Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?

Chương 21: Người bạn mới



Nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, phủi phủi tay bảo Zun đi ra, nó lúc này cần yên tĩnh để suy nghĩ về bang tiếp theo. Đấu với hắn và anh nó khó khăn thế sao?

…………………………………………………………………………………………..

Sáng hôm sau…

Nó lại đi bộ tới trường, vẫn make up thành con người khác….hnay sẽ có chuyện

-Cả lớp, hnay lớp chúng ta có 1 người bạn mới mới du học từ Mỹ về_bà giáo cầm cái thuwocs gõ mạnh xuống bàn nhưng chẳng si nhê gì với bọn hs đến khi nói là có bạn mới thì cả lớp lại tập trung vào “ma mới” chỉ riêng hắn và nó vẫn không thèm để í

Từ ngoài cửa, 1 cậu con trai bước vào, đẹp trai khỏi nói, bọn con gái cứ rú hết cả lên

-Chào các bạn mình là Trần Phong Nhất Minh, gọi mình là Leo_chàng trai đó nói rồi tặng cho bọn con gái cái nụ cười tỏa nắng (khiếp tên gì mà dài thế)

Leo vừa dứt lời, cái bàn có 2 con người chẳng quan tâm gì đến thì ngạc nhiên, hắn ngẩng mặt lên, nó thì cũng ngạc nhiên nhưng ít….nó ngạc nhiên…vì sao vậy…nhưng hành động của nó đã lọt vào mắt một người…người đó cũng thắc mắc

…………………………………………………………………………………………..

Lại nhân vật mới, t/g phải đau đầu rồi:

Casting : Trần Phong Nhất Minh: bạn thân của hắn và Vick, cậu ấm nhà Trần Phong đứng thứ mấy..thì t/g ko nhớ, cứ hco là T3 hay T4 ấy, bố của anh này là bạn thân thiết với ông Hoàng (giờ các bạn biết tại sao nó ngạc nhiên chưa), đã đi du học nhwung có lý do nên về (là nó chứ ai), đẹp trai, tính cách như con nít í, là bang phó của Demon white (Leo)

…………………………………………………………………………………………..

-Leo, mày mới về à_hắn đột nhiên nói lớn

-Uk_Leo

-Ê, bọn mày quên tao ak_Vick

-Đâu, tao làm sao quên đc mày chứ_Leo

-Thế mày về đây có việc gì_hắn hỏi, Biết thừa thằng này về chắc chắn có việc, chứ ai đời nó về thăm bạn bè thôi

-Bộ tao về thăm mày ko đc ak_Leo

-Chơi với mày nhiều thế mà ko biết tính mày. Thế về có việc gì_Vick

-hì hì, tí tao nói cho_Leo nói mà không biết tâm trạng nó bây giờ thế nào. Nguyên do là lúc ở bên mỹ, vì ông Hoàng là bạn bè thân thiết với bố bạn Leo nhà ta nên nó và Leo cũng gặp nhau. Ông trời chớ trêu thay lại để Leo thích nó, hắn cũng thích nó vậy là hai đứa bạn thân với nhau cùng thích chung một đứa con gái. Đời trớ trêu nhỉ???

-Nếu quen nhau rồi thì ra chơi hãy nói chuyện, chúng ta vào bài học_bà giáo nói

Rồi bọn nó học…nói học chứ thật ra có học gì đâu…nó thì ngồi nghe headphone, đôi lúc thì bưng cái laptop lên giải quyết chuyện của công ty, hắn cũng nghe mp3,….

Reng….reng…reng

Giờ ra chơi tới. Canteen lúc này bắt đầu trạt kín người

-Leo, giới thiệu với mày đây là Đinh Ngọc Nhi- Mary- vợ tao_Vick hồ hởi giới thiệu

-Cái gì mà vợ chứ_Mary đỏ mặt đấm Vick cứ thùm thụp

-Mà mày về đây làm gì thế_hắn đang cười bỗng quay sang hỏi Leo

-À, tao muốn tìm người_Leo

-Tìm ai_hắn ngạc nhiên. Ai mà khiến cho thằng bạn thân của hắn chạy từ nửa vòng trái đất xa xôi từ mỹ về Việt để tìm vậy. Con người này đáng để quan tâm.

-Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết_Leo vừa dứt lời, hắn bỗng sửng sốt

-Có quan hệ gì với mày thế_Vick đùa

-À_Leo bỗng cười lấy tay gãi gãi đầu

-Ê, người yêu mày hả_Vick

-Cũng có thể coi như vậy_Leo vừa nói xong. Bỗng không hiểu tại sao hắn đau xót, trái tim bị ngàn mũi tên đâm thẳng vào. Sao ta? Hắn yêu Nguyễn Hoàng Lệ Tuyết ư? Không, hắn yêu Hàn Ngọc Bảo An cơ? Nhưng nếu hắn yêu nó mà thằng bạn thân cũng yêu thì ko biết sẽ như thế nào? Từ bạn chuyển thành địch ư? Không thể? Sẽ không bao giờ có ngày đó…