Dụ Dỗ Đại Luật Sư

Chương 341: Cùng xem phim





Khương Tuyết Nhu: ".."

Xem một bộ phim mà bao cả rạp phim, quả nhiên là một người có tên tuổi hoặc có thể là không muốn người khác thấy anh đi xem phim với cô.

Nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn cùng cô xuất hiện ở rạp chiếu phim của trung tâm thương mại Nam Thiên, đích thân tổng giám đốc rạp chiếu phim tiếp đón họ rồi đưa hai người đến khu VIP dành cho cặp đôi.

Khương Tuyết Nhu chọn một bộ phim hành động, trong phim có một diễn viên nam trẻ đẹp trai mà cô rất thích, lần trước cô đã hẹn Lâm Minh Kiều cùng xem.

Khi xem phim, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ôm cô vào trong ngực, một lúc lâu sau, Khương Tuyết Nhu cảm thấy lưng của cô không được thoải mái cho lắm, nhưng Hoắc Anh Tuấn không cảm thấy. Điện thoại di động của anh vang lên hai lần, cô để ý thấy một lần là Diệp Minh Ngọc, một lần là bà ngoại Hoắc.

Anh lặng lẽ để điện thoại về chế độ im lặng rồi ném vào trong túi áo sau đó cúi đầu hỏi cô: "Em thích xem loại phim này?"

"Khá thích” Thực ra, cô ấy thích cảm giác xem phim khi có nhiều người trong rạp cùng xem với nhau.

“Lần sau có thời gian, anh sẽ thường xuyên đi cùng em” Ngón tay của Hoắc Anh Tuấn bóp nhẹ trên eo cô: “Còn đau không?”

Cô tưởng rằng anh muốn đêm nay, Khương Tuyết Nhu toàn thân liền cứng đờ, "Chậm nhất là một tháng sau."

Hoắc Anh Tuấn rũ mắt xuống, âm trầm nhìn cô: "Không cần em phải nhắc nhở, bác sĩ đã sớm nói với anh rồi. Anh hỏi em là vì nghe bác sĩ Lưu nói hôm nay em rất đau" Quay lại truyện t amlin h nha!

“Tốt hơn rồi, bây giờ không còn đau nữa” Khương Tuyết Nhu nói sự thật.

Hoắc Anh Tuấn trong lòng vẫn cảm thấy không ổn, chỉ có thể ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói: "Anh hứa, sau này sẽ không như vậy nữa." Quay lại truyện t amlin h nha!

Khương Tuyết Nhu thật sự không nghĩ thế, có một số tổn thương gây ra không thể nào xoá nổi.

Xem phim xong, Hoắc Anh Tuấn liền trực tiếp đưa cô về chỗ ở mới.

Cô không nhịn được hỏi: "Anh đi công tác một tuần, không về trang viên sao?"

"Không về".

Anh kiên quyết từ chối, sau khi tắm xong, một lát sau liền ngủ thiếp đi trên giường, lông mày khép chặt có thể biết được mấy ngày nay anh rất mệt.

Khương Tuyết Nhu mở điện thoại ra, một phóng viên trong bản tin đã quay được đoạn phim Hoắc Anh Tuấn đưa Hoắc Phong Lang trở về Trung Quốc, Hoắc Phong Lang phải nằm trên cáng xuống máy bay, dường như anh ta đang phải nhập viện, nghe nói cơ thể chịu một vài thương tích.

Hai ngày sau, Khương Tuyết Nhu tìm ra địa chỉ bệnh viện nơi Hoắc Phong Lang đang nằm.

Cô mang theo vài món quà cùng với hoa tươi tới hỏi thăm.

Nhưng đã nửa tháng không gặp, Hoắc Phong Lang vừa gầy vừa đen đi rất nhiều, trên đầu còn quấn băng gạc, nằm ở trên giường chán nản chơi game, thấy cô đến, anh giơ tay chào: "Chờ đã. Tôi sắp thắng trò chơi này."

chapter content



Ở cửa, Hoắc Nhã Lam và Sở Minh Khôi cùng nhau bước vào. Khương Tuyết Nhu không ngờ đến sẽ gặp họ nên vội vàng đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Sở Minh Khôi hai giây, đây chính là bố dượng của Hoắc Anh Tuấn? Thật là ôn hoà nho nhã.

“Sao cô lại ở đây?” Hoắc Nhã Lam cau mày khi nhìn thấy Khương Tuyết Nhu.

“Mẹ, hai người biết nhau sao?” Hoắc Phong Lang cười nói: “Đây là người từng bị tai nạn xe lần trước con nói với mẹ. Cô ấy suýt chút nữa mất mạng nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bình tĩnh để cứu con một mạng, Khương Tuyết Nhu"

"Ồ” Nhìn thấy con trai khen ngợi một người phụ nữ như vậy, Hoắc Nhã Lam âm thầm nhíu mày.

- ----------------------