Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 297: Worm Bắt Chước Diệt Thiên



Phòng khách.

Diệt Thiên:"Giờ phải thêm chức năng và hoàn thành nó, vòng tay thay đổi trang phục đặt tên gì nhỉ? trang phục trix? quần áo trix? Completetrix? Decadetrix? Drivertrix? Diệt Thiên trix? Tsukuyomitrix? còn không đặt Buildtrix luôn đi, Build là xây dựng mà.

Mở điện thoại mở dịch, nhập sáng tạo, thời trang dịch sang tiếng anh.

Diệt Thiên:"Hay Creationtrix? kiêu Fashiontrix đi, trước tiên phải coi các kiểu trang phục và thêm vào tranh mới thêm năng lực được, cốt truyện ở một vương quốc thời trang nọ, nơi thời trang thống trị thế giới, một thế giới hòa bình nơi mọi trận chiến, sẽ giải quyết bằng quyết đấu thời trang giống pokemon, thời trang có các năng lực đặt biệt, mọi người thi đấu thời trang với nhau mỗi ngày, các Fashiontrix được tạo ra vì đều đó...

Tạo xong cốt truyện, Diệt Thiên lên mạng tra quần áo trang phục, công nhận nhiều thật, mà các trang phục đẹp, thường trong các game thời trang và Anime hoạt hình, nên...

Diệt Thiên:"Nhờ phân thân chơi game, xem Anime, tìm thêm trang phục đẹp giùm thôi, phải chế trang phục theo kiểu Kamen Rider nữa chứ, đầm Kuuga, Agito, Ryuki... các kiểu xem thử, để ngày mai đi cũng tối rồi, thêm chức năng thay đổi kiểu tóc, lông mi, son môi, màu mắt v.v... thêm chức năng tiến hóa trang phục giống Ultimatrix nữa, thay đổi trang phục khoảng 30p sẽ trở lại, hồi 5p, thêm chức năng thay đổi trang phục bằng suy nghĩ, có thể dùng vô thời gian khi mở khóa chức năng vĩnh cửu...

Xem tivi nãy giờ, thấy Diệt Thiên cắm đầu vẽ vời hoài, Tsukuyomi hiếu kì lết lại ôm cổ hắn hỏi:

"Anh đang làm gì vậy, anh yêu? trông anh có vẻ miên man suy nghĩ.

Trong khi Diệt Thiên cất đồ nghề nói:

"À không có gì đâu.

Tsukuyomi:"Có phải, anh có chuyện gì giấu em không?

Diệt Thiên:"Ừm thì cũng có, mốt anh cho em biết.

Tsukuyomi:"Không thể nói với em bây giờ sao?

Diệt Thiên:"Nói còn gì là bất ngờ nữa.

Tsukuyomi:"Trông thần bí ghê ha.

Diệt Thiên:"Thôi, hay tụi mình đi tắm đi.

Tsukuyomi:"Cũng được.

Tắm xong, rót cho Tsukuyomi và mình một ly sữa nho, và vài thứ đồ ngọt khác, Diệt Thiên chế cái khác, trong khi vợ xem tv chương trình.

Diệt Thiên:"Phần Kabuto thì không chắc là thằng Arata biến thành Kabuto, vì mình sẽ phá hủy thiên thạch ngay lập tức nếu có, nên tạo thứ quyến rũ con Kabuto ra nào, vòng tay bắt chước thay đổi thần thái tính cách, tạo thứ chống sao chép nhân dạng kí ức nữa, tuy mình không ghét mấy con Wom wót gì đó lắm, nhưng để nó đi long nhong trong thành phố cũng chả thích, lỡ nó sao chép Tsukuyomi và mình rồi sao? cài áo chống bắt chước đi, năng lực chống bất kì thứ gì giả dạng bắt chước người đeo theo bất kì cách nào, còn phân biệt mấy con đó dễ ợt, nhìn thấy linh hồn trực tiếp là được, à quên nữa.

Nhật kí: Ngày mai Another Rider Kabuto xuất hiện.

Vẽ vời một hồi uống hết sữa nho, Diệt Thiên dẫn Tsukuyomi về phòng ngủ.

Tsukuyomi:"Chồng yêu~

Diệt Thiên:"Vợ yêu muốn gì nè?

Tsukuyomi:"Em muốn~

Hổm rày cứ mỗi lần XXX cùng chồng, là cô lại cảm thấy rất thoải mái, cả thể xác lẫn tâm hồn, cứ mỗi lần như thế Tsukuyomi thấy mình như trẻ lại, khỏe khoắn hơn.

Nên Tsukuyomi không phải rất kị vụ chăng gối với chồng, còn hơi bị tích cực nữa, chỉ là mỗi lần như vậy, cô đều phải nén ngượng ngùng yêu cầu mới được.

Diệt Thiên:"Cosphay Shirahoshi nhé?

Tsukuyomi:"Nghe chồng hết.

Đêm đó, Tsukuyomi Cosphay Shirahoshi Diệt Thiên Cosphay Luffy, cô nằm nghiêng trên giường trong khi hắn tiến tới từ phía sau...

Tsukuyomi:"Luffy-sama, xin hãy nhẹ nhàng với em~

Diệt Thiên:"Ờ, cục cưng Shirahoshi à, hehehe...

"Ưm... ưm... ưm...

"Bạch... bạch... bạch...

Ban đêm, một thiên thạch rơi xuống trái đất phá hủy một vùng, mang theo đó là những con Worm...

Sáng sớm.

Ăn bữa sáng, Diệt Thiên mượn ipad của Tsukuyomi, mở tin tức thiên thạch rơi đêm qua.

Tiệm đồng hồ.

Tokiwa Junichiro:"Mấy đứa biết tin gì chưa, coi cái này nè.

Ông Tokiwa Junichiro vừa mua đồ về, hớt hải dẫn nhóm Sougo xem tin tức rơi thiên thạch đêm qua, tuy nhiên phóng viên biến thành Worm và tấn công người quay phim.

Tokiwa Junichiro:"Hổm rày liên tiếp xuất hiện quái vật, nguy hiểm quá, Sougo mấy đứa cũng nên hạn chế ra đường lại đi.

Sougo:"Dạ.

Woz giải thích về Worm, trong khi Tokiwa Junichiro chả hiểu gì cả.

Sougo:"Chúng ta tới đó thôi, không thể để mặc chúng được.

Tokiwa Junichiro:...

Tokiwa Junichiro:"Chúng có nghe mình nói gì không nhỉ?

Trên đường, Sougo kéo Woz đi ra nói chuyện xíu, chủ yếu là vụ hôm qua Woz mặc đồ hầu gái chúc mừng...

Phòng ăn.

Tsukuyomi:"Chúng ta tới đó thôi, Diệt Thiên.

Diệt Thiên:"Ừm, em chờ anh chút để anh về phòng lấy ít đồ, sẵn em gọi báo cho nhóm Sougo luôn đi.

Tsukuyomi:"Ừm, em sẽ báo cho họ.

Về phòng gọi ra thứ nguyên bích, Diệt Thiên đi vào biến mất.

Đêm qua, chỗ thiên thạch.

Diệt Thiên:"Giam bọn nó trong khu này vậy.

Thật ra Diệt Thiên muốn đạp chết hết luôn cho lành, mà thôi, chết rồi sao Sougo biết mà lần tới, thằng kia cũng chả có lí do thành Another Rider Kabuto.

Tìm chỗ khất, Diệt Thiên viết lên tảng xi măng (biển cấm đoán), loài Worm ra khỏi đây, trừ Kamen Rider...

Diệt Thiên:"Gì thế nhỉ? quên mịa tên rồi, để tra cái.

Mở điện thoại vào ứng dụng xem trang web mhtml, các Rider bên Kabuto.

Diệt Thiên:"Punch Hopper à.

Hắn viết tiếp.

"Loài Worm ra khỏi đây, trừ Kamen Rider Punch Hopper Kagheyama Shun Worm giả dạng.

Chọn toàn khu vực này, lại khiêng miếng xi măng khác che nó lại, còn người bên trong chết sống mặc bây, dù sao chỉ cấm Worm ra chứ có cấm tụi nó đâu, khôn sống ngu chết.

Diệt Thiên:"Xong, về thôi.

Lúc này một con Worm xuất hiện.

Diệt Thiên:"Chắc phải xử nó nữa mới về được.

Nó bắt chước biến thành Diệt Thiên.

"Vũ trang, Ryuo.

Bao trùm lên chân phải Diệt Thiên đi tới, trong khi Worm run cầm cập quỳ xuống xin tha:

"Tha em, anh đẹp trai, em lỡ dại.

Nó biết mình vừa bắt chước một tên khủng bố, trốn không được xin tha cho lành, mặt dù biết cũng éo có dùng.

Diệt Thiên không quan tâm đạp mạnh tới, một luồng không khí lao tới, tuy không trúng Worm nhưng nó cũng nổ tung.

"Đánh bại quái vật 100ngàn.

Diệt Thiên:"Thấy mấy thứ không nên thấy mà bảo tha? mơ hả? còn thấy gì à cảnh Tsukuyomi ở truồng, cảnh ta XXX cùng mấy con nhỏ.

Còn biết gì về hệ thống? ai quan tâm.