Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 29: Cây chuyện



Hôm đó 2 người đi chơi đến tận tối mới về khi về đến nhà cô vào phòng lập tức gọi cho Ánh Dương kể lại chuyện mình đã trai qua và cả chuyện mà Minh Triết điều tra được

Ánh Dương ngh xong thì ngạc nhiên lắm nhưng cũng mừng vì em mình không sao rồi cô nhẹ nhàng hỏi

- Vậy là em đồng ý với Minh Triết rồi đúng không?

- Dạ! Nhưng em không biết em làm vậy có đúng không nữa lỡ bà ấy biết thì sao?

- Em đừng lo qua lời em kể thì cậu ta có vẻ là người có thể tin tưởng được nhưng tạm thời em và cậu ấy phải cẩn thận đừng để 2 người kia biết chị thì không sao chứ em là khó sống đó

Ánh Nguyệt vốn cũng muốn hiện tại chưa công khai chuyện này cô cũng lo lắng giống như chị mình và Minh Triết cũng hiểu về hoàn cảnh gia đình cô mà cũng vui vẻ đồng ý

Đâu chỉ là Ánh Nguyệt vui chàng trai kia về nhà cũng yêu đời hẳn. Ở trong phòng nhìn chiếc điện thoại của mình mà tủm tỉm cười mãi. Nhịn không được mà nhắn cho cô một tin

- Em ngủ chưa?



Ánh Nguyệt đang học bài thấy tin nhắn của anh cũng mỉm cười nhẹ mà nhắn lại

- Em ngủ rồi

- Anh thì chưa ngủ tại đang nhớ ai đó

- Anh nhớ ai thì nhắn với người ta nói với em làm gì?

- Tại anh không biết người bên kia có nhớ anh không ta

- Ai biết được

Mẹ Minh Triết đứng ngoài gõ cửa cả buổi gọi mãi chẳng thấy con trai ra mở cửa nên đẩy cửa đi vào. Vừa vô phòng thi thấy cảnh tượng con trai mình cầm điện thoại cười như thằng dở ấy bà hoảng quá vội đi lại vỗ vai con mình nói

- Triết! Triết! Mày sao vậy con?

Nghe thấy tiếng của mẹ lúc này Minh Triết mới ngẩng mặt lên nhìn rồi ngơ ngác hỏi mẹ

- Ủa? Sao mẹ vào mà không kêu con ra mở cửa

- Tao gọi mày cả buổi mày có ra đâu sao vậy con sao cười như thằng dở vậy?



Nghe mẹ hỏi anh lại tiếp tục nhe răng ra cười rồi đáp lại lời của mẹ

- Mẹ! Con có bạn gái rồi

Bà Minh nghe vậy đôi mắt sáng rực ngồi xuống hỏi con

- Sao mày có bạn gái rồi hả? Con bé tên gì? Nhà ở đâu? Sao giờ mày mới nói?

- Người này mẹ cũng biết đấy! Là Ánh Nguyệt con bác Hoàng

- Vậy hả? Vậy là mẹ yên tâm rồi hên qua tao tưởng mày gay không đó lo mà đối xử tốt với con bé

Sau khi bà Minh đi 2 người tiếp tục nhắn tin với nhau cho đến sáng

Nói về Thiên Vĩ sau khi được công an triệu tập để điều tra thì anh ta bị tậm giam vài ngày thì được thả. Công việc thì càng ngày càng đi xuống rất nhiều đối tác lâu năm đột nhiên quay sang hủy hợp đồng những chuyện xảy ra với anh ta không phải là tự nhiên

Mạnh Hoàng sau khi về nước nhờ sự giúp đỡ của Minh Triết và Thế Phong cùng với tài năng của mình anh đã lập được một công ty bất động sản rất có chỗ đứng. Và sau khi biết chuyện anh ta đối xử tệ với Ánh Dương anh đã tác động đến rất nhiều đối tác đã và sắp kí hợp đồng với anh ta nhanh chóng hủy bỏ hợp đồng

Cuộc sống và công việc ngày càng đi xuống khiến Thiên Vĩ rất đau đầu. Hôm nay anh ta đang ở quán cà phê để nghĩ cách đối phó cho thời gian sắp tới. Bỗng anh ta nghe thấy giọng một người phụ nữ trung niên giọng nói rất quen thuộc bà ấy kể chuyện với những người bạn của mình một cách rất đắc ý

- Mấy bà không biết đâu thằng đó nó ngu lắm

Đó không ai khác chính là giọng nói của bà Hà bà ấy đang nói chuyện với những người bạn của mình. Do đây là một quán cà phê ngoài trời thêm nữa bàn của Thiên Vĩ đã ngăn cách với bà của bà ấy bằng một tấm kính không trong suốt nên bà ấy không nhìn thấy anh là điều đương nhiên

Bà ấy lại nói tiếp với tất cả các bạn của mình

- Tôi ghét nó nén mượn tay thằng chồng hành hạ nó nhưng thằng đó ghen tuông mù quáng quá nên đâu biết đâu tôi nói gì nó cũng nghe về đáng đập con nhỏ giờ nó bỏ rồi

- Trời ơi! Sao mà bà ác quá vậy? Hai đứa con chồng của bà đâu có làm gì đâu sao bà cứ khoa dễ với tụi nó vậy?

- Tại vì tôi ghét tụi nó nhưng công nhận là thằng chồng nó cũng ngu nếu không kế hoạch của tôi làn sao mà thành được

Mặc dù bà Hà không nói tên nhưng bên này Thiên Vĩ vẫn biết được bà ấy đang nói đến ai. Tay anh ta cuộn tròn thành nắm đấm lộ rõ cả đường gân xanh chứng tỏ anh ta đang rất tức giận Thiên Vĩ rít qua kẽ răng

- Mẹ kiếp bà lại dám lợi dụng tôi hả? Tôi sẽ cho bà phải trả giá

Thế rồi anh ta tức giận đứng dậy đi ra khỏi quán bà Hà bên kia vẫn không biết rằng những lời đắc ý vừa rồi đã lọt vào tai người mà từ trước tới giờ bà ấy vẫn luôn lợi dụng