Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 445: Kamen Rider Ngự Trị Tất Cả



Diệt Thiên:"Vậy là...

Senren:"Ừm, nhớ chăm sóc họ thật tốt đấy nhé, mà đừng có thương họ hơn em và chị nhé! cấm tuyệt đối đó! anh mà làm vậy, là em giết anh!

Diệt Thiên:"Yêu em nhất trên đời!

Và anh biết cô không nói giỡn vì vụ giết anh! cô có hội chứng Yandere nhưng nhẹ.

Senren:"Biết là tốt.

Cô phục hồi lại những gì đã phá hủy, với sức mạnh của mình, cô có thể hủy diệt và tái tạo lại vũ trụ theo ý muốn, mà không tốn sức lắm.

Ban đầu là sức mạnh của 18 vị thần, được anh pha trộn thành sức mạnh của 20 vị thần, sức mạnh của cô đã lên tầm cao mới so với lịch sử!

Còn nhóm Nyaruko đang bận về tìm người truyền ngôi rồi, còn Liyani về từ chức, không là nhoi hết cả lên.

Đêm đó.

Cô và Mie trả thù anh, không chơi bẩn anh chịu không nổi thật, đành dụ dỗ:

"Khụ, nè nhé Senren, Mie, hôm nay tới đây thôi, nhiều quá có hại cho sức khỏe lắm đấy, hai em phải biết nghĩ ngơi hợp lý, nghe anh đi, tốt cho hai em cả.

Senren:"Hihi, anh sợ rồi hả?

Mie:"[Ghẹo] Nè nhé, Diệt Thiên-san, anh đang xin tha ạ~?

Diệt Thiên:"Ừm, anh sợ được chưa, nếu hai em vẫn chưa thỏa mãn, anh cường hóa phục vụ tiếp cũng được, nếu hai em chịu.

Senren, Mie:"Tuyệt đối không được!

Hai cô sợ.

Senren:"Hứ, không phải em sợ hay gì đâu nhé, nếu anh liệt dương, không còn cách nào khác nhỉ?

Thật ra, hai cô thỏa mãn lắm rồi, chỉ là tính trẻ con mới ráng, muốn nghe anh xin tha, năn nỉ các kiểu, đây mới là công bằng mà cô muốn.

Vợ không thỏa mãn nổi nhu cầu của chồng, rất tệ đấy, và khi còn là Nữ Thần cô luôn cảm thấy vậy, bây giờ mới xứng như là vợ chồng thật sự!

Sau khi nhóm Nyaruko về, càng không biết tiết chế anh héo mòn, chủ yếu là Senren không cho anh tăng thể lực, anh có tí sợ:

"Phải tăng cấp Drive thui! muốn có nhiều tích phân phải... hủy diệt!

Giờ mà không mạnh hơn, anh không dám về gặp nhóm Senren luôn quá, tại cái miệng hại cái thân, khai ra chi không biết!

Thế giới của Sakura.

Diệt Thiên:"Xém tí quên còn con bé Sakura nhỉ?

Anh về quá khứ khi Trái đất chưa bị Zombie toàn cầu và bị anh hủy diệt:

"Tới lúc nạp lại sức mạnh Kamen Rider rồi!

Lấy ra Decade Driver, đặt Decade Driver ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của anh bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài, mở hộp anh rút ra Decade thẻ, kéo hai bên đầu thắt lưng ra.

"Hen Shin!

Quăng thẻ vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên.

"Kamen Rider Decade!

Quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decade, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện:

"Nào tới giờ hủy diệt mọi thứ rồi.

Móc ra K-Touch ALL, nhét K-Touch ALL Card vào K-Touch ALL, nhấn ALL và Decade.

"ALL Kamen Rider, Kuuga, Agito, G3, Gills, Ryuki, Knight... Zi-O, Geiz, Woz, Tsukuyomi, Shinobi, Quiz, Kikai, Ginga, Barlckxs, Zonjis, Zamonas, FINAL Kamen Rider Decade, Decade Ultimate.

Quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decade Ultimate Form, Kamen Rider màu bạc làm chủ xuất hiện:

"Tuyệt, thiết nghĩ nên tân trang form này thêm, tuy nhìn đơn điệu nhưng mạnh vl, lâu quá mới dùng lại, hổm rày bị anime tha hóa.

Nơi khác.

Diệt Thiên:"Hành tinh chết không cần thiết, hủy diệt!

"FINAL Attack Ride D-D-D-Decade!

"Ầm.

Anh bắn xuyên qua từng card, xuyên thủng hành tinh chết, nó nổ tung!

Diệt Thiên:"Tự nhiên mình hiểu cảm giác của Frieza [Dragon Ball] khi hủy diệt hành tinh ghê, nổ đẹp vãi, mình đang bị tha hóa, khởi đầu trở thành người xấu rồi nè.

"Ầm! ầm! ầm!

Không ngừng hủy diệt trên trăm cái hành tinh anh dừng lại, thật ra không cần phiền vậy, hủy diệt vũ trụ luôn cho nhanh, anh còn chưa ác tới mức đó.

"Hủy diệt hành tinh +50Y.

Diệt Thiên:"Đã tới lúc Kamen Rider ngự trị tất cả, mình ảo tưởng nhỉ? xuất hiện đi, các Kamen Rider! hủy diệt hết đi! hành tinh chết thôi nha, à người ngoài hành tinh nào xấu quá hủy diệt luôn nhé.

Nhớ tới bọn khiến trái đất thành ổ Zombie anh khó chịu, gọi ra tất cả Kamen Rider hệ Heisei Rider, phân phát họ rải khắp vũ trụ.

Diệt Thiên:"À, sẵn xử nó luôn, Hakai!

Lấy ra hòm mở nắp, anh bắn tia sáng vào, tên Kỵ Sĩ Bóng Đêm tan biến.

Nơi khác.

Evol Black Hole, sau khi vào hành tinh nọ bị người ở đó tấn công, ông bắt đầu tàn phá khắp nơi, vì nó quá xấu nên phải bị hủy diệt, kích hoạt tất sát gọi ra lỗ đen nuốt chửng cả hành tinh!

"Hủy diệt hành tinh +50Y.

"Đánh bại quái vật +100ngàn.

"Đánh bại quái vật +20ngàn.

Và vì chỉ là bản sao vô tính được triệu hồi, nên không để ý có đứa chạy trốn, và đó là cách trái đất thành ổ Zombie.

Sau khi dọn bớt những thứ không cần thiết, anh về trái đất, dừng thời gian nó, sao chép một cái, mang trái đất sao chép tới tương lai khi nó mất, thế là trái đất y như cũ.

Ở đâu đó trên trái đất.

Diệt Thiên:"Chào em, Sakura, lâu quá không gặp rồi nhỉ?

Sakura:"Anh Zombie? ở đây là? chúng ta đang ở đâu?

Diệt Thiên:"Anh mang em tới thế giới song song, ở đây vẫn như thế giới cũ, nhưng không có dịch Zombie, mọi người đều bình thường cả.

Sakura:"Anh nói thật ạ!?

Diệt Thiên:"Ừ, vì là thế giới song song, nên gia đình em vẫn còn một em khác, sẽ rất kì lạ khi hai người giống nhau y đúc xuất hiện cùng lúc, em ráng sống ở đây nhé, anh đã chuẩn bị một khoản tiền và nhà rồi, em có thể tự sống, đây là chìa khóa nhà và giấy tờ, nhà ở cách nhà em một thành phố, còn lại tự lo, bye, à đây là quà.

Đưa chìa khóa giấy tớ, anh lại quăng cho cô cuốn sách có kẹp tờ giấy, mới dịch chuyển biến mất.

Diệt Thiên:"Xử mấy cục nợ này xong rồi nhỉ? chờ chút, hình như vẫn còn một cục nợ cần xử lí.