Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 257: Kaitō Daiki Tới



Mát xa một lần làm Tsukuyomi thoải mái tới lim dim muốn ngủ luôn, Diệt Thiên dừng năng lực mũi tên đảo ngược, lại dựa theo cách làm và cảm giác vừa rồi mát xa cho Tsukuyomi lần nữa, tuy không bằng vừa rồi nhưng cũng biết mát xa rồi chứ bộ.

Mát xa một hồi lại đảo ngược năng lực, mát xa làm Tsukuyomi thoải mái kiêu rên lần nữa, lại một hồi Diệt Thiên dừng năng lực, dựa theo cảm giác và cách làm vừa rồi tiếp tục, lần này tiến bộ hơn lần đầu chút.

Cứ thế Diệt Thiên làm hoài không biết mệt càng ngày càng quen tay, làm tới mức mà không còn nghe tiếng của Tsukuyomi nữa, hắn mới thấy là lạ ở chỗ nào đó dừng lại.

Diệt Thiên:"Ngủ rồi?

Bò tới nhìn thì thấy... nói sao ta? vẻ mặt rất thoải mái nhắm mắt thở đều đều, miệng mỉm cười có vệt nước chảy xuống rớt trên giường, không biết là thoải mái quá ngủ hay sướng quá xỉu nữa.

Diệt Thiên:"Ngủ mà để chảy ke cho được.

Kê đầu lại liếm vệt nước trên môi của Tsukuyomi, Diệt Thiên lấy ra cuốn tập vẽ tranh bút màu sắc bút chấm màu, mở cuốn tập trang đầu giấy toàn màu trắng, đảo ngược năng lực Diệt Thiên vẽ lại cảnh này, vẽ xong tô màu nhìn nàng ngủ say sưa mới cười cất đi.

Dùng đám mây rửa chỗ vũng nước, lật người nàng lại đắp mềm, lấy điện thoại nhìn thời gian cũng 11h rồi, vào nhà vệ sinh một tí Diệt Thiên chui vào chăn ôm Tsukuyomi ngủ.

Diệt Thiên:"Chúc ngủ ngon, em yêu.

Vì là một thằng nghiện tiểu thuyết anime game, nên khi có Tsukuyomi rồi không biết cách sống chung ra sao nên hơi dính, ừm Diệt Thiên cảm thấy mình như vậy đấy, hổm rày rất ít ở trong phòng mình thường hay qua phòng Tsukuyomi hoài.

Cũng biết mình cứ như vậy hoài không ổn lắm, mới yêu nhau dính cũng không có gì, càng về sau chắc gây khó chịu cho người kia đi, họ cũng cần không gian riêng tư mà, hắn cũng vậy.

Diệt Thiên cũng tính muốn dọn ra ở riêng rồi, vì ở cùng nhà với ba người khác, không gian riêng của hai người rất ít khá bất tiện, như không thể XXX ở nhà bếp cầu thang và nhiều kiểu khác nữa.

Hay làm những việc chỉ có một mình mới làm thoải mái được, như thả bom, ngứa đít thì cứ việc gãy không sợ làm mất hình tượng trong mắt người khác, nhưng nghĩ tới mình thúc đẩy kịch bản nữa.

Thì không ra hai tuần cũng xong phim thôi nên cũng lười dọn, sợ làm Tsukuyomi khó chịu nên hổm rày rủ rê đi chơi đây đó, hôm nay phục vụ cho Tsukuyomi một tí, để ráng làm hết phần Zi-O rồi đi luôn cho nó lành.

Lại trong không gian tâm tối đó, Diệt Thiên hai mắt vô thần nhìn phía trước.

Diệt Thiên:"Lại là chỗ này.

Tự nhiên Diệt Thiên nhịn không được nói:

"Quá ra tất cả chỉ là...

"Aaaaa!!!

Như lúc đó Diệt Thiên hét ầm lên, tất cả mọi thứ xung quanh tan biến, tối tâm biến mất chỉ còn lại một màu xám trắng, trong đầu Diệt Thiên hiện lên hình ảnh của nhiều thế giới khác nhau, từng cái từng cái tan biến thành hư vô hết.

Hét ầm lên một hồi Diệt Thiên dừng lại, bứt đứt cộng dây đang đeo quăng qua một bên, trong mắt không chứa tình cảm nói:

"Vậy hủy diệt hết đi.

Diệt Thiên có chút mơ màng đang muốn xem tiếp tiếp thì, tự nhiên mắc cười quá cười như điên tỉnh lại.



6h sáng.

"Hahahahahahaha...

Diệt Thiên:"Đừng có đánh thức tớ kiểu này chứ.

Tsukuyomi:"Tớ thích thế đấy, rồi sao?

Diệt Thiên:"Thì thôi chứ sao.

Chứng ảo tưởng của mình càng ngày càng nặng rồi nhỉ? giờ ảnh hưởng cả giấc mơ nữa, mặc dù biết nó có thể là thật, là điềm báo xấu về tương lai cũng nên, nhưng Diệt Thiên không quan tâm lắm, chuyện tới đâu tính tới đó.

Hai người vệ sinh sạch sẽ đánh răng rửa mặt đi xuống lầu, Diệt Thiên đi vào phòng bếp tính pha cà phê thì thấy một bàn đầy thức ăn luôn, biết Diend tới rồi, Diệt Thiên không quan tâm lắm đi pha cà phê, pha xong đem ra đưa Tsukuyomi một ly mình một ly.

Diệt Thiên:"Tsukuyomi hôm nay chú Junichiro nấu nhiều món thật đấy, mình mới vào thấy nguyên một bàn luôn.

Tsukuyomi:"Thật sao?

Diệt Thiên:"Không tin, cậu đi vào xem với tớ.

Tsukuyomi:"Ừm, vậy vào xem thử.

Hai người vào phòng bếp Tsukuyomi òa lên:

"Wow nhiều món trông ngon quá.

Diệt Thiên:"Nhìn ngon thật, để mình lên kiêu Sougo Geiz xuống rồi xơi.

Tsukuyomi:"Ừ, ừ cậu đi nhanh đi.

"Thùng, thùng.

Diệt Thiên lên lầu gõ cửa phòng Sougo nói:

"Sougo, Geiz hai cậu mau dậy đi, hôm nay chú Junichiro nấu nhiều món lắm đấy.

Sougo:"Tôi biết rồi, bọn tôi xuống ngay.

Xuống lầu Diệt Thiên uống cà phê cùng Tsukuyomi, chờ Sougo Geiz đánh răng rửa mặt vệ sinh, bốn người mới đi vào phòng ăn ngồi xuống.

Sougo:"Đúng là bác Junichiro nấu nhiều thật, hôm nay là ngày đặc biệt nào sao?

Diệt Thiên:"Không biết.

Sougo:"Mà bác Junichiro đâu rồi?

Diệt Thiên:"Sáng giờ tôi không thấy chú ấy đâu, chắc đi ra ngoài mua đồ hay làm chuyện gì đó đi, thôi ăn đi.



Mọi người bắt đầu dùng bữa, lúc này nghe trong bếp có tiếng gì đó, tưởng bác Tokiwa Junichiro Tsukuyomi hỏi:

"Bác Junichiro sao hôm nay có...

Một thanh niên đi ra nói:

"Mọi người thích là tôi vui rồi, mọi người tự nhiên nhé.

Cầm một gì đó ăn thanh niên khen ngon thật rồi rất tự nhiên đi ra khỏi phòng, bốn người nhìn thanh niên rời đi còn ngỡ ngàng, trừ Diệt Thiên.

Tsukuyomi:"Ai vậy?

Diệt Thiên:"Đó là Kamen Rider Diend, là một tên trộm.

Nghe vậy Sougo lúc này thoáng nhìn qua chỗ đặt Watch của mình thấy rỗng tuếch, hoảng hồn la hoảng lên chạy tới nhìn tới nhìn lui luống cuống nói:

"M-Mất rồi, đồng hồ đâu rồi!!!

Thấy vậy lại nghĩ tới người vừa rồi Geiz vội vàng đuổi theo, Sougo cũng vội vàng lột áo ngủ thay áo khác rượt theo.

Diệt Thiên:"Tsukuyomi cậu kiểm tra coi còn Watch nào không?

Diệt Thiên hồi nãy có dùng haki giám sát Diend, coi nó có tái mái tay chân gì với Tsukuyomi không, thằng này ghê lắm trộm đồ như cơm bữa phải cẩn thận chứ, không biết có phải là con gái, không phải mục tiêu, hay không biết Tsukuyomi là Rider nên không trộm không, nó mà làm vậy chuẩn bị vào hòm là vừa.

Tsukuyomi:"Tớ vẫn còn.

Tsukuyomi đứng dậy nói:

"Diệt Thiên chúng ta cũng mau đuổi theo.

Diệt Thiên:"Ăn trước đi, chút mình dùng bức màn không gian cho nhanh, muốn tìm cũng cần thời gian mà.

Tsukuyomi:"Được rồi.

Hai người tiếp tục ăn bữa sáng, Diệt Thiên giám sát chỗ Diend.

Sougo:"Đứng lại.

Sougo Geiz lúc này rượt tới, Geiz hỏi:

"Anh là kẻ nào?

Kaitō Daiki không nói rút súng bắn dưới chân hai người, dọa hai người hoảng hồn nhảy lùi lại sau.

Diệt Thiên:"Giống kịch bản vãi, thì mình kiêu nó dựa theo kịch bản làm mà, trong đoạn nào nhìn phá được thì phá cho vui, mà phải như vầy mới đúng mấy bộ khác toàn trộn tùm lum.