Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 63: Núi Lửa Phun Trào



“ Ai đưa em đến đây? “

Châu Giản Dao vô tư chỉ tay về phía Quân Quân đang đứng khiến người phụ nữ tái mét cả mặt lặng lẽ siết chặt vào những ngón tay của Châu Thụy.

Châu Chấn Khiêm nhìn sang Quân Quân cười khẩy, nụ cười của anh khiến bọn họ biết được Quân Quân sắp không xong rồi.

“ Hay thật, tôi bảo cô đưa con bé về cô lại đưa con bé đến nơi này, gan cô cũng lớn lắm “

Quân Quân chỉ mới ngẩng đầu nhìn đến người đàn ông đã bị ánh mắt dữ tợn của anh làm cho run lên bần bật nhanh chóng được Châu Thụy bước lên chắn ở phía trước.

“ Anh hai, xin anh đừng ra tay với Quân Quân, anh muốn trách phạt gì em xin thay cô ấy nhận phạt “

“ Thụy,...”

Suỵt

Quân Quân nhướng mày vừa mở miệng gọi tên anh liền bị người đàn ông chặn miệng ngay lập tưc, Châu Thụy đương nhiên biết một khi Châu Chấn Khiêm ra tay sẽ tàn bạo thế nào dù có là phụ nữ anh cũng không hề nương tay nếu để Quân Quân Quân hứng chịu cơn thịnh nộ của Châu Chấn Khiêm, anh sợ cô sẽ không còn mạng mà cùng anh trở về.

Châu Chấn Khiêm từ trước đến nay không hề có định nghĩa thương hoa tiếc ngọc càng không có chuyện không ra tay với phụ nữ, bất kỳ người phụ nữ nào động vào Châu Giản Dao anh cũng sẽ dùng đôi mắt sắc bén khi nhìn mấy tên đàn ông để nhìn bọn họ, những tên đàn ông bị anh trừng trị thế nào thì những người phụ nữ kia cũng không ngoại lệ.

Châu Chấn Khiêm chỉ có một sự dịu dàng duy nhất chính là giành cho Châu Giản Dao.

Châu Chấn Khiêm cười khẩy, đương nhiên sẽ không có chuyện anh tha cho người phụ nữ này tuy tội của cô không hề nặng, quan trọng hơn là những người phụ nữ này lại dám qua mặt anh mà đưa Châu Giản Dao đến nơi phức tạp này nếu Châu Chấn Khiêm không phải dựa vào vệ sĩ được phái để theo sau bảo vệ Châu Giản Dao thì anh hoàn toàn không biết cô gái nhỏ này của anh còn có dáng vẻ bê tha như thế này cũng may cô chưa để bản thân vượt quá giới hạn nếu không Châu Chấn Khiêm chắc chắn bản thân sẽ không nhẫn nhịn cô được đến lúc này.

“ Cô nghĩ là Châu Chấn Khiêm tôi không ra tay với phụ nữ hay là không dám ra tay với cô?, ai cho cô cái gan dám dụ hoặc bé con nhà tôi “

Châu Chấn Khiêm gầm lên tất cả những người ở đó đều phải khiếp sợ, gương mặt người đàn ông dữ tợn hơn bao giờ hết như một ngọn núi lửa đang trong thời gian bắt đầu phun trào nếu bây giờ Châu Chấn Khiêm không trừng trị bọn họ sau này chuyện như vậy chắc chắn lại xảy ra, cô gái nhỏ nhà anh đã có bản tính ham chơi vốn có chỉ cần vài lời mời dụ liền sẽ không ngần ngại đi cùng bọn họ anh không muốn Châu Giản Dao trở thành một người phụ nữ ngoan không ra ngoan, hư không ra hư, anh chỉ muốn cô luôn luôn giữ sự ngây thơ, trong sáng trong mình, bản tính con người rất dễ thay đổi nên Châu Chấn Khiêm phải ngăn chặn tất cả những cám dỗ bên ngoài sẽ không để những thứ đó một chút cơ hội nào tiếp cận đến Châu Giản Dao được.

Châu Thụy đã chắn lấy cho Quân Quân anh làm sao có thể để Châu Chấn Khiêm dùng những thứ vũ khí tàn bạo đó lên người phụ nữ của mình nếu được anh sẽ thay cô chịu hoàn toàn sự giận dữ của Châu Chấn Khiêm.



“ Anh hai xin anh, cô ấy không chịu nổi với sự ra tay của bọn họ, em nguyện thay cô ấy chịu phạt, anh muốn phạt thế nào cũng được “

Châu Chấn Khiêm nhướng mày gật đầu cảm thán, anh lạnh lùng lên giọng.

“ Được, vậy cậu thay cô ta “

Châu Thụy hiểu chuyện đẩy Quân Quân ra sau mặc cô bước lên ngăn cản, người đàn ông bước về mấy tên vệ sĩ vạm vỡ to lớn trên tay ai cũng có vũ khí của riêng mình.

Châu Thụy tất nhiên là không có quyền lựa chọn hình phạt cho bản thân mình, anh chỉ đang lo không muốn Quân Quân nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo sắp xảy ra, anh không muốn người phụ nữ lo lắng còn chưa chuẩn bị xong tâm lí một tiếng vút lớn, roi điện mạnh mẽ giáng thẳng xuống tấm lưng người đàn ông cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Quân Quân, cô ôm mặt mình khóc lớn có ý định chạy đến thì bị mấy tên vệ sĩ giữ chặt lại.

“ Thụy,...Thụy, làm ơn dừng lại đi, đừng đánh anh ấy, tôi là người sai muốn phạt thì phạt tôi, Châu Chấn Khiêm dừng tay lại cho tôi “

“ Em im miệng ngay “

Châu Thụy gằng lại chút hơi tàn hét đến phía cô, Quân Quân càng nói càng khiến Châu Chấn Khiêm tức giận nếu như vậy bản thân sẽ càng hứng chịu nhiều sự hành hạ của Châu Chấn Khiêm hơn.

Bây giờ người đàn ông càng thầm cầu nguyện cầu rằng Châu Chấn Khiêm có thể lấy lại được sự bình tĩnh mà tha mạng cho mình nếu cứ như vậy Châu Thụy cũng không chắc bản thân có thể sống qua đêm nay.

Vút..roi điện một làn nữa đán xuống lần này Châu Thụy không chịu đựng được nữa liền ngã khụy xuống đây là lần đầu tiên lời nói của Châu Thụy vô ích với Châu Chấn Khiêm, anh từng là người được sự tin tưởng cũng như tín nhiệm từ Châu Chấn Khiêm nhưng không phải vì vậy mà có thể khiến Châu Chấn Khiêm phá bỏ quy tắc của mình.

“ Thụy,...anh Châu xin anh xin anh tha cho anh ấy, là lỗi của tôi mà sao lại ra tay anh ấy “

Quân Quân khóc nứt nở từ lúc nào đã quỳ gối gập đầu cầu xon Châu Chấn Khiêm, cô có thể nhìn ra người đàn ông của mình sắp không giữ được mạng nữa rồi, không ai có thể hứng chịu nổi những cánh tay lực điền của những tên vệ sĩ này bọn họ còn đáng sợ hơn cả hổ báo, có người còn không biết bọn họ còn có thể dùng răng của chính mình để cắn chết người còn hơn cả thú.

Châu Giản Dao chứng kiến những cảnh tượng tàn bạo cô dần lấy lại được ý thức cơn say cũng dần tan đi nhận ra mọi chuyện đang dần đi xa nhìn đến Châu Thụy đang cúi đầu hấp hối là một cô em gái yêu thương anh trai mình hết mực cô không tài nào có thể ứng trơ mắt nhìn Châu Thụy bị đánh đến chết dần chết mòn như thế.

***