Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 326: Tìm Hiểu 10000 Thế Giới



Diệt Thiên:"Mỗi đứa một cái, 5p sau tập hợp, à có gì kiêu ta.

Đi bao lâu tùy, trở lại ngày đó sau 5p ra cổng là được, còn anh canh cổng, anh toàn mở cổng trên trời loại tàng hình, mỗi đứa phát một hệ thống con giống điện thoại, để liên lạc.

Diệt Thiên:"Tụi nó đi rồi, để cho an toàn đảm bảo không cho thằng nào bển qua đây, làm mưa làm gió, trọng gia tốc (100ngàn tỉ), phong tỏa không gian luôn.

Sáu bề thứ nguyên bích bự, bao vây 10ngàn cổng không gian lại theo hình vuông, một làn sóng làm chậm lan ra, làm mọi thứ bên trong đứng yên.

Diệt Thiên:"Giờ rảnh quá không có gì làm, chế khơi khơi chơi, chế cái gì đây ta? có rồi, ý này hay nè.

Móc Machine Decade ra, anh lên đó ngồi lấy bút và tập bắt đầu vẽ.

5p sau.

Thời gian trôi qua nhanh anh vẫn miệt mài vẽ, mấy thằng kia cũng về hết rồi.

Diệt Thiên:"Về rồi à?

"Bong.

Quăng cuốn sổ tụi nó biến mất, trừ vài đứa.

Diệt Thiên:"Ồ, nhiều cái tên quen quá nhỉ? hồi phục sư, Akame Ga Kill, Zero-One, Sabar, Re Zero hồi sinh từ cõi chết, One Piece, Naruto, Tóc hai bím, Thám tử lừng danh Conan, Đạn đen, vua bánh mì... ủa? là phim hàn quốc mà, bạch tuyết và bảy chú lùn luôn, ở đâu ra sự tích trầu cao nữa vậy trời? tùm lum búa lua xua thiệt chứ, trời đợ làm thật hả? vãi cả thằng này.

Anh vừa tiếp thu kí ức của một đứa phân thân, nó chọn vai ác có năng lực dừng thời gian, và bắt chước thằng hôm bữa hiếp cả trường nữ sinh, nó gọn hơn tí xong là đảo ngược thời gian.

Anh lúc trước từng nghĩ thế, đang xem phim hen mà không nghĩ mới lạ, kiểu ước gì thằng đó ra ta vào.

Và tiếp thu vài kí ức hay ho khác nữa.

Diệt Thiên:"Đứng đây chi đây?

Phân thân 1:"Ta tới thế giới One Piece, nhưng nó có tí thay đổi, có một thằng hải quân đô đốc khác còn trẻ măng à, ta nghi nó là đứa xuyên việt, có hệ thống không không biết, nhưng 99% là có.

Diệt Thiên:"Thế giới One Piece song song khác à? (cái hồi nãy thì bình thường chắc là thế giới gốc, nó có tới tương lai xem Luffy Gear 5 ra sao mà, là Nika thì gốc rồi còn gì), cái đó ta tính sau.

"Bong.

Diệt Thiên:"Vụ gì đây?

Phân thân 2:"Ta tới thế giới Kamen Rider hỗn loạn, tất cả Heisei Rider từ Kuuga tới Zero-One bắt đầu câu chuyện cùng một năm, giống kiểu tống mạn gì đấy.

Diệt Thiên:"Nghe sao giống Kamen Rider bắt đầu biến thân Amazons vậy ta, để ta tính sau.

"Bong.

Diệt Thiên:"Vụ gì?

Phân thân 3:"Quà nè.

Cậu quăng vòng tay cho anh.

Diệt Thiên:"Ủa? gì đây?

Phân thân:"Đấm phát mất quần áo.

Diệt Thiên:"À là HeroX (HxEros) gì đó à, cảm ơn nhé.

Cất vào.

"Bong.

Diệt Thiên:"Vụ gì? ủa? đứa nào núp sau ngươi đó?

Phân thân 4:"Hehe, nhỏ này đeo quá, thôi ta đi trước.

"Bong.

Sau phân thân là một cô bé trông rất xinh, nhỏ hơn anh không ít, đang cực độ ngạc nhiên nhìn anh.

Diệt Thiên:...

Kí ức: cậu vừa đi ra thì bị một quỷ vương đập vuốt vào đầu, bực quá mở trạng thái Charka Diệt Thiên, dồn charka phóng cho nó một phát kameha meha, thổi bay cả mười mấy ngàn mét khu vực xử hết ác quỷ phía sau, và thế là được người ta tôn làm anh hùng... một phần vì sợ.

Diệt Thiên:"(Hiểu, con này là một đứa đeo bám, anh hùng số khổ nhỉ? ăn chơi ngập mặt, dâng tận miệng riết thấy ngán, nhỏ này đeo quá trốn tránh, tuy mỗi đứa lựa một tính cách, đa số vẫn là mềm lòng với gái ngoan, canh me lắm để về mà không hiểu sao con này nó đeo theo tới).

Ở đâu đó.

Cậu thanh niên chạy thục mạng, tới núp sau bức tường thở hồng hộc, lấm lét nhìn xung quanh.

Diệt Thiên:"Thôi, về luôn cho lành, đi chơi đủ rồi.

Anh bị hù sợ, bị đeo bám thì chả sao cả, vấn đề là con này tính chiếm đoạt cao, muốn chiếm anh làm của riêng, thấy lén phéng với con khác là... chưa hơn 1 ngày là em đó chạy luôn.

Nó chơi khăm rất bựa, theo thuật ngữ anime là yandere hay gì đấy, thấy anh không làm gì nó cả là nó cứ làm tới miết, bực thật, vấn đề là nó cũng rất xinh, và anh cũng thịt rồi.

Mà từ đó, anh không gặp mấy em khác nữa, không biết có bị cắt cổ hay gì không... nhìn tới nhìn lui thấy không có Rose quanh đây.

Diệt Thiên:"Chuồn lẹ thôi (lẽ ra mình nên xin thêm haki quan sát thì hơn).

Mở trạng thái Charka, áo khoác charka không gió mà bay, anh phóng lên trời xuyên qua cổng, cùng lúc đó ai đó nắm chân anh.

Diệt Thiên:"Cái đệch!

Bên kia cổng.

Phân thân 4:"Buông ra!

Rose:"Anh hùng đừng bỏ em mà! huhu...

Cô đôi mắt long lanh giả bộ muốn khóc tới nơi nhìn anh.

Phân thân 4:"Í... (nữa hả?!) [âm điệu kéo dài].

Thấy phân thân khác tập trung nhìn mình, phân thân 4 giả bộ ho khan nói:

"Eh, hèm, tôi không quen cô bé này.

Phân thân xung quanh:...

Lừa bố à?

Rose bây giờ mới chú ý xung quanh, khi chứng kiến hàng tá anh hùng khác, cô shock quá đứng hình luôn.

Rose:"Sao...? lại nhiều anh hùng thế này? chuyện gì thế...? chuyện gì đang xảy ra?

Phân thân 4:"Suỵt! về đi.

Rose:"Anh hùng...

Phân thân 4:"Bye.

Anh đẩy cô ra vừa định chạy...

Phân thân 4:"Buông ra coi! (con bé phiền phức).

Hai người nhìn nhau, Diệt Thiên không nói gì mở cổng xuyên qua người Rose ngay lập tức, đưa cô về thế giới của mình.

Diệt Thiên:"(Xin lỗi nhé, Yandere anh không dám đụng), tiếp theo, ủa? hết rồi mà, để tìm thử coi, có một thế giới bình thường nè, khác là thời trang ở đây hơi bị phát triển, dẫn Tsukuyomi du lịch ở đó đi.

Bỗng nhiên...

"Tút, tút, tút!

Diệt Thiên:"Ồ? còn một đứa chưa về à? không biết luôn đó.

Mở màn hình trước mặt.

Diệt Thiên:"Vụ gì?

Phân thân 5:"À thì... hehe...