Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 80: Phật nộ đường liên



Đúng lúc này thanh âm Thủy Quân Dao vang lên

“ Muội sẽ không tham gia?”

“Thế nào muội sợ?” Triệu Minh nhìn nàng hỏi.

“ Uhm! Một phần thôi, Chủ yếu là khảo hạch kiểu này không phải sở trường của muội” Thủy Quân Dao vẻ mặt thất vọng, nàng nhưng là chuyên tấn công từ xa a, nhưng Qủy Diện Ngư ở Tử Vong Hải Vực lại nhiều như thế làm sao nàng có thể thắng được chứ. Vì thế có đi cũng vô ít, chẳng thà ở lại cho an toàn, đợi đến vòng tiếp theo.

Đối với những gì Thủy Quân Dao nói, Triệu Minh cũng hiểu, nhân ngư tộc các nàng chuyên tấn công bằng tinh thần lực, nên đúng là không thích hợp đối với khảo hạch lần này.

Trái lại với Thủy Quân Dao, Hải Linh Lung hiên tại vô cùng hưng phấn, vì chém giết sinh tử kiểu này đúng là sở trường của nàng.

Sùng Sở Sở thì cũng chẳng khác lạ gì với Qủy Diện Ngư, từ khi nàng lên mười tuổi đã được phụ thân cho đi đến khu vực ngoại vi của Tử Vong Hải Vực mà lịch luyện. Vì thế cho nên đối với đề khảo hạch lần này, có thể nói nàng là người lợi thế nhất.

Những người còn lại bao gồm cả Triệu Minh thì tuy chưa từng đến Tử Vong Hải Vực, nhưng bọn họ là những người có kinh nghiệm cận chiến cũng như quần chiến nên cũng không ngán loại khảo hạch kiểu này.

Thời gian bắt đầu khảo hạch đã đến.

Ngay lập tức ngoại trừ Thủy Quân Dao ra tất cả mọi người nơi đây đều bị hút vào một thông đạo.

Sau khi hiện ra đã là mỗi người một phương trong Tử Vong Hải Vực.

Đa phần mọi người đều xuất hiện ở ngoại vi chỉ có hai người là vừa vào đã được đến nơi có số lượng Qủy Diện Ngư đông đảo nhất.

Hai kẻ này không ai khác chính là Triệu Minh và Đường Tứ.

Bọn họ chính là được truyền tống vào khu hạch tâm của Tử Vong Hải Vực.

Lúc này đây trước mặt Triệu Minh là một vùng biển vô cùng u ám, ở đây tối đen như mực chẳng có tí ánh sáng nào. Bất quá điều này cũng chẳng thể làm khó được hắn. Bởi vì hắn có Long Nhãn.

Long Nhãn vừa ra, lập tức nơi đây chẳng khác nào là lấy vải thưa mà che mắt thánh. Tất cả mọi cảnh vật từ thứ lớn nhất cho đến từng hạt cát nhỏ li ti cũng chẳng thể nào qua mắt được Triệu Minh.

Nhưng khi vừa thấy được quang cảnh nơi này thì đập vào hắn đầu tiên là một đàn cá lên đến hàng chục vạn con đang ùng ùng kéo đến. Bọn chúng đông đến nỗi vừa nhìn sơ qua cứ tưởng một con quái vật nào nó khổng nào đó vậy.

Nhìn thấy cảnh này Triệu Minh cười thầm, đây chẳng phải là cho điểm hắn sao?

Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm từ trong giới chỉ lần lượt bay ra. Trước mặt Triệu Minh bây giờ là 3 thanh kiếm lần lượt là Tru Tiên Kiếm, Hãm Tiên kiếm và Tuyệt Tiên Kiếm. Ba thanh kiếm này hiện tại như ba con sói đói, chúng đang nhìn đàn Quỷ Diện Ngư như nhìn một đàn thỏ ngu ngơ khờ khạo vậy. Chỉ cần Triệu Minh ra lệnh một tiếng bọn chúng sẽ lao lên mà điên cuồng cắn giết.

“Vạn kiếm Quy Tông” Triệu Minh gầm lên, hắn đồng loạt thi triển vạn kiếm quy tông lên cả ba thanh kiếm.

Ngay lập tức vô số luồng kiếm khí từ ba thanh kiếm bay ra, số lượng kiếm khí lên đến ba mươi vạn thanh điên cuồng hướng về đàn Qủy Diện Ngư mà đâm tới

“Xoẹt…xoẹt…Xoẹt” m thanh kiếm khí xuyên qua người Quỷ Diện Ngư không ngừng vang lên.

Có thanh xiên một con, có thanh xiên năm con, thậm chí thỉnh thoảng Triệu Minh còn thấy có đến tận mười con cùng nằm trên một lưỡi kiếm.

Quả nhiên nếu dùng để đánh quần công kiểu này thì Vạn Kiếm Quy Tông không thể phủ nhận là vô cùng hiệu quả.

Thời gian qua đi số lượng đàn cả rơi xuống ngày càng nhiều, mà đàn Quỷ Diện Ngư kia thì ngày càng thưa thớt.

Nhìn số lượng Quỷ Diện Ngư chết đi, Triệu Minh khẽ lắc đầu

“ Tội lỗi, tội lỗi a”

Nhưng thế giới này là như vậy, nếu ngươi đủ mạnh thì cho dù ngươi có sát sanh nhiều đến mấy địa ngục cũng không dám chứa ngươi.

Không lâu sau thì cả đàn cá hàng chục vạn con đã bị Triệu Minh xử hết.

Miệng khẽ niệm pháp quyết những thanh kiếm vốn dĩ đã rơi xuống, lại một lần nữa bay lên cao, sau đó nó bỗng niên nổ tung theo đó là thịt và xương của Qủy Diện Ngư hoàn toàn bị thiêu rụi chỉ còn mỗi ma hạch là không có gì thương tổn.

Triệu Minh khẽ phất tay một cái hàng chục vạn viên ma hạch lấy tốc độ chóng mặt mà bay vào trong Thủy Tinh Thạch.

Số điểm Triệu Mình từ con số 0 nay đã lên đến 35 vạn điểm tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ánh mắt hắn khẽ dời xuống một chút thì vô cùng bất ngờ.

“Vị trí thứ 2: Đường Tứ 29 vạn điểm”

“Con mẹ nó tên này vậy mà lợi hại như thế” Triệu Minh kinh ngạc thốt lên.

Hắn không ngờ tên này lại có thể theo hắn sát nút như thế a.

Quyết tâm không để tên khốn này vượt qua mặt Triệu Minh nhanh chóng vát ba thanh kiếm đi tìm mục tiêu kế tiếp.

Trở về Đường Tứ, hắn cũng giống như Triệu Minh được truyền tống vào một nơi vô cùng tăm tối, chẳng thấy được vật gì. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản bước tiến của hắn.

“Tử cực ma đồng” Đường Tứ hét lên.

Lập tức hai con ngươi của hắn chuyển sang màu tím, mọi cảnh vật đều hoàn toàn nằm trong tầm mắt hắn, chung quanh hết thảy đều trở nên hết sức rõ ràng.

Cũng giống như Triệu Minh, đồng dạng cũng có một đàn cá đang lao đến, nhưng so về số lượng thì nó lên đến gần trăm vạn con.

Đường Tứ khóe miệng nhếch lên, nở ra một nụ cười khinh bỉ. Chỉ thấy hắn vô cùng bình tĩnh, cứ như là đối với hắn những con Quỷ Diện Ngư trước mắt chẳng là cái thá gì cả.

Đường Tứ nhẹ nhàng lấy từ trong người ra một vật mà nếu nhìn thấy vật này nhất định Triệu Minh sẽ khiếp sợ không thôi. Vì nó chính là

“Phật nộ đường liên”

Thứ ám khí vô cùng bá đạo, nó chính là bài danh thứ nhất trong tuyệt kỹ đường môn.

Khẽ khởi động phật nộ đường liên, ngay lập tức một đạo hồng quang thoát ra nhanh chóng bay về phía đàn cá. Chẳng cần vất vả như Triệu Minh từng con mà xiên chết.

Chỉ nghe thấy

“ Bùm”

Cả đàn cá Quỷ Diện Ngư đồng loạt nổ tung, cả một vùng biển chuyển sang màu đỏ máu.

Hàng vạn con Quỷ Diện Ngư gần nhất với đạo hồng quang thì nổ đến ma hạch cũng chẳng còn, chỉ có nhưng con ở xa xa ma hạch mới may mắn còn lưu lại, bất quá trên thân của chúng cũng có vài phần rạn nứt.

Gần trăm vạn con Quỷ Diện Ngư vậy mà giờ đây số ma hạch chỉ còn chưa đến ba mươi vạn.

Đối với điều này Đường Tứ cũng chẳng thèm quan tâm, đối với hắn cứ bắn vài lần như vậy thì nó sẽ tự động điểm số sẽ tăng lên thôi.

Nhanh chóng đem Thủy Tinh Kính ra, đem toàn bộ số ma thạch hút vào.

Đường Tứ trong lòng vô cùng đắc ý, hắn nghĩ ngôi đầu bảng không ai khác ngoài hắn được.

Nhưng đến khi nhìn thấy cái tên đứng đầu kia lại là Triệu Minh thì hắn sốc, Đường Tứ triệt để sốc nặng. Hắn không ngờ tên này vậy mà lại có số lượng ma hạch cao hơn của hắn. Phải biết hắn là có Phật Nộ Đường Liên mới có thể kiếm được số điểm lớn như vậy a, còn tên kia thì có gì chứ? Chẳng lẽ hắn còn có thứ lợi hại hơn Phật Nộ Đường Liên của hắn hay sao?

Nhanh chân Đường Tứ cũng không hề chần chờ nữa mà đi tìm thêm đám Quỷ Diện Chu khác mà tăng lên số điểm của của mình.

Trở về Triệu Minh lúc này, hắn đang núp sau một rạn san hô mà quan sát một con Quỷ Diên Ngư. Con Quỷ Diện Ngư này khác hoàn toàn với những con Quỷ Diện Ngư khác.

Nó có kích thước khổng lồ gấp hàng vạn lần những con Quỷ Diện Ngư khi nãy Triệu Minh giết.

Khuôn mặt quỷ của nó đã vô cùng rõ ràng, chỉ thấy nó hai răng nanh dài nhọn hoắt, trên khóe miệng đang đang chảy ra hai hàng máu đỏ.

Không biết đây là máu người hay là máu của loài nào nữa. Nhưng hiện tại nó đang ngủ say.

Nhìn thoáng qua, Triệu Minh đoán con này tầm khoảng bát cấp.

Nếu có thể giết chết con này thì số điểm Triệu Minh có lẽ sẽ cao lên không ít. Tệ lắm cũng là 10 vạn điểm.

Từ trong giới chỉ, Triệu Minh lấy Thạch Sanh Bát ra.

Thạch Sanh Bát ném lên không trung đồng thời Triệu Minh miệng niệm pháp quyết

" Định Thần"

Quỷ Diện Ngư Vương lập tức phản ứng, hai mắt nó mở lớn ra. Nhưng toàn thân nó hiện tại không thể nhúc nhích được, đầu óc thì bắt đầu choáng váng.

Đây chính là do Định Thần đã chế trụ tinh thần của nó.

Chỉ đợi có thế Thạch Sanh Bát trên không ngay lập tức úp xuống đem nó hút vào bên trong.

Nhìn hư ảnh Quỷ Diện Ma Vương trong Thạch Sanh Bát, Triệu Minh cười thầm

" Quả nhiên cách đánh không hao tốn sức lực nhất vẫn là đánh lén a"

Nói về chị em Hải Linh Lung, sau khi họ được truyền tống đến đây thì việc đầu tiên họ làm không phải là đi giết Quỷ Diện Ngư.

Mà chính là thông qua vị trí trên Thủy Tinh Kính mà tìm lấy nhau. Bởi vì trước khi được truyền tống đến nơi này, Hải Linh Lung đã căn dặn kỹ.

Mục tiêu mà họ phải làm khi đến đây là cướp điểm chứ không phải khổ sở mà đi tìm điểm.

Sau khi truyền tống được một canh giờ, hiện tại bảy tỷ muội đã tập hợp đủ.

Lúc này cả đám nữ nhân đang ngồi mà nhìn xem tên nào nhiều điểm để thiết lập mục tiêu.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng bọn nữ nhân đã thống nhất đưa ra một thực đơn

“ Món khai vị - Đường Tứ: 29 vạn điểm”

“ Món chính- Triệu Minh: 35 vạn điểm ”

“ Món tráng miệng- Sùng Sở Sở: 20 vạn điểm”

Hai người Sùng Trinh và Giải đạo nhân thì bọn họ nuôi cho béo đợi chừng nào điểm cao lên thì mới đem ra giết thịt.