Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 512: Các Rider Form Mạnh Nhất!



Sougo:"Sao cơ? tên thủ lĩnh thật sự đứng đằng sau Dai-Shocker đó, hắn cũng có nó hả... chờ đã, bảng phim và nhạc tự chế? nghe hắn nói thì có khả năng là của Diệt Thiên, chẳng lẽ, màn hình sau lưng của tôi và mọi người là do Diệt Thiên giở trò?!

Aruto:"Ểh!? là anh ta hả? tôi phải sớm ngờ tới.

Momotaros:"Nếu là về nó thì ta không có ý kiến, với lại nói sao nhỉ, nó khá là tuyệt, tôn lên vẻ ngầu lòi của chúng ta.

Urataros:"Tiền bối nói đúng, nó đã thể hiện sự tuyệt vời của chúng ta, chúng ta một mình chiến đấu mà không ai biết thì thật là một sự phí phạm.

Đương nhiên nhóm họ cũng biết để lộ danh tính của mình, sẽ gây ra một số rắc rối và nguy hiểm, nhưng họ trên tàu thời gian mà sợ gì.

Nó như dành riêng cho nhóm họ vậy, lâu lâu buồn chán cứ Hen Shin, và nhìn lại sự thành công của mình để tự sướng về bản thân, quá tuyệt!

Ryuga - Cross-Z:"Tại sao không có tôi!?

Sento:"Tên ngốc cơ bắp, còn chê phiền phức không đủ nhiều sao.

Thủ Lĩnh:"Tiêu diệt chúng!

Lính:"Vâng, thưa thủ lĩnh.

Cả đám Dai-Shocker bao vây nhóm Rider lại, và chúng bắt đầu dùng các hiệu ứng, như Metal phản dame, hóa quái khổng lồ, hóa nguyên tố, Muteki, làm chậm thời gian, lỗ đen v.v...

Vừa rồi.

Momotaros:"Dám bao vây ta à, ông đây sẽ cho các con xem tất sát kỹ phần 8 của ta.

Quét thẻ, giơ kiếm lên mũi kiếm tách ra bay lên trời, dòng điện nối liền với lưỡi kiếm tách ra các tia điện nhỏ, bao phủ xung quanh làm từ trường, vô hiệu hóa các khả năng.

Các tia điện li ti hút quái vào giữa đường kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đâm thẳng xuống chơi xiên nướng, gắn vào lại thanh kiếm, đám quái nổ tung.

Hiện tại.

Momotaros:"Cái quái gì thế? dữ chưa, cũng ra gì phết đấy, Ryotaro lần này để cậu thể hiện.

Ryotaro:"Đ-Được, tôi sẽ hết sức.

Đang từ Super Super Climax Form, bề ngoài là Super Climax Form, nhưng được các Imagin khác nhập vào biến thành bộ phận áo giáp, nhìn ra dáng Hibiki Armed lắm.

Họ quét thẻ Super lập tức chuyển sang Super Liner Form, ở dạng này hàng trăm Imagin hóa thành bộ phận áo giáp trang bị lên nhìn hơi ngầu.

"Thẻ Super là thẻ tự nhiên xuất hiện khi Liner hoàn thành, nó cho phép mỗi đánh bại một đối thủ Imagin, sẽ phong ấn chúng bên trong làm sức mạnh cho Climax và Liner Form, những Imagin quá khứ từng đánh bại đã ở trổng sẵn, sử dụng mọi loại khả năng của Imagin, nhiều Imagin có sức mạnh và năng lực khôn lường đã bị phong ấn, như điều khiển thời gian, làm chậm, tăng tốc v.v... vì thế vừa rồi chỉ dùng Super Super Climax Form đã có thể xử gọn lũ dùng Muteki, tuy nhiên nó không phải tất cả, chỉ khi dùng Form cuối là Super Liner mới dùng hết sức mạnh của nó được, thẻ sau khi quẹt sẽ được Den-O Driver hấp thu và lưu giữ, khi cần thì lấy.

Momotaros:"Quẩy lên nào bà con! hình thức Super Liner Ultimate tới rồi đây!

Gaoh:"Den-O, hôm nay thù mới hận cũ sẽ tính với ngươi.

Momotaros:"Ồh? thích thì nhích thôi, lên nào Ryotaro xử hắn! dùng đòn tất sát kỹ của cậu ấy.

Ryotaro:"Đ-Được rồi, tất sát kỹ tuyệt chiêu đặt biệt siêu hỏa xa trảm!

Hàng trăm đường ray và hỏa xa hư ảo xuất hiện, mỗi hỏa xa đại diện cho sức mạnh của 1 Imagin, cậu phóng lên một đường ray, nhanh chóng xuyên qua chém quái bay màu.

Vừa rồi.

Wataru:"Zanvat hãy cho ta mượn sức mạnh.

Kích hoạt tất sát, lưỡi kiếm Zanvat bị năng lượng đỏ bao trùm, cậu cắm kiếm xuống đất, một kí hiệu Kiva xuất hiện phóng to bao trùm toàn bộ quái.

Quái khi dính kí hiệu lập tức đứng hình, Wataru khẽ xoay thanh kiếm lập tức đám quái bị điện giật nổ tung.

Hiện tại.

Wataru:"Giải phóng toàn bộ sức mạnh của Zanvat Bat.

Cậu lập tức từ Emperor form, từ nhiều sức mạnh Fangire mà Zanvat giải phóng, nhập vào người làm áo giáo thay đổi đáng kể, xu hướng chuyển sang màu đen như Dark Kiva.

Đôi mắt con dơi cắn lưỡi kiếm nhấp nháy, lập tức ngày chuyển thành đêm, bầu trời chỉ còn một mặt trăng máu đang tỏa sáng, lưỡi kiếm được năng lượng đỏ bao trùm.

Lưỡi kiếm dài ra hàng trăm mét, Wataru chém tới đám quái bay màu, vì bị mặt trăng máu mị hoặc không biết trời trăng.

"Zanvat Bat là kiếm của vua Fangire đệ nhị, là vũ khí của Kiva, mỗi lần dùng sẽ kéo con dơi để trích xuất một phần nhỏ sức mạnh của nó, vì khi không có dơi khống chế nó sẽ điều khiển cả người dùng, bởi vậy Kiva chưa bao giờ giải phóng hết sức mạnh của thanh Zanvat, gần đây nó đã được năng lực mới như thẻ Super của Den-O, hấp thu các Fangire bị tiêu diệt thành sức mạnh, kể cả những con tiêu diệt trước đó, vì sao? vì nó mở cổng thời gian và lấy năng lượng đó từ quá khứ! năng lượng từ khi bộ tộc Fangire được sinh ra, năm tháng dài tích lũy là một sức mạnh khổng lồ, đủ để xóa sổ hành tinh trong tích tắc, tuy không biết tại sao, nhưng Wataru đã có thể khống chế nó một cách hoàn hảo, và chẳng biết tại sao lại có luôn sức mạnh của Wataru lớn trong Decade, sức mạnh thứ nguyên bích bóp méo hiện thực!

Vừa rồi.

Hibiki:"Tha!

Kích hoạt tất sát cầm thanh kiếm, cậu cắm xuống đất từng cột từng cột âm hỏa phóng lên tận trời thiêu hủy quái vật.

Hiện tại.

Hibiki:"Xem ra phải dùng hết sức rồi!

Tuy biết mình rất mạnh, nhưng thấy hóa khổng lồ nhiều quá có tí không sức lắm, cậu gõ âm thoa vào thanh kiếm, ngọn lửa u ám bốc lên, cậu vung tay hiện ra vẻ ngoài ngầu hơn.

Với toàn thân được vũ trang khá kín từ những mảnh giáp màu vàng, pha lẫn chút đỏ, tím và đen.

Hibiki:"Tha!

Cậu quay kiếm xuống đất hống một tiếng, lập tức mặt đất xuống hiện một cái trống hư ảo, lấy mặt đất làm trống! rút ra hai cái dùi bắt đầu đánh trống.