Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 400: Tôi Là Bạn Gái Của Anh



Diệt Thiên:"Nói mi đó nhìn cái gì? nhường đường tí đi.

Miko:"[Run giọng] (Nguy rồi, nguy rồi, anh ta đang chọc điên nó! mình phải cứu anh ta! nhưng... bằng cách nào?).

Con ma lắc xích xắc trên cổ đột nhiên nhào tới.

Diệt Thiên:"[Giọng rùn rợn] Mi thấy ta rồi ư? thấy ta hả? thấy được ta sao?

Ma:...

Miko:...

Hana:...

Bà bán tràng hạt:...

Senren:...

Mie:...

Người xung quanh:...

Con ma sựng lại giây lát nhào tới tiếp, anh lộn nhào ra sau tránh, nó cũng lao tới:

"Vậy là mi thấy ta? thấy là chết nhé!

Anh nhảy lên, một hình con mắt hiện ra, tụ tập dưới chân đạp tới con ma tan xác, vì trong dạng ma nên không ai thấy đặt hiệu của Ghost, ngoài Miko và những người thấy ma.

Miko:"(Gì vậy? tuyệt quá! chỉ một đòn? không lẽ đây là pháp sư trừ tà thứ thiệt).

Hana:"Anh ta vừa làm gì thế Miko?

Miko:"Không biết nữa, có lẽ là biểu diễn.

Diệt Thiên:"Alo, bà chủ tiệm, alo, nghe không vậy?

Bà bán tràng hạt:"[Giật mình tỉnh lại] Ờ vâng, cậu trai cậu tìm già muốn gì?

Diệt Thiên:"Không phải tôi, là hai bạn gái của tôi.

Miko:"(Bạn gái? còn hai cô? cặn bã).

Senren:"Tôi là bạn gái của anh hồi nào hả?!

Diệt Thiên:"Chia tay đi, mỗi người đi một ngã sẽ tốt hơn cho đôi ta, đừng tổn thương lẫn nhau nữa.

Tên này uy hiếp cô, không được cô sợ.

Senren:"[Bất đắc dĩ] Tôi là bạn gái của anh (chỉ thế giới này), anh hài lòng chưa?

Mie:"E-Etou, t-tôi cũng là bạn gái của anh.

Diệt Thiên:"Chuyện là tự nhiên thấy nó cái sợ, ban đêm đi vệ sinh cũng bắt tôi đi cùng, cứ đeo bám tôi miết, nhà vệ sinh, phòng tắm, 24/24 lúc nào cũng theo dõi tôi, làm tôi rất là sợ, vì thế tôi muốn mua vài tràng hạt cho bạn gái, để tối tự đi vệ sinh một mình, đừng kéo theo tôi là được.

Senren:...

Mie:...

Miko:...

Hana:...

Bà bán tràng hạt:...

Hana:"[Òe lên] Thật hả? anh sướng thế còn gì.

Diệt Thiên:"Mới đầu sướng thật, nhưng sau đó thấy hơi phiền.

Bà bán tràng hạt:"Dựa vào sức mạnh trừ tà ngay cả tôi cũng không bằng như cậu, đâu cần mua tràng hạt của tôi làm gì.

Diệt Thiên:"Tôi không biết trừ tà.

Bà bán tràng hạt:...

Senren:...

Mie:...

Miko:...

Không biết mà vừa đạp chết con quái nào thế?

Bà bán tràng hạt:"Thế cậu muốn loại nào, già ở đây không có loại nào trị được như con vừa rồi cả.

Diệt Thiên:"Tránh mấy loại cùi thường thấy là được, à mà cái tràng hạt vừa đứt có ánh sáng lấp lóa nhìn đã mắt quá, tôi muốn nó.

Bà bán tràng hạt:"Cái đó đã hư rồi không dùng được đâu, cậu nên mua thứ khác thì hơn.

Diệt Thiên:"Ok, vậy hai tràng hạt vip nhất ở đây với cái vừa đứt, là bao nhiêu?

Bà bán tràng hạt:"Đây, già tặng cậu không cần tiền đâu, già đã biết giới hạn của mình ở đâu, nhưng cậu đã cho già thấy được thứ mà già chưa chạm tới.

Diệt Thiên:"Ok, ok, sao cũng được, đây, tôi không thích thiếu nợ người ta, vậy nhé, bye.

Bà bán tràng hạt:"Chờ đã cậu trai...

Bà nhìn sấp tiền 1 triệu yên bần thần, cậu ta đã cho bà thấy mình có thể mạnh hơn, bà quyết định về quê dưỡng lão tập luyện nhiều hơn, chờ ngày tái xuất giang hồ.

Miko:"(Có lẽ nên để lần sau).

Cô muốn hỏi anh cách trừ tà, từ khi nhìn thấy chúng cô chịu đủ lắm rồi, nhưng nhìn hai bạn gái của anh, bắt chuyện không tiện lắm, với vung tay 1triệu yên, sợ bị nói hám giàu.

Nơi khác.

Diệt Thiên:"Đưa tay tôi đeo cho.

Senren:"Không cần, tôi tự đeo được mà.

Diệt Thiên:"Cô đang là bạn gái của tôi đấy.

Lại uy hiếp cô, không được cô sợ.

Thế là Senren hậm hực đưa tay cho anh mang tràng hạt, trong lòng cô cảm giác là lạ, tiếp theo là Mie.

Diệt Thiên:"Vậy đi, xử 1 con ma, hôn một cái, hai cô nghĩ sao nè?

Quá đáng, bên ngoài đã hôn bên trong cũng đòi, nghĩ tới thường ngày hôn nhau như cơm bữa... hình như, cũng không khó chấp nhận lắm.

Anh móc nơ chỉnh giọng Senren:

"[Chọc ghẹo] Đương nhiên rồi, cái đó còn hỏi nữa sao? anh, yêu~

Senren:...

Mie:...

Giọng Mie:

"Em cũng như thế, anh, yêu, ạ~ em lúc nào cũng sẵn sàng làm hài lòng anh.

Senren:...

Mie:...

Senren:"Anh!!!

Một hôm, Hana bị con khủng đeo bám, Miko hú vía vội tìm bà bán tràng hạt, bà nghỉ bán, thế là cô còn cách lên đền cầu nguyện, giữa lúc cô muốn cầu nguyện, cô nghe ai đó nói.

"Hai em không biết cầu nguyện ở đây, điều ước sẽ thành sự thật à, đổi lại họ sẽ lấy đi sinh mạng người cầu nguyện đấy.

Miko, Hana nghe vậy hết hồn, vội ngừng khấn vái.

Hana:"Ah! Là anh chàng hôm bữa... (và hai bạn gái).

Diệt Thiên:"Yo, trùng hợp ha, ở đây cũng gặp hai em.

Miko:"Xin hỏi anh là?

Diệt Thiên:"Decade Diệt Thiên, gọi Diệt Thiên là được, đây là Senren, kia là chị cô ấy Mie.

Mie:"Xin chào.

Miko:"Hân hạnh, tôi là Miko, còn đây là Hana, chuyện anh vừa nói là thật? cầu nguyện ở đây sẽ...

Cô rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa.

Diệt Thiên:"Bên trong đền có một cái đầu lâu đã bị phong ấn, hẳn là vật tế từ xa xưa, những ai nhìn thấy chúng, khi đi ngang qua nơi đây sẽ nhận được lời kiêu cứu từ nó, ai dám can đảm bước lên và cầu nguyện, tới nay chắc cũng có hơn trăm người rồi.

Hana:"[Run giọng] Anh nói thật hả? bên trong có đầu lâu người?

Diệt Thiên:"(Để ý đâu đâu không), Mục tiêu chuyến này của tôi là nó, chà, xuất hiện rồi à? và đương nhiên mục tiêu chính là chúng.

Anh quay người chỉ hai con ma bốc ánh sáng vàng, trước cổng đền.

Hana:"Đâu, đâu, anh ta đang làm gì thế Miko?

Miko:"[Giả vờ] Mình không rõ lắm.

Diệt Thiên:"Quên là cô không thấy chúng.

Anh lấy cái máy xịt xung quanh (thiết bị bên Kamen Rider Ghost), lập tức hai con ma và con ma đang bám theo Hana hiện hình.

Hana:"???!!! Cái, cái đó là, Mi-Miko???

Miko:"Hana, cậu thấy nó sao?

Hana:"Vậy chúng thật là...

Diệt Thiên:"Thứ tôi vừa dùng là máy làm chúng hiện hình, của những bậc thầy săn ma.