Earth

Chương 90: Hàm hung thú



Hoàng Mộc chìm đắm trong ý cảnh vi diệu, cảm tưởng như không gian xung quanh bản thân chỗ nào hắn cũng có thể nhận biết. Tập luyện thần thức pháp yếu đã lâu, cộng với ngộ tính siêu việt đưa đến cho hắn tinh thần lực khổng lồ và tâm tư vững chãi, những tác động ở trong phạm vi linh lực bao phủ, hắn đều có thể xử lý.

Bên kia trận chiến của Lôi Viêm và cá sấu khổng lồ vẫn đang diễn ra khốc liệt, nhận thấy con cự ngạc này linh lực dù không quá mạnh mẽ nhưng số lượng lại rất nhiều. Thủy cầu điên cuồng thoát ly mặt hồ không có dấu hiệu chững lại. Mạnh mẽ như Lôi Viêm cũng ý thức được, nếu so sánh sức bền với hung thú bản thân có phần kém cạnh. Nghĩ vậy hắn liền tụ tập lôi điện hình thành lôi cầu lơ lửng trước mặt, lôi lực tuôn ra cuồn cuộn đưa lôi cầu từ từ biến lớn, đạt đến đường kính 5m mới dừng lại.

Tay phải thu về ngang eo, nắm đấm được bao bọc bởi linh khí và hỏa diễm xoay tròn, đợt tụ lực này hỏa quyền lớn hơn các lần khác một bậc. Quyền phải tung ra, hỏa quyền oanh kích xuống phía dưới, theo sau hỏa quyền là lôi cầu cùng di chuyển.

Hỏa quyền mạnh mẽ mở đường đánh vỡ một khối thủy cầu đang bay tới, không có dấu hiệu dừng lại tiếp tục oanh kích, trên đường đi hàng loạt thủy cầu bị nó phá hủy phát ra những tiếng đùng đùng liên hoàn, dư lực đập vào mặt hồ, làm nước hồ văng ra tung tóe lộ rõ cả bóng lưng của cá sấu.

Con hung thú này kích thước to lớn, đáy hồ mùa mưa lũ cũng không thể vùi sâu thân hình nó, liền bị hỏa quyền gạt đi màn nước che phủ, lộ rõ vị trí.

Lôi cầu theo ngay phía sau, không hề nhân nhượng đập thẳng vào thân hình cá sấu, không có va chạm mạnh mẽ xảy ra, nước hồ khép lại, ánh sáng xanh từ mặt hồ sáng lên, chớp liền 3 cái mới vụt tắt. Ngay sau đó cả mặt hồ dao động phát ra những tiếng ùng ục mấy lần rồi im ắng.

Hàng trăm thủy cầu đang bay lên cao dù chưa đạt đến biên độ trước đó bỗng đồng loạt nổ tung. Vụ nổ xảy ra phía dưới cách Lôi Viêm một đoạn, hắn cũng không muốn phí tâm tư đi xử lý những thủy cầu đã hết đà này liền bay lên cao thêm mấy chục mét, tránh xa phạm vị ảnh hưởng.

Hàng trăm khối nước từ thủy cầu tan vỡ rơi trở lại làm mặt hồ nhốn nháo một hồi mới im ắng. Nước hồ bị quấy đục ngầu nhưng thông qua những đám bùn loang lổ đó vẫn có thể nhận ra một con cá sấu khổng lồ nằm bất động.

-Chẳng lẽ nó bị điện giật hai lần nên đã tử vong?

Mang theo nghi hoặc Lôi Viêm hạ thấp độ cao để quan sát tỉ mỉ hơn, còn cách mặt hồ 50m liền dừng lại. Con cá sấu phía dưới đúng là đã bất động, để cho chăc chắn hắn phát ra vài tia sét nữa xuống mặt hồ. Lúc này lôi lực có vẻ đã cạn kiệt, tia sét đánh xuống không còn uy năng như trước, nhưng để thăm dò đối phương hẳn là đủ. Lôi điện truyền theo mặt nước nhập vào cơ thể hung thú, tạo nên những tia điện chạy ngoằn ngoèo. Vẫn không thấy hung thú tỉnh lại.

-Có lẽ nó đã tử vong, hoặc chí ít cũng bị bất tỉnh.

Lôi Viêm âm thầm đánh giá rồi thu hồi ánh mắt hướng đến trận chiến của Hoàng Mộc với cự chu, khả năng chiến đấu của Hoàng Mộc làm hắn rất kinh ngạc, đổi lại là bản thân chắc chắn không thể né tránh vi diệu như thế.

-Hay quá bạn của ta.

Lại ngó sang rùa khổng lồ, con rùa này thật có định lực mạnh mẽ, trận chiến xung quanh náo động như vậy mà nó vẫn thu đầu trong mai trùng kích cấp độ.

-Lốc linh khí ở phía trên đang có xu hướng giảm nhanh, hẳn là chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ đột phá cấp độ.

RÀO

Mặt hồ dạt ra một khoảng, khối nước bắn lên tung tóe, một thân ảnh to lớn từ đó vọt lên, tốc độ cực nhanh, há cái miệng dài ngoằng, răng mọc lởm chởm đớp về phía Lôi Viêm trên không. Diễn biến phát sinh quá nhanh lại bất ngờ, Lôi Viêm đang mải quan sát xung quanh không kịp để ý. Ngay lập tức bị cá sấu cắn trúng.

Mắt thấy bản thân sắp bị nhai thành bã, Lôi Viêm phản xạ theo tự nhiên đưa hai tay lên không, hai chân dang rộng chống đỡ hai hàm răng của hung thú khép lại. Xuất hiện trong mắt hắn là những hàng răng to lớn mọc lởm chởm, phía trước là cuống họng của hung thú to như hang động, phát ra những hơi thở hôi thối.

Loài hung thú này là giống loài ngoài hành tinh, có ngoại hình khá giống với cá sấu, đương nhiên đó chỉ là ngoại hình chứ thực sự nó không phải là cá sấu vậy mà lại có thói quen tương đồng đó là giả chết.

Lôi Viêm đã cẩn thận thử nghiệm qua chỉ là con cá sấu này rất biết dùng khổ nhục kế, dù chịu công kích thế nào nó vẫn đứng im bất động giống như là đã chết.

Lôi Viêm ở trong miệng hung thú cảm thấy uy hiếp tột độ, tim đập loạn xạ, bản thân hắn số phận trêu ngươi thế nào mà luôn gặp phải tình huống thập tử nhất sinh. Một hai lần sẽ mang đến cảm giác sợ hãi, chỉ là quá tam ba bận, lúc này hắn lại cảm thấy một cảm giác mạnh đến phấn khích. Tim đập mạnh mà miệng thì cười lớn, toát ra vẻ điên cuồng.

Linh lực và sức lực toàn bản thân điều động đến mức cao nhất, chống đỡ hai hàm cá sấu khép lại, chấn động làm hắn run rẩy, có điều với sức khỏe phi thường có thể ngăn cản hai hàm hung thú nhai nuốt.

Nếu bình thường một tay có thể nâng được 10 tấn thì lúc này vận dụng sức lực toàn cơ thể cộng với linh lực cuồn cuộn của một võ giả linh dịch cảnh làm cho khối lượng hắn có thể chống đỡ cao gấp lên mấy lần, mạnh mẽ chắn ngang miệng hung thú.

Cự ngạc nhảy lên đớp con mồi rồi theo tự nhiên rơi xuống mặt hồ, nước hồ bị va đập mạnh dạt ra xung quanh, văng lên các hòn đảo, trong một khoảnh khắc nước hồ bị hạ thấp 1m. Lôi Viêm trong miệng cá sấu bị lôi xuống đáy hồ, nước ập vào hít thở khỏ khăn, hắn đã quấn bách lại càng thêm quẫn bách.

Ý định dùng hỏa cầu thiêu đốt khoang miệng hung thú khiến nó phải nhả ra bỗng dưng khó thực hiện chỉ còn cách vận dụng toàn bộ lôi lực còn lại tuôn ra công kích.

Lôi điện từ hai tay và hai chân của Lôi Viêm như những rễ cây mọc vươn ra từ nơi tiếp xúc với hàm trên và hàm dưới, rất nhanh phủ kín khoang miệng của hung thú. Cự ngạc bị điện giật rần rần, nhất thời phản xạ theo tự nhiên khép chặt miệng lại, đồng thời chiếc đầu lắc mạnh như vừa ngoặm được một con hung thú lớn. Nước đi này của Lôi Viêm sai rồi.

Dưới áp lực to lớn cơ thể hắn run rẩy không thôi, võ giả linh dịch cảnh rất mạnh nhưng đây làm hàm hung thú, là nơi huyết nhục cường đại nhất của chúng, Lôi Viêm há có thể duy trì lâu. Hai chân khụy xuống quỳ trên mặt lưỡi, hai tay run lẩy bẩy chống đỡ hàm trên. Có thể thấy hai tay hắn đang từ từ bị ép xuống.

Nếu cứ tiếp tục thế này hắn sẽ chết không cần nghi ngờ, đang lúc quẫn bách bỗng một con rắn bằng kim loại xuất hiện, cốt xà kiếm đi vào miệng hung thú rồi bơi đến bên cạnh Lôi Viêm rồi xoay tròn. Phấn đầu cốt xà kiếm khoan vào hàm trên, phần dưới khoan vào mặt lưỡi, nhờ có Lôi Viêm chống đỡ hầu hết áp lực nên cốt xà kiếm có thể thoải mái khoan chọc.

Đổng Kiếm cũng bơi vào miệng hung thú đến gần chỗ Lôi Viêm, ngay sau hắn là Hoàng Mộc cũng đi vào.

Mấy giây trước, nhận thấy Lôi Viêm bị hung thú nhai nuốt, cả hai không màng sống chết liền cấp tốc bơi xuống đáy hồ. Tưởng chừng đã đánh mất Lôi Viêm thì thấy đồng bạn vẫn ngoan cường chống trả trong miệng hung thú, không cần nghĩ ngợi hai người liền đi vào ứng cứu.

Lôi Viêm thấy Hoàng Mộc và Đổng Kiếm đi vào, trên gương mặt điên cuồng của hắn bỗng chuyển biến thành cảm động chảy nước mắt, có điểu nước mắt nhanh chóng bị nước hồ hòa tan, chỉ còn biểu cảm như thấy mẹ đi chợ về là thể hiện rõ ràng.

Cốt xà kiếm sắc bén, rất nhanh khoan thủng lưỡi và hàm trên của hung thú, máu vàng nơi đó lập tức loang lổ. Như đang ăn mắc phải một chiếc xương, cự ngạc cảm thấy đau đớn.

Sức khỏe của Hoàng Mộc, Đổng Kiếm, Lôi Viêm cộng lại tạo nên một tổng hợp lực to lớn, mạnh mẽ như cơ miệng của hung thú cũng bị đẩy dần ra, hai chân của Lôi Viêm run rẩy từ từ đứng dậy.

GÀOOOOO

Âm thanh gầm thét vang dội, ba người đang ở dưới đáy hồ bỗng cảm thấy nước hồ chảy xiết rồi gió mạnh ùa vào, ngoảnh đầu nhìn xung quanh thì nước hồ đã bị thổi bay biến đi đâu mất. Ngó ra đằng sau mới thấy rõ tình hình.

Một con rùa xanh trên mai óng ánh màu ngọc bích, nó đang gầm thét dữ dội, lực đẩy khủng bố từ rùa xanh tuôn ra theo mọi hướng, đẩy nước hồ tràn ra bên ngoài, cả khoảng hồ rộng lớn trơ ra mặt đáy.