Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 55: Sau cơn mưa trời sẽ nắng





Ánh Nguyền nghe thế thì sững người lại sau khi tiêu hóa hết được lời của anh nói cô liền bảo

- Này ! Ai bảo là em sẽ lấy anh cơ chứ ?

- Em.ko lấu anh thì lấy ai ? Vốn anh muốn là để em cha thêm 1,2 năm nữa nhưng ai ngờ là em lại nôn nóng như vậy vậy nên anh quyết định rồi cuối năm cưới

- Này !

- Không ý kiến nữa ! Em.ăn đi rồi lát anh chở qua chỗ của Quỳnh Hương

Cô nghe vậy thì cũng không nói thêm câu nào mà ăn phần ăn của mình trong sự hậm hực anh thấy thế cũng chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu

Sau khi ăn sáng xong thì Minh Triết chở cô đến chỗ trọ của Quỳnh Hương thật may mắn là cô ấy cũng vừa về đến nhà, thấy Minh Triết chở Ánh Nguyệt đến đây Quỳnh Hương cũng đoán được là họ đã giải quyết xong chuyện của mình nên nhanh chóng để họ vào nhà

Đây là lần đầu tiên mà Minh Triết vào phòng trọ của Quỳnh Hương anh nhìn lướt qua xung quanh một lượt rồi quay sang nói với Quỳnh Hương

- Em cho Ánh Nguyệt ở đây với em vài ngày nha rồi anh sẽ thu xếp cho cô ấy về nhà sau

- Anh cứ yên tâm để con bạn em ở đây em sẽ chăm sóc nó chu đáo

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Quỳnh Hương anh mới quay sang bảo với Ánh Nguyệt vừa nói anh vừa lấy tiền ở trong túi ra mà đưa cho cô

- Em cầm lấy mà mua một số đồ dúngg cần thiết tối qua em đi có cầm theo cái gì đâu

Ánh Nguyệt thấy hành động này của anh thì khá cảm động cũng không ngần ngại mà cầm lấy số tiền mà anh đưa, Minh Triết vẫn nhìn Ánh Nguyệt và hỏi cô

- Em có cần lấy điện thoại không ? Anh sẽ về nhà lấy cho em

- Không cần đâu điện thoại thì em chưa cần lắm anh cứ về mà chuẩn bị đi làm đi

Minh Triết nghe cô nói vậy cũng chỉ khẽ gật đầu rồi cũng nhanh chóng về nhà để chuẩn bị đi làm

Sau khi Minh Triết đi rồi Quỳnh Hương mới tiến đến lại mà trêu cô

- Chà coi bộ như vậy là làm hòa rồi ha !

- Thì cũng coi như là vậy

- Đúng là người ta nói đâu sai " Sau cơn mưa trời sẽ nắng lên "

Quỳnh Hương nói những chữ cuối ngân theo giai điệu của bà hát " Một nhà " một ca khúc mà cả cô và Ánh Nguyệt đều rất thích. Ánh Nguyệt thấy bạn mình chọc như vậy thì cười khúc khích vui vẻ lắm

Không khi đang vui vẻ thì đột nhiên Quỳnh Hương lại nhắc đến Duy Thanh

- Giờ vô chuyện chính nè ! Chuyện giữa mày và anh Thanh mà tính thế nào ?

Quỳnh Hương nói cô mới nhớ chỉ vì một phút bồng bột mà cô tự đưa mình vào tính huống khó xử. Bây giờ cô biết mình không thể nào lấy Duy Thanh được nhưng bây giờ cô từ chối sẽ khiến cho anh ấy tổn thương

Gương mặt không còn vui vẻ như ban nãy cô ủ rũ quay sang nói với Quỳnh Hương

- Giờ tao cũng không biết mình nên làm gì mới đúng nữa ! Giờ mà từ chối ảnh chắc anh ấy sẽ tổn thương lắm

- Muốn ảnh không tổn thương á thì tiếp tục đồng ý lấy ảnh đi. Chà ! Mày vừa làm vợ anh Thanh vừa làm người yêu của Minh Triết coi bộ số mày số hưởng rồi !

- Con này tao đang rầu gần chết mà mày còn giỡn nữa !

Ánh Nguyệt vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai của Quỳnh Hương, Quỳnh Hương cũng không nhân nhượng mà hất mặt lên mà nói

- Chứ lúc tao cản mày có nghe không ?

Ánh Nguyệt nghe cô nói vậy không đáp lại thấy bạn mình ủ rũ như vậy Quỳnh Hương cũng không trêu nữa mà bình tĩnh nói

- Đúng là chuyện này nói ra có hơi tội cho anh Thanh thiệt nhưng mày vẫn phải nói đây thể để anh ấy cứ ôm hi vọng như thế được ! Thà để anh ấy đau một lần rồi thôi chứ cứ để vậy thì vết thương trong lòng sẽ nặng hơn mà thôi

Ánh Nguyệt nghe bạn mình nói như thế cũng thấy đúng cô là người gây ra chuyện này nên cô phải là người giải quyết nó

Trưa hôm ấy Minh Triết có mặt ở một quán cà phê. Anh cáo dác nhìn quanh ở một chiếc bàn nằm trong góc bà Hà đang ngồi ở đây nhâm nhi ly campuchino của mình

Anh đi đến ngồi đối diện với bà Hà nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đi đến đưa menu cho anh sau khi gọi một ly cà phê đá anh mới quay sang bà Hà mà hỏi

- Hôm.nay dì gọi tôi ra đây có chuyện gì không ?

- Cậu biết không thức uống này không phải là loại đồ uống tôi thích nhưng hôm nay khi nói chuyện với cậu tôi đành phải gọi loại đồ uống này

- Chắc dì gọi tôi ra đây không phải chỉ để nghe dì nói về loại đồ uống mà dì không thích đây nhỉ ?

- Tất nhiên là không rồi ! Hôm nay tôi gọi cậu ra đây là vì chuyện của cậu với Ánh Nguyệt

Vừa nói đến đây thì nhân viên phục vụ cũng vừa mang nước ra hai người dành dừng cuộc nói chuyện một lúc