Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 416: Được Thuê, Nyaruko Vào Nhóm



Diệt Thiên:"(Ra vậy, không biến thân để rèn luyện khả năng chiến đấu à, lính cấp cao dùng được cấm thuật có khác, bé nó mở mode 2 còn không ăn dễ dàng, nào là Thiên Vũ Phong, Liệt Hỏa, Lôi Thần Nộ... bem không biết mệt, suýt nữa dùng được Tử Thần tiễn vong một đứa).

Mọi người về thị trấn mới biết, mấy bà này chia hai đường chi viện, hèn chi bên đây chỉ có ba đứa, Yami và Yue đi chi viện thị trấn.

Diệt Thiên:"(Có lẽ nào do phe mình nhúng tay, nên thằng kia buộc dùng hơi thở bóng tối trước khi hai bé kia tới, thông thường là phải tới kịp, chứ sao lãng nhách như kiểu không kịp được, nó sợ không kịp mới chia ra, chắc kiểu cảm ứng ma lực mới cứu viện kịp thời bà hầu cận, chứ 1vs4 thường là ngỏm).

Đêm đó, ba người hỏi thăm tình hình, thì biết nhóm Nyaruko đang sứt đầu mẻ trán, để chi viện giáo hội của mình.

Mỗi thị trấn chỉ có thể có một giáo hội, hiểu tại sao thị trấn bị tấn công mà không có giáo hội khác giúp rồi chứ?

Senren:"Nếu vậy, để chúng tôi giúp mọi người, mọi người đang bận rộn lắm mà phải không? bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.

Nyaruko:"[Cảm động] Senren, cậu sẽ mãi là bạn tốt của mình! yên tâm, trong chuyện tình cảm cứ để mình lo, mình sẽ làm cho anh ta yêu cậu!

Senren:"C-Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!? Nyaruko!

Diệt Thiên:"Em tư vấn tình cảm hả, Senren? hèn chi hổm thấy hai người cứ bám lấy nhau suốt.

Senren:"K-Không phải như anh nghĩ đâu... c-cậu ấy nói đùa thôi, trò đùa giữa bạn bè với nhau.

Nyaruko:"Ahh! phải là nói đùa đó, là một trò đùa, ahaha.

Mie:"Con bé nói đúng đó, chúng tôi muốn giúp mọi người một tay.

Melfina:"Cảm ơn về lời đề nghị của các bạn, cho tụi này thảo luận chút nhé?

5 cô kéo nhau ra một góc.

Melfina:"Với tình trạng hiện nay của chúng ta, e là không thể kéo dài, nhóm của họ rất có thực lực, nhờ giúp đỡ không?

Thật ra cô cũng không muốn kéo người không liên quan vào, họ đã mở lời trước nên hợp thảo luận với mọi người, kẻo bị nói độc tài.

Nyaruko:"Không được, quá nguy hiểm để lôi họ vào, tôi không muốn liên lụy họ.

Năm cô thảo luận tiếp.

Diệt Thiên:"[Chống cằm] (Chà căng đây) Này, hai em thích đâm đầu vào rắc rối quá nhỉ? anh hơi bất ngờ đấy.

Mie:"Em xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của anh...

Senren:"Lo gì có anh ở đây mà.

Diệt Thiên:"(Tin mình quá nhỉ?) Nghe này, anh không phải thần, cũng có lúc sẽ bất cẩn, không có gì là chắc chắn cả, anh nói đều này để hai em hiểu, không phải chuyện gì cũng đâm đầu vào làm mà không suy nghĩ hậu quả, thật ra anh cũng tính giúp họ để tìm hiểu thông tin, nhưng có vẻ họ không muốn lôi chúng ta vào vụ này, vì coi chúng ta là bạn (dù gặp có, ờ một lần) kiểu thế, nhất là khi phải đối đầu với giáo hội quỷ, có hai cấm thuật cực khủng, là Tử Thần và Hơi Thở Bóng Tối bất cẩn là đi đời, và đó cũng là một lí do, đương nhiên đây chỉ là anh suy đoán.

Senren:"[Cười ngọt ngào] Em tin chắc anh sẽ bảo vệ em và chị mà.

Diệt Thiên:"[Phàn nàn] Nghe cứ như em đang lợi dụng tình yêu... khụ, lòng tốt của anh ấy.

Senren:"Anh vừa nói tình yêu phải không?

Diệt Thiên:"Không hề.

Senren:"Có mà, em nghe rõ ràng.

Diệt Thiên:"Không hề, em nghe nhầm rồi.

Senren:"Có mà.

Diệt Thiên:"Không hề.

Senren:"Có mà.

Diệt Thiên:"Vậy có, chịu chưa.

Senren:"Hứ, anh nói đấy nhé.

Diệt Thiên:"Ừm, anh nói, chọc nè, chọc nè.

Senren:"[Phụng phịu] Đừng có chọc má em.

Cô hất tay anh ra.

Diệt Thiên:"[Cười] Má phúng phính dễ thương thế mà.

Senren:"[Vui vẻ chề môi] Hứ.

Anh mỉm cười nâng cằm (cô) nhìn cô, Senren ngạc nhiên như chờ đợi gì đó:

"(Thích làm gì em làm đi, chỉ cần, đừng đi quá xa là được, ở đây còn người), [Nhỏ giọng] A-Anh làm gì đó? ở đây không tiện đâu...

Anh nâng chùm tóc ngửi tóc cô:

"Nghĩ gì đấy? cá là em nghĩ anh sẽ làm mấy trò người lớn, vẻ mặt mong đợi vậy mà.

Senren:"K-Không hề nhé, cứ ở đó mà mơ đi ha!

Diệt Thiên:"Như vầy đi, em lại bắt chuyện hỏi họ, có muốn thuê nhóm mình như một mạo hiểm giả không, bắt họ trả gấp đôi giá làm nhiệm vụ cấp Kim Cương là được, như vậy họ sẽ không có gánh nặng trong lòng, nếu họ còn phân vân em cứ tăng giá lên.

Senren:"Chém ác thế!? l-liệu có ổn không? em thấy làm vậy, có chút không phải với họ ghê...

Diệt Thiên:"Không làm thế còn lâu họ mới quyết định được, đã sợ liên lụy mà, nếu có chuyện gì xảy ra với chúng ta, không chừng cả đời họ sẽ bị ám ảnh, kiểu như, lương tâm bất an?

Senren:"Anh có nói quá không vậy?

Diệt Thiên:"Bởi vậy giúp không công, họ chắc chắn không chịu đâu, còn nếu đòi tiền tỉ lệ họ thuê ta sẽ cao hơn, vì nếu chúng ta có ngỏm, họ cũng sẽ không tự tránh mình quá.

Senren:"A-Anh nói đúng nhỉ? vậy em sẽ đi gặp họ.

Mie:"Để chị đi nói chuyện với họ cho.

Diệt Thiên:"Chà, Senren, em có một chị gái tốt đó, sợ em vì chuyện này mà hảo cảm với bạn không được tốt như trước, người chị đứng ra nhận trách nhiệm về mình, đây cũng là điểm anh thích ở Mie.

Mie:"[Mắc cỡ] K-Không tới mức như anh nói đâu...

Senren:"[Cảm động] Có thật vậy không, onee-san?

Từ ngày đó, cô quý mến chị mình hơn.

Mie:"Chị đi nói chuyện với họ.

Cô xấu hổ chạy trốn.

Y như mong đợi, cuối cùng nhóm Nyaruko quyết định thuê nhóm của anh, như một mạo hiểm giả với giá gấp 5 lần, kế hoạch chia hai nhóm đi chi viện các nơi.

Hôm sau, nhóm của anh đi chung với Nyaruko, để lại Kuuko tức tối, anh thừa biết, vì dù sao Nyaruko với Senren thân nhau vậy mà.