Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 352: Kế Hoạch 2



Senren:"À, bữa sáng đã sẵn sàng rồi, tôi lên để kêu anh cùng ăn sáng.

Diệt Thiên:"Hai cô cứ ăn trước đi, tôi nhuộm tóc xong xuống ăn sau.

Senren:"Nhớ xuống đó, tôi và chị sẽ chờ anh dưới đó.

Diệt Thiên:"Ừm.

Rời phòng.

Cô nhớ tới, anh từng nói sẽ dùng hết năng lượng cho đòn cuối, vậy khi đã dùng đòn cuối rồi, theo lí đâu còn năng lượng nữa.

Thì làm sao, lúc đó anh có thể đưa cô quay về mặt đất được chứ? đáp án chỉ có một, vì cô ư? vô lí quá, hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà!

Diệt Thiên:"Tiến triển tốt đó.

Dẹp lược, tóc, lông mi, lông mài trở lại màu đen hoàn toàn, đợi thêm 5p, anh xuống lầu rửa mặt, mới vào phòng ăn.

Diệt Thiên:"Wa, thơm quá, ủa? hai cô chưa ăn sáng à?

Mie:"Mọi người cùng ăn sẽ vui hơn ạ.

Diệt Thiên:"Chà, hai cô dễ thương thật, vậy cùng ăn sáng nhé, chúc cả nhà ngon miệng.

Mie:"Ểh? Tóc của anh?

Diệt Thiên:"À, tôi mới nhuộm tóc đấy, trông có khác mọi khi không, nhỉ?

Anh lấy gương ra soi.

Mie:"Đẹp trai lắm ạ.

Diệt Thiên:"Chắc, không khác, đâu nhỉ? à thôi, ăn sáng trước vậy, chắc hai cô cũng đói rồi.

Mie:"Không, đâu ạ.

Diệt Thiên:"Wa, món súp miso này ngon quá, đáng ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy, (hêhê khen nhiều vào rồi nhờ hướng dẫn, là cách kiếm cảm tình tốt).

Mie:"Là Senren làm đấy ạ.

Diệt Thiên:"Cô ấy á?

Senren:"Có gì không hài lòng hả?

Diệt Thiên:"Không có gì, tôi chỉ hơi ngạc nhiên tí thôi, nó ngon lắm đấy.

Senren:"Vậy sao.

Diệt Thiên:"Wa, món thịt kho này cũng ngon quá, tôi làm chưa chắc ngon như vậy đâu, (chà, thấy mình bị thương làm tỉ mỉ hơn mọi khi, đúng là tốt nhỉ? gái ngoan vậy bỏ sao đành).

Mie:"Anh nói quá rồi, không ngon tới vậy đâu.

Diệt Thiên:"Có bí quyết nào sao? rảnh cô dạy tôi được không?

Mie:"Ừ-Ừm, nếu, anh, không chê.

Sau đó mọi người vừa trò chuyện vừa ăn sáng.

Ăn xong.

Senren:"Mà này, hôm qua, hình dạng đó, và hình dạng bây giờ của anh, giống tên mặc áo khoác số 10 y chang, anh và họ có quan hệ gì?

Diệt Thiên:"Trùng hợp thôi.

Senren:"Không thể có chuyện trùng hợp được! một thì có thể cho là vậy, nhưng hai thì khác, với hôm qua, h-hôn, tôi đã thấy, kí ức đó của anh.

Mie:"H-Hôn?! (phải rồi, hôm qua Senren có hôn huy hiệu trước khi biến thân, chắc là lúc đó rồi).

Diệt Thiên:"Cô muốn biết tới vậy à?

Senren:"Dĩ nhiên rồi.

Nghĩ tới anh vì cô mà, với anh là tiểu tiên mà, lỡ đó là hiểu lầm, nên cô đánh bạo hỏi thử, cô rất muốn biết, không biết cô cứ không yên, tiểu tiên rồi lại quái vật làm cô rối quá.

Diệt Thiên:"(Hừm, kế hoạch 2 à, hay là thay đổi một chút, cứ nói 9 người hôm qua là thần mình gọi tới, và hình dạng này là bắt chước họ, nghe được đó, tuy nhiên nếu làm thế, mình thấy không ổn lắm, đi ngược lại dự tính ban đầu rồi, muốn chiếm tình cảm sẽ lâu hơn, ít đứa biến thái thích tiểu tiên lắm, và không chủ động được, dù sao ở đây vẫn còn thằng main, đi long nhong là gặp, định mệnh rất khó cướp giật, vì là định mệnh nên với main sẽ dễ có tình cảm hơn, chắc, thế, vẫn kế hoạch 2 đi), Nói sao ta? thật ra tôi là người ngoài hình tinh.

Senren:"Cái gì?! người ngoài hành tinh?! mà nói như vậy cũng đúng, anh là tiểu tiên sống ngoài trái đất mà.

Diệt Thiên:"(Vậy mà cũng não bổ cho được), tôi không phải tiểu tiên gì cả, đùa cô chơi thôi.

Mie:"Ah, hóa ra, chỉ là trò đùa à.

Diệt Thiên:"(Này, mình càng giải thích, thì hai ẻm càng não bổ cho hợp lí nhỉ? ý đùa là đùa vụ giả tiểu tiên mà), 9 người hôm qua, cũng chính là tôi ở thế giới song song khác, nên hai cô hiểu chứ? tôi là quái vật đó.

Senren:"Thế, anh tính giải thích ra sao, về việc mình là tiểu tiên giống bao tiểu tiên khác?

Diệt Thiên:"(Ẻm không tin mình nói luôn kìa! giải thích cái kiểu này tin mới lạ), Cái đó có gì khó.

Senren:"Cứ bịa chuyện đi.

Diệt Thiên:"Đã cô không tin thì thôi, được rồi, tôi không giỡn nữa.

Senren:"Vậy trả lời tôi đi, anh và những người đó, rốt cuộc có quan hệ như thế nào?

Diệt Thiên:"Không muốn trả lời.

Thoáng trầm mặc, cô hỏi:

"Anh đã khỏe chưa thế?

Diệt Thiên:"Đương nhiên là chưa.

Senren:"Bây giờ, anh có thể dùng không gian năng lực được không?

Diệt Thiên:"Hỏi chi vậy?

Senren:"Anh đã hứa...

Diệt Thiên:"Hiểu rồi là chuyện đó à, nhưng rất tiếc, tạm thời tôi chưa hồi phục, năng lực không ổn định lắm, dùng bậy chết ráng chịu.

Senren:"Tôi không có ý ép anh hay gì đâu, nhưng chừng nào mới dùng được?

Diệt Thiên:"Có lẽ 1 tuần nữa, cô có vẻ lo lắng? sao thế? gấp lắm hả?

Senren:"Thật ra, ngoài LuxiA và LuxiT ra, vẫn còn ba tiểu tiên nữa bị bắt giữa, tôi muốn cứu họ càng sớm càng tốt, theo như LuxiT nói thì họ bị bắt làm thí nghiệm rất dã man, tôi sợ...

Diệt Thiên:"(Trời đất ơi, mình đang làm cái quái gì vậy nè? phải quyết tâm thôi, nhưng quan hệ bây giờ đang tốt, cái đột thay đổi thì ra sao? nếu còn do dự không quyết hai em ấy đi gặp Main mất) Hiểu rồi, tạm bỏ qua chuyện đó, hai cô muốn biết tôi và họ quan hệ thật sự sao?

Senren:"Anh không phải không muốn nói hả? sao tự nhiên lại nói về chuyện này?

Diệt Thiên:"Tôi đang mở lòng, cơ hội duy nhất đó.

Senren:"Được, vậy nói cho tôi biết đi, mọi thứ về anh.

Diệt Thiên:"Vậy, bắt đầu chứ nhỉ?

Đồng hồ trong nhà ngừng quay, bắt đầu quay ngược kim đồng hồ, trở về hôm qua lúc vừa trở về.

Senren:"Ểh? sao mình lại ở đây? trang phục của mình... lúc nào.

Cô phát giác là lạ, mới vừa ở phòng bếp, đột nhiên xuất hiện ở phòng khách, với trang phục Female Decade y như hôm qua, lại nhìn chị gái cũng y như vậy.

Hình ảnh này dường như đã từng quen biết, chỉ mới hôm qua thôi.

Senren:"Rốt cuộc, chuyện quái gì đang xảy ra chứ hả?!