Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 68: Xảy Thai



" Còn không nhận, lúc nãy tôi nhìn thấy cô đầy Hứa Việt Trạch trên xe lăng đi vào bệnh viện X, có cần tôi cho cô xem lại hình ảnh của hai người không? "

Thật ra Châu Giản Dao không có chụp lại tấm hình nào cả chỉ là muốn đe dọa người phụ nữ này mà thôi vì Châu

Giản Dao nghĩ chỉ cần cho cô ta thấy cô đang giữ chứng cứ thì dù muốn hay không Hứa Nguyệt Châu cũng sẽ không tài nào chối được nhưng người phụ nữ này cũng thông minh và cắn rắn hơn cô nghĩ làm sao có thể chỉ với một tấm hình là khiến cô ta nói ra sự thật.

"Á... "

Hứa Nguyệt Châu lấy cớ tránh đi cô ta đấy mạnh Châu Giản Dao ra không ngờ lại vô tình khiến người phụ nữ mất thăng bằng mà ngã cầu thang, Châu Giản Dao lăn tròn hơn mười bậc cầu thang mới dừng lại, đầu úa ra máu

Châu Giản Dao thở mạnh lem nhem hai mắt được vài giây cũng bất tỉnh.

Bệnh Viện

Châu Giản Dao nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tất cả anh trai của cô khi nhận được tin cũng đã kịp thời có mặt, người sốc nhất có lẽ chính là Châu Chấn Khiêm, cô còn chưa rời anh được mười phút đã xảy ra chuyện, Châu Giản Dao nhập viện tần suất càng lúc càng nhiều cô cũng chỉ mới ra viện được hai tuần đã phải vào lại cái nơi này.

Không chỉ có những người cần đến mà ngay cả Hứa Nguyệt Châu cũng bị Châu Chấn Khiêm kéo đến đây lúc anh ra đến nơi đã thấy cô ta ôm ngực mình hoảng loạn đứng trân nhìn cô gái nhỏ của anh bất tỉnh ở dưới chắc chẵn giữa hai người phụ nữ này đã xảy ra chuyện. Châu Chấn Khiêm có hỏi Hứa Nguyệt Châu thế nào cô ta cũng không chịu nói một lời cũng không biết là do Châu Giản Dao tự ngã hay Hứa Nguyệt Chầu có liên quan, Châu Chấn Khiêm tạm thời giữ cô ta lại đến đến khi người trong kia tỉnh lại mới có thể giải quyết gọn gàng chuyện này.Nếu Hứa Nguyệt Châu thật sự có liên quan đến, cô ta chắc chắn không phải mất cả mạng thì cũng nhất định phải đền cho Châu Giản Dao nửa cái mạng.

Hai mươi phút trôi qua bên trong vẫn không có động tĩnh gì chỉ thấy có một y tá đi ra vội vội vàng vàng nói là đi lấy túi máu gì đó vì Châu Giản Dao đang mất càng lúc càng nhiều máu, tất cả những người có mặt cũng không khỏi lo sợ lần này Châu Minh Thần không thể tự mình cứu chữa cho cô em gái nhỏ của mình, ở bên ngoài người thì ngồi cúi đầu, người thì đi đi lại lại chắp tay cầu nguyện chỉ có mỗi Châu Chấn Khiêm là bất động đứng một chỗ gương mặt anh sắc lạnh hai tay thỉnh thoảng lại thu chặt, ngoài mặt là như thế thật ra bên trong tim anh không ngừng đập nhanh, còn có ai lo cho Châu Giản Dao hơn anh được nữa.

Châu Chấn Khiêm dù có lo lắng thế nào cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài vì anh sợ một khi đã không kiểm soát được chính mình sẽ lại gây ra chuyện để rồi hối hận, cô gái nhỏ của anh đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết ở bê trong kia bây giờ viếc Châu Giản Dao sống hay chết đều phụ thuộc vào những bác sĩ trong kia anh không dám gây chấn động đến bọn họ nếu không người nguy hiểm nhất chính là Châu Giản Dao.

Bốn mươi phút



Một tiếng

Cuối cùng cũng đợi được thời khắc đèn cấp cứu tắt đi, ba bác sĩ cùng bốn y tá đi ra gương mặt ai cũng mệt mỏi.

Châu Cần Phàm là người chạy đến chỗ bọn họ đầu tiên, anh ta luôn là người sốt sắng nhất.

" Bác sĩ em gái tôi,.con bé thế nào? vẫn ổn đúng không? "

Những người đàn ông khác cũng giương mắt mong chờ.

Bác sĩ cởi bỏ lớp khẩu trang nhanh chóng đáp lại.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm tuy lúc vừa đưa đến bệnh viện máu mất khá nhiều nhưng đã kịp thời cấp cứu, chỉ là chúng tôi không thể giữ được cái thai, bệnh nhân vì ngã quá mạnh đã xảy thai rồi "

Ánh mắt ai cũng trở nên ngờ vực nhìn đến ông bác sĩ kia, bọn họ vừa nghe thấy ông ta nói Châu Giản Dao có thai nhưng đã xảy thai.Người sốc nhất chính là Châu Chấn Khiêm anh thu hẹp ánh nhìn của mình nhìn chăm chăm khiến ông bác sĩ có hơi run lên, cô gái nhỏ của anh có thai có nghĩa là chính là con của anh nhưng chuyện Châu Giản Dao có thai không chỉ anh đến cả cô cũng không hể biết những ngày qua cũng không có biểu hiện gì lạ Châu Giản Dao không có gì thay đối, bản thân cô mang thai chính cô cũng không biết đây vốn là một chuyện vui nhưng thời khắc này anh lại đau khổ lạ thường, lúc anh biết mình có con cũng là lúc đứa con đó không còn nữa.

Châu Chấn Khiêm là đang sợ hãi nếu Châu Giản Dao biết chuyện cô sẽ trở nên thế nào, anh không muốn cô đau buồn rồi lại tự mình suy nghĩ không đâu đây là đứa con đầu tiên của bọn họ sao còn chưa được biết tin đã phải mất con rồi.

Còn một người cũng không tránh khỏi cú sốc này chình là Hứa Nguyệt Châu, cô ta run rẩy chính cô ta là người đã đấy Châu Giản Dao tuy không phải cố ý nhưng hậu quả lại lớn như thế, Hứa Nguyệt Châu đã gián tiếp giết chết đứa con của Châu Chấn Khiê nếu anh biết cô ta chính là người đẩy Châu Giản Dao cái mạng này sẽ không còn đường thoát nhân cơ hội những tên đàn ông đang bu lấy bác sĩ Hứa Nguyệt Châu lặng người trốn đi.

Nếu không trốn ngay lúc này cả đời sẽ không còn cơ hội trốn đi nữa.



Cô ta chưa muốn chết.

Hứa Nguyệt Châu vẫn còn mối thù gia tộc vẫn chưa trả được cô ta không thể chết.

Châu Chấn Khiêm thở dài anh nuốt mạnh một ngụm nước bọt cố kiểm nén lại cơn thịnh nộ đang nhen nhóm trong lòng trong tình hình này sức khỏe của Châu Giản Dao vấn là quan trọng nhất, chuyện đứa con đầu tiền của hai người đã không còn Châu Chấn Khiêm anh còn đau khổ hơn nhiều lần, sao anh lại vô tâm như thế giữa hai người đã rất nhiều lần xảy ra chuyện đó vậy mà anh lai không hề nghĩ đến trường hợp Châu Giản Dao sẽ có thai, cô em gái anh ngây thơ, hồn nhiên những chuyện này cô sẽ không thể tự mình nhận ra được vậy mà ngay cả anh cũng trở nên không để tâm, bây giờ hối hận cũng muộn rồi đứa bé không còn nữa.

Phòng Hồi Sức

Châu Giản Dao đến tận trời tối mới tỉnh lại xung quanh những anh trai của cô vẫn có mặt đẩy đủ, Quân Quân còn nấu rất nhiều món mang đến cho bọn họ.

"Khiêm,..."

Châu Chấn Khiêm đang đứng nhìn ra bẩu trời đêm bên ngoài nghe thấy tiếng gọi khàn đặc anh nhanh nhẹn bước một bước dài đến giường bệnh.

"Anh ở đây, bé con "

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.