tôi sao?”

Marry khó hiểu khi thấy Yoon Bae cứ đứng ngây ra, cô bất giác đưa tay khẽ chạm vào vai cậu. Yoon Bae giật mình khi cảm nhận được sự tác động. Cậu vội vàng lắc đầu, gượng cười trả lời cô:

“Không, không phải vậy đâu. Tôi chỉ là… thấy cậu rất xinh đẹp nên có chút bất ngờ. Ừm… là như vậy.”

Nghe vậy, Marry lại vui vẻ tươi cười.

“Cảm ơn cậu, Yoon Bae à. Dù sao cũng bằng tuổi nhau, tôi có thể không kính ngữ khi nói chuyện với cậu được chứ? Vì tôi mới học về phần kính ngữ nên có chút hơi…”

“Không sao. Cậu cứ nói chuyện thoải mái đi. Tôi ổn.”

“Vậy sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé. Cậu là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của tôi đó nha.”

Trên đường trở về, vị trí mà ban nãy Yoon Bae ngồi giờ là Marry chứ không phải cậu. Cậu ngồi trên xe chỉ im lặng nhìn ra ngoài chứ không nói gì cả. Chỉ có Aeron và Marry là người vui vẻ nói chuyện mãi không thôi.

“Vậy em sẽ ở đây bao lâu, Marry?”

“Ban đầu em chỉ định ở lại một tháng, nhưng mà sau này có lẽ ý định của em sẽ thay đổi. Bây giờ chúng ta về nhà anh hả? Anh đã sắp xếp phòng cho em chưa?”

“Em muốn ở đâu đây?”

“Em muốn ở phòng của anh, được chứ?”

“Em đòi hỏi quá đấy nhóc.”

“Sao chứ? Trước sau gì chúng ta chẳng phải ở chung một phòng.”

“Được rồi, được rồi. Chiều theo ý em tất.”

Đương nhiên, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ Yoon Bae đều nghe thấy hết. Không biết vì lý do nào đó mà cậu cũng cảm thấy hai người thật hợp đôi. Thấy Yoon Bae chỉ mãi ngồi im lặng trầm ngâm, Aeron thi thoảng lại đánh mắt lên nhìn gương chiếu hậu quan sát cậu một chút.

Về đến nhà, sau khi Aeron giới thiệu về Marry, cả người hầu và vệ sĩ đều có chút kinh ngạc. Một phần vì họ nghĩ Aeron vẫn độc thân, một phần vì họ cho rằng Aeron và Yoon Bae mới là một cặp