Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 291: Woz Hầu Gái



Trong tiệm đồng hồ.

Sougo:"À rế? Sao không thấy ai vậy? Chú ơi?

Cậu vừa từ chỗ Kyosuke về, vì cũng lâu rồi mới nói chuyện với bạn cũ tí mà.

Sougo hiếu kì mò vào phòng bếp, thì đèn được bật lên.

Mọi người:"Happy Birthday!!!

Sougo bất ngờ vì cảnh trước mặt, cậu sực nhớ hôm nay là sinh nhật mình, chỉ là Woz trùm áo choàng kín mít nhìn hơi dị.

Hất áo choàng ra, Woz mặc trang phục hầu gái nâng váy nói:

"Happy Birthday, ma vương.

Sougo:...

Geiz:...

Tsukuyomi:...

Tokiwa Junichiro:...

Sougo:"Khụ... Hahahaha... Woz, anh mặc gì vậy?

Geiz:"Thứ biến thái gì đây?

Tokiwa Junichiro:"Chuyện này thì có hơi... Khụ hahaha...

Tokiwa Junichiro trố mắt.

Tsukuyomi:"Thật hả...?

Nãy thấy trùm kín mít là nàng đã nghi rồi.

Cả đám cười nghiêng ngả, Woz không thấy ngại mà còn mừng, bắt đầu bài chúc mừng của mình.

Woz:"Xin chúc mừng...

Ở chơi tới tối, Diệt Thiên Tsukuyomi về nhà.

Ngâm mình cùng nhau trong bồn tắm, Diệt Thiên nói:

"Chắc hôm nay em mệt lắm nhỉ? để anh mát xa thư giãn nhé.

Tsukuyomi:"Hai, nhờ chồng yêu.

Tsukuyomi đưa lưng về phía Diệt Thiên, hắn thì mát xa thư giãn cho vợ, trong khi nàng phát ra mấy tiếng rên thoải mái.

Diệt Thiên:"Đừng đầu óc đen tối thế chứ, mát xa thôi mà.

Đưa Tsukuyomi về phòng nghỉ ngơi, Diệt Thiên ra ngoài phòng khách.

Diệt Thiên:"Mình nghĩ là mình nên tạo một cái trạng thái cho riêng mình, đến phân thân nó còn biết chế nữa mà, trạng thái thay đổi gì ta? chuyển màu mắt? Tóc? Trên trán thêm kí hiệu phép thuật? Cả người bốc hào quang? cả người có kí hiệu chạy dọc?

Diệt Thiên nằm trên ghế Sofa gác chân lên bàn suy nghĩ:

"Hừm, như khi mình đến thế giới khác, mình giả bộ yếu đuối bị đứa nào đó tấn công, xong lập tức ôm đầu hét như nhứt đầu bị thứ gì chi phối, đứng bất động mắt chuyển sang đen kịt, trên trán có hình sao 12 cánh, cả người bốc hắc khí, nói với giọng lạnh lùng, a, cuối cùng... thì ta cũng được giải thoát kiểu vậy vậy, rồi nhào tới đập mấy đứa kia nhừ tử, xong trở lại bình thường giả bộ ngất xỉu, nghe giống mấy thằng tinh thần phân liệt gớm, tự kỷ kiểu này cũng vui đó, mốt có thể thử, à xém tí quên mất.

Lấy ra nhật kí định sẵn và bút, Diệt Thiên viết vào một hàng chữ.

"Ngày mai, Another Rider Kiva xuất hiện.

Diệt Thiên:"Không ghi dựa theo mạch phim mà mình biết, kiểu này thì chắc khác mạch phim nhỉ? thì mình tới nó cũng hơi khác tí, có khi sau này, cũng chả phải mấy đứa trong phim làm Another Rider đâu, hên xui, khụ lạc đề.

Cất nhật kí và bút.

Diệt Thiên:"Mấy cái Form Rider mất kiểm soát chơi cũng vui lắm, tạo mấy cái? Đầu tiên trạng thái hủy diệt đi, cả người bốc hào quang màu hồng, trên trán xuất hiện ấn Decade, ánh mắt chuyển hồng và vô cảm, mình mà làm kiểu này trước mặt người ta chắc cười quá, vì biết mình tự biên tự diễn, nhiều lần mình còn không nhịn được muốn cười nữa mà.

Chiều.

Trước khi đến chỗ nhà máy, Diệt Thiên tới tương lai giả dạng Narutaki...

Phòng khách.

Diệt Thiên:"Mình có ý này.

Lấy sách tranh và bút Diệt Thiên chế món mới:

"Vòng tay chọn trang phục, trong vòng tay là một không gian, bỏ bao nhiêu trang phục vào nó sẽ liệt kê ra như game thay trang phục, chỉ cần chọn kiểu đó thì sẽ thay thành kiểu đó ngay lập tức, giống Omnitrix, nếu thêm chi tiết năng lực cho từng thứ nữa, như thêm các loại năng lực vào như Kamen Rider, vớ xanh di chuyển nhẹ như nước, váy áo chống nhiệt, v.v... thì kiểu này giống Pretty Cure à nha, cho Tsukuyomi dùng là hết xẩy, chơi Cosphay là phê lòi luôn, thêm chức năng làm sạch trang phục mọi lúc... trước phải tạo một cái cốt truyện cái đã...

Vẽ một hồi Diệt Thiên có chút mê mẫn, vẽ hoài thêm mấy chức năng khác, làm mấy bản lỗi như hết thời gian trở lại, đôi khi thay trang phục tào lao không hợp thời điểm, như đang trong bệnh viện thay đồ bà sư thầy.

Diệt Thiên:"Cái này mà troll là hết xẩy.

Tsukuyomi:"Chồng yêu, khuya rồi anh chưa ngủ sao?

Diệt Thiên:"À? Đã trễ thế rồi hả? Anh quên mất.

Tsukuyomi:"Anh đang vẽ gì vậy?

Diệt Thiên:"Bí mật~ thôi chúng mình về ngủ thôi, à đúng mai anh làm bánh táo cho em ăn nhé.

Cất đồ, Diệt Thiên vòng tay qua eo kéo Tsukuyomi về phòng.

Dạo này nàng cứ cảm thấy chồng đang toàn năng hóa.

Hôm sau.

Diệt Thiên:"Món bánh táo của vợ yêu đây, ăn thử rồi cho anh biết để có gì anh sửa.

Tsukuyomi:"Ngon quá.

Ngon là phải rồi, học lỏm của ông Tokiwa mà.

Diệt Thiên:"Em thích chứ?

Tsukuyomi:"Hai, với món này thì hoàn toàn ok.

Diệt Thiên:"Anh làm khá nhiều, lát ghé bên Sougo chơi đưa một ít?

Tsukuyomi:"Được đó, chắc họ sẽ rất bất ngờ cho mà xem.

Tiệm đồng hồ.

Tokiwa Junichiro:"Diệt Thiên Tsukuyomi hai đứa tới chơi à? vào ngồi chơi đi nhé, để bác chuẩn bị cà phê.

Diệt Thiên:"Cảm ơn chú, còn đây là quà của cháu.

Tokiwa Junichiro:"Cháu khách sáo quá, Oh! là món bánh táo hả? bác cũng định vài bữa nữa niếm thử làm.

Diệt Thiên:"Sáng cháu làm hơi nhiều, nên mang qua biếu chú với mấy cậu ấy ăn cho vui.

Sougo:"Ểh? Diệt Thiên làm bánh táo sao? chắc ngon lắm đây.

Mọi người ăn thử.

Sougo:"Ngon dữ.

Geiz:"Ồ, được đấy.

Woz:"Ngon thật.

Sougo:"Mùi vị chua chua nhưng ngọt này, cứ như là... phải rồi tình đầu.

Diệt Thiên:"Bằng một cách nào đó, khi ngày Another Rider xuất hiện, là y như rằng thằng main cứ nhảy xổ vào mạch phim, bây giờ bắt đầu hồi ức rồi đây.

Mọi người tỏ ra rất shóc.

Diệt Thiên:"Còn Geiz vương phi của cậu thì sao?

Sougo:...

Geiz:...

Woz:...

Tsukuyomi:...

Tokiwa Junichiro:...

Diệt Thiên:"Huhu tội nghiệp cho Geiz vương phi đã bị bỏ rơi rồi, Woz chăm sóc hộ Sougo nhé?

Woz:...

Sougo:...

Geiz:...

Tsukuyomi:...

Tokiwa Junichiro:...

Woz:"Ngươi thôi nói mấy thứ nhảm nhí đó đi.

Diệt Thiên:"Khụ, giỡn tí, Sougo cậu tiếp tục.

Sougo kể về tình đầu của mình, mọi người thảo luận về nó trong khi ăn bánh táo uống cà phê, trong khi đó ở một nơi khác Another Rider tấn công luật sư của cô.

Diệt Thiên:"Ầy, vì không đúng thời gian nên không xảy xa thôi, hậu quả của việc đẩy nhanh tiến độ, mà thôi kệ, ai quan tâm.