Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 80: Không Thể Kiềm Chế



Sau hơn một tiếng rưỡi đi xe cộng thêm mười lăm phút đi cano thì bọn họ cũng ra đến đảo Tam Mê, Châu Minh Thần đã bao trọn một khu resort lớn nhất ở đây với gần năm mươi phòng nhưng chỉ có mấy người bọn họ ở.

Châu Minh Thần không muốn ở ghép, anh muốn những anh em trai của mình có không gian riêng tư không muốn ở cùng người lạ, hoàn thành xong thủ tục nhận phòng ai nấy trở về phòng riêng của mình để sắp xếp quần áo.

Châu Giản Dao và Châu Chấn Khiêm được xếp vào một căn phòng lớn là vip của resort ở tầng năm, mỗi tầng còn có bể bơi riêng còn có phòng tập gym trông rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Người phụ nữ mệt mỏi nằm nhoài ra giường, đi chơi thì đúng là vui thật nhưng ngồi xe đau lưng quá, Châu Giản Dao mè nheo lăn qua lăn lại trên giường cô khẽ hức hức vài tiếng Châu Chấn Khiêm nghe thấy liền nhanh chóng đi đến đỡ lấy cô nằm lên chân mình, dịu dàng hỏi han.

“ Em sao thế? “

Châu Giản Dao siết lấy hông anh cọ đầu vào cơ bụng cứng cáp.

“ Đau lưng quá, mông cũng ê ẩm rồi “

Người đàn ông vuốt tóc cô cười khẽ, lúc mới bắt đầu đi cô hớn hở như nào thì bây giờ lại kêu than trời đất đến đó, thật ra biết trước sẽ có chuyện này nên trước khi đi Châu Chấn Khiêm đã đặt biệt đặt gối mềm vào ghế để cô tựa lưng nhưng xem ra vẫn là vô tác dụng.

Châu Chấn Khiêm ôm lấy người phụ nữ trong lòng mình đây là chuyến đi chơi đầu tiên sau khi cả hai kết hôn, anh còn nợ cô gái nhỏ của mình một chuyến tuần trăng mật vì lượng công việc dạo gần đây quá nhiều bình thường cứ thấy anh và cô bám dính lấy nhau nhưng thật ra Châu Chấn Khiêm vẫn không quên giải quyết những công việc ở Khiêm Thế chỉ dựa vào A Từ thì không thể làm được hết tất cả có những văn bản quan trọng phải được chính anh xét duyệt và ký tên thì mới đảm bảo.

Anh không dám lơ đảng trong công việc nhưng cũng không dám không chu toàn trong việc chăm sóc cho Châu Giản Dao, đối với anh Khiêm Thế và cô đều quan trọng nhưng nếu nói đâu là sinh mạng của mình thì anh sẽ chọn Châu Giản Dao, Khiêm Thế có chuyện anh còn có thể vực dậy được nhưng nếu là Châu Giản Dao có chuyện thì cả đời anh cũng không thể cứu vãn được.

“ Chồng ơi, chúng ta ăn gì đi, em đói “

Cũng không biết từ khi nào cô đã gọi anh là ‘chồng ‘, Châu Giản Dao đã không còn gọi tên anh nữa, so với việc được gọi tên thì một tiếng ‘chồng‘ này lại khiến anh hạnh phúc ngàn lần, còn anh dù có qua bao lâu anh vẫn không muốn thay đổi cách gọi khi gọi cô.



“ Được, bé con em muốn ăn gì? “

Châu Giản Dao ngồi bật dậy choàng tay vòng qua cổ anh, vừa cười vừa nói.

“ Cháo bào ngư, ở đây có không? “

Người đàn ông nheo mắt suy nghĩ, ở đây cũng có sẵn bếp và đầu bếp rồi muốn ăn món gì mà không có, Châu Chấn Khiêm gật nhẹ đầu rồi bế thốc cô lên rời khỏi phòng.

Đi xuống sảnh sau khi hỏi lễ tân mới biết phòng ăn ở ngay phía sau, Châu Giản Dao hớn hở kéo lấy tay người đàn ông vừa bước được vài bước đá phải dừng lại vì nghe thấy tiếng của một tên đàn ông đang mắng chửi nhân viên nơi đây.

“ Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?, đã có người bao trọn nơi này ậy mà trên app vẫn để còn phòng đến khi chúng tôi đến nhận phòng thì nói là đã có người bao hết là sao? “

Mấy nhân viên kính cẩn cúi đầu giải thích với đám người bọn họ.

“ Thật xin lỗi anh, thật sự đã có khách bao hết khu resort của chúng tôi rồi, đâ có lẽ là có trục trặc gì đó trong việc quản lí nếu là hiểu lầm bây giờ chúng tôi thật sự không thể nhận thêm khách, mong anh thông cảm “

Tên đàn ông bật cười hắn đưa mắt nhìn đến đám bạn đang đứng sau lưng mình, dáng vẻ này là đang muốn làm lớn chuyện không hề muốn bỏ qua chuyện này.

“ Thông cảm thế nào khi chúng tôi đã đến tận đây rồi, bây giờ cũng không thể đặt ở resort khác được gấp như thế ở đâu cũng sẽ không có phòng dư, tôi không cần biết tôi đã đặt phòng ở đây cũng đã được bên resort các người duyệt rồi, tối nay chúng tôi nhất định phải ở lại đây “

Tên đàn ông hống hách còn ngạo mạn một mực nói một lời cãi hai lời với nhân viê những người bạn đi cùng với hắn cũng thô lỗ không kém, bọn họ còn dọa sẽ đụng tay đụng chân với nhân viên đòi gặp cho bằng được chủ của resort còn kiên quết kéo vali lên tầng khi bọn họ đi đến chỗ cầu thang lớn thì nhìn thấy Châu Giản Dao và Châu Chấn Khiêm đang đứng nhìn về phía mình, tên đàn ông ngay lập tức dừng chân đáp lại ánh nhìn lạnh lùng của anh và đôi mắt chớp chớp đang không hiểu chuyện gì của cô.

“ Mấy người đó là mấy người đã bao resort đúng không?, có phải là bọn họ không “



Châu Giản Dao thấy người đàn ông dữ tợn đang chỉ tay về phía mình cô có hơi sợ lền nép ra sau lưng Châu Chấn Khiêm, bàn tay được anh nắm chặt. Ngược lại với sự sợ hãi của cô thì Châu Chấn Khiêm cũng sắc lạnh nhìn lại tên đàn ông đó, gương mặt anh không một cảm xúc hai mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tên đàn ông khí thế đi đến đối diện với hai người mấy nhân viên cũng sợ hãi đứng ngay chính giữa sợ sẽ xảy ra ẩu đả.

“ Anh là người đã bao hết khu resort này, anh nói xem bọn họ làm việc như vậy có thỏa đáng không?, lúc chúng tôi đặt phòng nhân viên bọn họ còn dạ dạ vâng vâng nói rất mong chúng tôi đến đây hưởng thụ kỳ nghỉ dưỡng cùng resort bọn họ bây giờ đến rồi thì lại nói đã có người bao hết phòng mời chúng tôi về “

Châu Chấn Khiêm chỉ chăm chăm nhìn hắn dường như anh không hề có hứng thú với câu chuyện và vấn đề này của hắn, gương mặt anh lạnh băng thay lời đáp lại hắn.

Tên đàn ông bị chính sự im lặng của anh làm cho bực tức, hắn biết người đàn ông trước mặt cũng không hề có ý định muốn quan tâm đến câu chuyện của mình nên lần này giọng nói trở nên nặng nề hơn.

“ Dù sao chúng ta đến đây cũng chỉ vì mục đích là chơi vui chúng tôi cũng đã đến rồi hay là anh để chúng tôi cùng ở lại, đây cũng không phải là lỗi của chúng tôi là bọn họ làm việc cẩu thả, anh nói xem có phải rất hợp lí không?, như vậy sẽ không phải mất lòng ai cả, đúng không? “

Châu Giản Dao khó chịu, làm sao có thể để mấy người thô lỗ này ở cùng nhìn bọn họ cũng không phải người đàng hoàng dù Châu Chấn Khiêm có đồng ý cô cũng sẽ không để đám người này ở đây.

“ Chồng, không muốn ở cùng bọn họ, mấy người này nhìn không tốt lành gì? “

“ Cô vừa nói gì?, chúng tôi giải quyết như vậy là đã rất nhịn mấy người rồi đó “

Tên đàn ông bất ngờ quát lên làm Châu Giản Dao giật bắn mình tức khắc lùi ra sau lưng Châu Chấn Khiêm, hắn trông dữ tợn như thế cô làm sao mà để bọn họ ở cùng được.

Châu Chấn Khiêm từ nãy đã luôn im lặng là vì anh không thèm đếm xỉa cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện không đâu này nhưng lần này tên đàn ông chính là khiến anh phải để tâm đến hắn ta vì chưa từng có ai có gan lớn tiếng với người phụ nữ của anh mà không có gan chịu được cơn thịnh nộ của anh.

Lần này Châu Chấn Khiêm đúng là không cần phải kiềm chế nữa.

***