Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 414: Đụng Độ Giáo Hội Bóng Đêm



Ngoài thị trấn Joule.

"Ầm! Ầm! Đùng! Đùng!

Diệt Thiên:"Có vẻ chúng ta tới không đúng lúc rồi, căng nhỉ? phang nhau trong thị trấn luôn.

"Xóa sổ giáo hội thần thánh!

"Hôm nay là ngày tàn của bọn bây.

Diệt Thiên:"(Chi nhánh, chứ có phải tổng bộ đâu).

"To mồm nhỉ, bố không ngán bố con thằng nào nhá.

"Lên anh em, giết bọn giáo hội bóng đêm!

"Ngon thử tao xem?

"Chúng điều khiển người dân mất rồi!

"Đệt, mấy thằng chơi bẩn!

"Cho bọn tao thấy bọn mày làm được gì đi, nhanh lên, nhanh lên nào, hahaha!!!

Trong thị trấn, ma pháp bay tùm lum, tiếng kêu than dậy trời.

Mie:"Dùng người dân làm lá chắn, thật kinh khủng, phải giúp họ thôi.

Senren:"Anh có thể giải trừ phép khống chế của chúng không?

Diệt Thiên:"Chuyện nhỏ, chờ chút, chúng ta tới đây điều tra phải không? hay là nhìn tình hình hẵng tính, chúng dám tấn công trực tiếp như vậy, chắc phải có con trùm núp lùm đâu đây, mới tự tin như vậy, chứ toàn lũ lâu la chỉ được cái mõm thì...

Senren:"Nhưng cũng không thể bỏ mặc người dân được.

Diệt Thiên:"Nói hai em có chịu nghe không, thật là, hai em đi xử đám tép riu, anh sẽ giải phép và tống họ tới nơi an toàn, cẩn thận đấy.

Mie:"Vâng.

Senren:"Chúc may mắn đi.

"Chụt, chụt.

Hôn anh chúc may mắn, hai cô xông vào, không biết từ lúc nào, à hai cô tự thêm vào chứ anh không đề nghị, kể từ hôm đó...

Anh giải ma pháp khống chế cấp tốc và dùng phòng hộ giam người dân vào, trong khi mọi người còn bỡ ngỡ vì sự giúp đỡ đột ngột này, hai cô gọn gàng xử đẹp lũ tép riu.

"Giúp đỡ cũng không ăn thua đâu, chết đê bọn khốn, ma pháp tối thượng! Tử Thần!

"Nguy rồi! là ma thuật cấm rút sinh mệnh của Tà thần Sodom! mọi người cẩn thận!

"Quá trễ rồi! chết hết đi!

Diệt Thiên:"Tử thần? (tự nhiên muốn cười quá) haha, mà không ngờ ngoài giáo hội bóng đêm còn có giáo hội quỷ tiếp tay, mà cũng chẳng lạ khi hai phe điều là bóng tối, Burst!

Anh móc ra hai cây súng bắn như chớp, từng vòng ma pháp hiện rồi mất, mỗi vòng một viên đạn trối bảy đứa còn lại thành nhộng, bịt miệng luôn.

Burst là ma thuật anh dựa theo Decade chế tạo ra, lại bắn đạn nhạy cảm gấp 3000 lần nhả khói cho nó hít vào, mới vùng vẫy là sướng quá nằm co quắp, ngắt ma thuật cực hiệu quả.

Zoe:"Cảm ơn đã giúp chúng tôi, tên tôi là Zoe, là thánh nữ ở đây, các bạn là ai, tại sao lại ở đây?

Cấp bậc giáo phái Mira (nữ), Tín đồ, Nữ Tu, Thánh Nữ, Hầu Cận Ánh Sáng gần giống Đại tư tế, Sứ Giả Ánh Sáng là chiến binh của nữ thần, có linh mục, giám mục linh tinh nữa.

Senren:"Tôi là Senren, đây là chị tôi Mie, anh ấy là Diệt Thiên, chúng ta là mạo hiểm giả, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về tính ghé qua thị trấn chơi không ngờ...

Diệt Thiên:"(Wow, tuyệt lắm em yêu, nói dối không biết ngượng luôn).

Zoe:"Ra vậy.

"Cảm ơn các bạn đã cứu người dân.

"Thật sự cảm ơn các bạn đã giúp chúng tôi.

Những người khác rối rít cảm ơn.

Mie:"Có gì đâu, [gượng] hehe.

Sau đó là một màn giới thiệu quen thuộc, bỗng...

"Tụi bây ăn mừng còn sớm rồi đấy! nào hãy chiêm ngưỡng ma pháp tối thượng của thần Somdom và chết đi, Hơi Thở Bóng Tối!

Từ trên xuất hiện một tên mặc khoác đen, với khuôn mặt nhìn giống nhãi nhép khi gây sự với main điển hình, trên bầu trời xuất hiện vòng phép màu đỏ bao trùm cả thị trấn.

Diệt Thiên:"Oh, trùm cuối kia rồi.

"Đó là ma thuật cấm sánh ngang với Tử Thần, là loại ma thuật loại bỏ mọi loại phòng ngự, kể cả phép thuật phòng hộ mạnh nhất cũng không thể ngăn cản, tấn công tất cả trong tầm ảnh hưởng, chưa hết nếu uy lực nó vượt qua ma lực người trúng, thì kẻ đó sẽ gặp ông bà ngay lập tức, mà dù may mắn sống sót không tật cũng tàn, một trong 3 đại cấm thuật tối thượng của giáo phái quỷ, Hơi Thở Bóng Tối!

"Nhưng chẳng phải, để dùng được nó, cần chuẩn bị rất lâu sao, từ khi nào mà...

Diệt Thiên:"(Ối zà, ông quần chúng nào rảnh thế?).

"Chắc hắn đã núp lùm đâu đó, trước khi cuộc chiến diễn ra!

"Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó đâu, nó đang đến, chúng ta toi rồi!

"Vậy là hết, tất cả phải chết sao?

Zoe:"Chỉ hi vọng ngài Hầu Cận Ánh Sáng thoát được.

Diệt Thiên:"Hầu Cận Ánh Sáng là ai?

Zoe:"Là ngài Shopia, ngài ấy ngăn cản ba kẻ cấp cao của hai giáo hội bóng đêm và quỷ ở nơi khác, nếu không phải vậy...

Senren:"Nè, ổn không vậy?

Diệt Thiên:"Yên tâm, chết chùm thôi.

Senren:...

Mie:...

Zoe:...

Senren:"Không giỡn nha!

Diệt Thiên:"Dù có chết, anh vẫn mãi yêu hai em!

Senren:"Dù biết là đùa, nhưng, nghe được lời này của anh, em vui lắm.

Diệt Thiên:"Cô Zoe phải không?

Senren:"Này, có nghe không hả?!

Zoe:"Vâng?

Diệt Thiên:"Tôi đang thắc mắc là nãy giờ chúng ta nói chuyện tốn thời gian như vậy, sao không dùng nó để xiên tên trên kia có phải hay hơn không? biết đâu trên kia ma thuật biến mất.

Zoe:...

Mọi người:...

Zoe:"Phải nhỉ...? vậy mà tôi đã không nghĩ ra, tất cả xiên nó!

Diệt Thiên:"(Mấy bé kiểu thánh nữ giáo phái này thường trông sáng nhỉ? nói nặng là khờ, nặng hơn là khờ khạo và ngu ngơ).

"Oh! xiên nó!

Áo khoác:"Nếu các ngươi nghĩ vậy là sai rồi, đáng tiếc ta chỉ cho các ngươi thời gian xàm lol trước khi chết thôi, kết thúc rồi!

Từ trên trời giáng xuống từng cột sáng to bự khổng lồ, không ngừng tàn phá thị trấn.

Áo khoác:"K-K-Không!!!

Ngoài thị trấn.

Diệt Thiên:"Nguy hiểm thật đó.

Anh vừa dùng phòng hộ nhốt hết, dùng ma lực làm dây kéo, và Hyper Clock Up lôi cả đám ra ngoài thị trấn.

Trước khi làm thế, lôi thằng đầu xỏ xuống và dùng phòng hộ để nó khỏi trốn, thế là lãnh đủ, loại bỏ phòng ngự mà nhỉ? ở trong phòng hộ thì... tự làm tự chịu.