Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 421: Chuột Rút Chi Thuật



"Người đại diện của thần ư? bọn chúng?

"Không cần biết chúng là ai, hôm nay nhất định phải chết!

"Đã lập kết giới xong rồi!

"Hay lắm! trong kết giới vô hiệu ma thuật này, chúng không thể dùng ma thuật được nữa! nhưng chúng ta có thể, hahaha...

"Không có ma thuật, chúng chả là gì cả! hahaha...

Diệt Thiên:"À, té ra xàm nãy giờ để có thời gian lập kết giới hắc ám hấp thụ à, một loại cấm thuật kết giới, vô hiệu hóa ma thuật kẻ thù của giáo hội bóng tối, không những thế còn có cấm thuật giáp địa ngục, ma thuật phản gần như mọi loại ma thuật và miễn dịch gần như mọi hiệu ứng... chà, coi bộ nhóm mình chướng mắt quá nhỉ?

Mie:"Không dùng ma thuật được, tính sao đây?

Senren:"Chúng bẫy chúng ta từ đầu, quả là bọn hèn hạ.

Diệt Thiên:"K-Không thể nào! sao có thể như vậy được... sức mạnh của mình... k-không thể nào! thật không thể nào!

Anh gào lên một cách điên loạn.

"Hahaha, hắn mất trí rồi! coi bản mặt tuyệt vọng chưa kìa!

"Chắc bây giờ phải đái ra quần luôn ấy chứ?

"Đúng là thảm hại mà! hahaha...

Senren:"Ôi Nữ thần X ơi, xin hãy cứu chúng con~

Mie:"Cầu xin người, Nữ thần X~

"Ôi, ôi, cầu xin nữ thần luôn kìa chúng mày.

"Chúng từ bỏ rồi!

"Thật là một cảnh tượng tuyệt vời, chưa bao giờ ta nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời như vậy.

Diệt Thiên:"Này, này... vừa phải thôi nha, thấy chọc được cứ chọc hoài.

Senren:"Ơ kìa, bọn em cầu nguyện với nữ thần X thôi mà, liên quan gì đến anh?

Diệt Thiên:"Nói nhảm đủ rồi đấy, dù ta có chết cũng phải kéo vài đứa chôn cùng, chuẩn bị tinh thần đi, lũ rác rưởi các ngươi!

"Kéo bọn ta chôn cùng, ngươi tuổi gì mà đòi ăn bọn ta?

"Để bọn ta cho mi thấy, mi thảm hại đến mức nào, Ngục hỏa!

"Này, này đừng có giết chúng ngay chứ...

"Sao chả được, chỉ là một lũ rác rưởi...

Một ngọn lửa hình xoắn ốc phóng tới, anh lấy ra cục thịt đỡ đòn sẵn rắc gia vị lên, một mùi hương lan tỏa, anh cắn miếng:

"Cảm ơn đã chiêu đãi, ăn không?

"Cái gì, ăn nguyên một đòn phép thuật cấp cao mà không sao ư?

"Chắc là hắn dùng vật phẩm ma thuật rồi, tuy bị hạn chế nhưng nó vẫn còn 1/10 sức mạnh.

"Đồ khốn! dám trêu ông à! chết cho ta! Lửa địa ngục cực đại!

Ngọn lửa màu đen phóng tới.

Diệt Thiên:"Cứu anh, Senren~! Mie~! tụi nó ăn hiếp anh kìa~

Anh núp sau lưng hai cô.

"Quả là tên rác rưởi, chỉ giỏi núp sau phụ nữ.

Diệt Thiên:"Có năng lực ngươi cũng có thể mà, ganh tị chẳng ích gì đâu, lêu lêu, giỏi lại đánh ông nha~

"Nhãi ranh đáng ghét!

Senren lườm anh, bỗng nở nụ cười như nghĩ tới gì đó, kéo anh vào lòng:

"Không được đụng vào người đàn ông của bọn ta!

Mie kịp phản ứng, cũng ôm anh:

"Đ-Đúng, đàn ông của bọn ta!

Diệt Thiên:...

Senren - Mie:"Thủy độn thủy trận bích chi thuật.

"Thế nào hả? hahaha... đó là hậu quả khi dám chọc giận ta đó!

"Xèo.

Hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, bay lên một đám hơi nước, anh giật giật lông mày.

"K-Không thể nào! sao chúng vẫn dùng được ma thuật chứ! vô lý, quá vô lý!

Diệt Thiên:"Ngu quá, vì có phải phép thuật đâu.

"Thứ các ngươi vừa dùng, không phải phép thuật thì là gì chứ?

Diệt Thiên:"Hiếu học là tốt, nhưng ông éo trả lời đâu, không rảnh nghe mấy má xàm nhé, chuột rút chi thuật.

"Á!!! chân ta! chân ta! đau quá! aaa!!!

"Mi làm gì chân ta!!! mau giải trừ nó ngay! aaa!!! đau quá!!!

"Đồ chơi bẩn! aaa!!! tay ta cũng!!! đau quá!!!

"Khốn khiếp! đau tới không di chuyển nổi!!!

Diệt Thiên:"Hạ canxi trong máu thôi mà.

Senren:"Anh vẫn hèn hạ như mọi khi nhỉ?

Diệt Thiên:"Ai kêu nó chơi bẩn trước anh.

Senren:...

Trước? vậy là sẽ chơi bẩn?

Diệt Thiên:"Hai em có nghĩ là ta nên tra tấn tinh thần chúng trước không?

Senren:...

Mie:...

Phản diện:...

Senren:"[Cười nham hiểm] Ý này hay đó, nghe có vẻ thú vị.

Diệt Thiên:"Cho chúng nghe nhạc hai em hát thì sao?

Senren:"[Lườm] Ý anh nói là em hát dở đó hả?

Diệt Thiên:"Đâu, làm gì có.

Mie:"[Cười] E-Etou... Làm vậy không tốt lắm đâu, hehe...

Cô biết uy lực của nó, nghĩ tới họ nghe giọng cô rồi sùi bọt, là cô lại thấy mắc cười, không, cô không phải người như vậy, do anh ảnh hưởng thôi.

Diệt Thiên:"Rồi quyết định vậy nhé, trước trói chúng đã.

Anh bắn lưới nhện trói hết lại, bịt mồm miệng khỏi xàm chửi rủa, ức chế chơi, gom lại một chỗ, anh mở máy phát, sẵn bày kết giới cách âm.

Diệt Thiên:"Chà, hi vọng là không ai đột tử.

Senren:"Rõ là anh chê em hát dở!

Diệt Thiên:"Đâu, giọng em làm Ido còn được nữa mà.

Senren:"Hứ.

Diệt Thiên:"Tên này anh không yên tâm lắm, trên người hắn tràn đầy hạt thời gian, có vẻ có năng lực thời gian nào đó, anh lo không để ý là hắn chạy mất đấy.

Senren:"Phải nhỉ, khó khăn lắm mới bắt được, không thể để hắn trốn thoát!

Diệt Thiên:"Dù sao thì hắn trốn không thoát đâu, phải ép hắn khai ra bí mật đã, hehehe...

Senren:"Anh trong nham hiểm quá.

Diệt Thiên:"Rồi em sẽ biết.

Anh lôi ra cộng dây thừng, trói Kỵ Sĩ Bóng Đêm lại:

"Tên gì? tuổi, thích gì, khai ra mau.

Kỵ Sĩ Bóng Đêm:"Ừa ưa...

Diệt Thiên:"Quên là còn bịt miệng.

Kỵ Sĩ Bóng Đêm:"Đừng tưởng... Tên ta là Kỵ Sĩ Bóng Đêm, 46 tuổi, t-thích...

Diệt Thiên:"Kháng cự vô ích thôi, đây là dây thừng sự thật, ta lấy từ trong Batman phần nào đó, một khi bị trói thì không thể nói dối được, dù muốn dù không cũng phải phun ra.

Kỵ Sĩ Bóng Đêm:"Thích Saizen, mỗi khi nhìn thấy nó là ta lại nóng ran.

Diệt Thiên:"Để tránh hiểu lầm không đáng có, ta có thể hỏi Saizen là ai không?

Kỵ Sĩ Bóng Đêm:"Là bé mèo ta nuôi gần đây, ta có sở thích với mèo.

Diệt Thiên:"Như là?

Kỵ Sĩ Bóng Đêm:"Làm mấy trò biến thái với chúng... ta hay vuốt ve...