Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 308: Tsukuyomi Goddess



Diệt Thiên:"Cho ta mua máy cải lão hoàn đồng của Doremon vĩnh viễn.

Hệ thống:"Mua thành công trừ tích phân 500ngàn, đã bỏ vào kho chứa.

Diệt Thiên:"Máy cải lão hoàn đồng, cho phép làm teo cơ thể, những thứ khác không ảnh hưởng, đưa người dùng về quá khứ lúc mấy tuổi tùy, không thích nữa về hiện tại thôi, và không ảnh hưởng quá khứ tương lai, giống kiểu đưa vào thế giới thay thế với thế giới chính, để trải nghiệm cuộc sống, hay mô phỏng bằng ảo giác ai biết được, cho ta sao chép máy cải lão hoàn đồng ra card.

Hệ thống:"Đã sao chép ra thành card, trừ tích phân 1triệu.

Việt Nam.

Năm 2021.

Trước khi hư điện thoại, và lên thành phố Hồ Chí Minh sửa điện thoại.

Ở đâu đó, buổi chiều.

Một thanh niên đang nằm võng ở gốc cây dừa, ngoài trại ở vườn nhà, đang xem truyện trên yy, One Piece chi La lỵ dưỡng thành hệ thống, với nick name TaoSat.

Diệt Thiên:"Lâu quá mới nằm võng, ây đã thật.

Thoát ứng dụng, duỗi người thoải mái kêu lên.

Diệt Thiên:"À phải lưu tọa độ trước cái đã.

Dùng từ điển lưu tọa độ.

Diệt Thiên:"Từ giờ mình có thể về thế giới của mình tùy thích rồi, muốn vào nhà khoe vợ cho ông cha biết ghê.

Ở đó chơi mấy ngày, rảnh tới năm 2022 xem phần mới của One Piece, và không quên tham khảo và chế form Goddess cho vợ, hay xem những form chế của Decade để tham khảo.

Năm 2017.

Trước bệnh viện, ra khỏi DenLiner, Diệt Thiên giải trừ biến thân, DenLiner biến trở lại thành Momotaros:

"Thằng khỉ, vậy mà mi nói nhột một tí á hả? biết đau lắm không?

Diệt Thiên:"Pudding nè.

Momotaros:"À há (mặt thích thú giựt dĩa bánh Pudding ăn).

Tsukuyomi:...

Geiz:...

Thấy mọi người tự nhiên chạy ào ra bệnh viện, Momotaros vừa ăn bánh vừa đi tới hỏi:

"Ê, sao vậy?

Người dân:"Á! Ở đây cũng có quái vật.

Momotaros:"Nói ai là quái vật hả? thằng kia!

Geiz:"Another Rider bên trong à?

Momotaros:"Vậy vào thôi còn chờ gì.

Geiz:"Chờ đã, nhà ngươi nổi bật quá đấy.

Momotaros:"Nếu vậy thì...

Momotaros ăn hết dĩa bánh quăng đi, bay tới muốn nhập Geiz, Diệt Thiên lại nhào tới ôm ông.

Momotaros:...

Momotaros:"Hả!? chờ đã! Không! ta không muốn nhập tên này...

Diệt Thiên:"Không muốn nhập, cũng không được đâu nhé.

Momotaros:"Thằng khỉ này...

Tsukuyomi thở dài che trán:

"Lại nữa...

Geiz chạy vào bệnh viện.

Momotaros:"Sao mi không đi theo?

Diệt Thiên:"Không rảnh, tôi chủ yếu đi theo chơi thôi.

Tsukuyomi:"Diệt Thiên, mình không đi à?

Diệt Thiên:"Trong đó chật lắm, có Geiz là đủ, chút cậu ấy lôi nó ra, em yên tâm, bên trong không ai bị thương cả.

Một lát sau.

Geiz đánh Another Rider Den-O văng xuống lầu.

Momotaros:"Nó xuất hiện rồi kìa, lên nào!

Đẩy Momotaros ra, Diệt Thiên nói:

"Thích lên ông lên đi, tôi còn nhiệm vụ quan trọng phải làm, ông biến thành Den-O được mà, với lại Geiz mới có hàng mới, phải để cậu ấy khoe hàng chứ.

Momotaros:"Mi rộn xăng thật đấy, được rồi, ông đây cũng lên nào, Hen Shin!

"Sword form.

Momotaros:"Ore Sanjou!

Momotaros muốn chạy tới đánh Another Rider phụ, thì một ông chú đi ra cản lại:

"Không thể để các ngươi cản đường được.

Ở một chỗ gần đó, Kadoya Tsukasa chụp ông chú:

"Narutaki... ông cũng tới đây sao?

Hổm rày bận điều tra, giờ điều tra xong rồi, cậu đang rảnh đây, nên rảnh quá không có gì làm quan sát đám Sougo chơi.

Momotaros:"Ngươi là... à nhớ rồi! người thông báo về sự hủy diệt của Decade?

Narutaki:"Thế giới này sẽ là mồ chôn các ngươi, lũ Rider đáng nguyền rủa.

Phía sau xuất hiện thứ nguyên bích, Narutaki đi lùi vào biến mất, để lại 6 con quái vật, 2 con nanh tộc (kiva), 2 con xác sống (Blade), 2 con Imagin.

Kadoya Tsukasa vừa phát hiện, bên kia thứ nguyên bích có rất nhiều Diend:

"Mọi chuyện dần thú vị rồi đây.

Geiz:"Chúng đông quá, đem hàng mới ra xài thôi.

"Geiz Majesty, Majesty Time, Kamen Rider Geiz Majesty.

Tsukuyomi:"Chồng à, mình cũng lên thôi.

Diệt Thiên:"Ừm...

Geiz vừa định đánh lộn.

"Stop!

Diệt Thiên cầm quyển sách chạy tới nói:

"Chúc mừng nào! đây là hình thái mạnh nhất của Kamen Rider Geiz, Geiz Majesty! hãy chào mừng người đã đứng lên chống lại bóng tối, bằng cách đem lại ánh sáng cho tương lai, như một đấng cứu thế! anh ấy được gọi là Kamen Rider Geiz Majesty! và giờ khoảnh khắc ấy đã bắt đầu.

Geiz:...

Tsukuyomi:...

Momotaros:...

Kadoya Tsukasa:...

Another Rider Den-O:...

Quái vật xung quanh:...

Kadoya Tsukasa:"Hắn vẫn còn làm cái trò này à.

Hổm chúc mừng rồi mà, Geiz im lặng.

Momotaros:"Này, đừng có nói với ta... chuyện quan trọng mi nói là đây đó hả?

Diệt Thiên:"Ừm, chỉ sẵn tiện thôi.

Lúc này một Time Mazine bay ngang qua.

Sougo:"Đó là... sức mạnh mới của Geiz.

Momotaros vừa định chửi, mấy con quái vật đang đờ ra chốc lát vì ngạc nhiên, tấn công ba người, Diệt Thiên vội né chạy tới chỗ Tsukuyomi:

"Vợ yêu dấu, lên nào.

Tsukuyomi:"Ừm.

"Tsukuyomi, Tsukuyomi Goddess, Goddess Time, Kamen Rider Tsukuyomi Goddess.

Mặt trăng khuyết xuất hiện phía sau, bên trên ngồi một cô gái như một nữ thần, cô ấy có khuôn mặt giống như Tsukuyomi, cổ tách thành ánh sáng bay tới hợp thể với nàng, màu trắng làm chủ với các viền vàng, áo choàng trong đỏ ngoài trắng, viền vàng quanh áo choàng, mỗi khoảng cách có cây kim đồng hồ vàng chỉa xuống, áo khoác sát người từ thắt lưng trở xuống (giống áo choàng), một lằng dây đồng hồ, từ dưới ngực phải lên trên ngực trái, các thẻ lục giác có hình Heisei Rider nữ dán trên người, trong Tsukuyomi như một quí tộc.

Diệt Thiên:"Form này, bữa chế nhớ tới lúc ở nhà có thấy, mấy ảnh chế form Tsukuyomi của đứa nào đăng đó không biết, kẹt ý tưởng nên... về quá khứ (máy cải lão hoàn đồng) xem tham khảo thôi.

Móc ra sách phép thuật, bắt chước Woz Diệt Thiên nói:

"Chúc mừng nào, khoảnh khắc vị nữ thần quí phái cao sang xinh đẹp con nhà người ta khai sinh, có ông chồng đẹp trai nhất quả đất, khụ... đây là hình thái quyền năng nhất của Kamen Rider Tsukuyomi, Tsukuyomi Goddess, vị nữ thần toàn năng.

Tsukuyomi:...

Geiz:...

Momotaros:...

Another Rider Den-O:...

Kadoya Tsukasa:...

Quái vật xung quanh:...

Uy ngươi đang chúc mừng hay tự khen mình đó? mọi người im lặng.

Tsukuyomi xấu hổ cười gượng hỏi:

"Chồng à, không bỏ vụ chúc mừng được sao?

Diệt Thiên:"Không chúc mừng, cảm thấy vợ mình thua kém người ta.

Tsukuyomi:...