Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 255: Con Tác



Diệt Thiên:"Hôm nay đặt biệt ngọt, bộ Honey bị tiểu đường à?

Tsukuyomi:...

Tsukuyomi:"Darling mới bị tiểu đường ấy.

Diệt Thiên:"Ừm, mình bị tiểu đường được chưa, giờ Honey muốn vào lái thử Time Mazine một chút không?

Tsukuyomi:"Được chứ?

Diệt Thiên:"Đương nhiên là được.

Sao chép ra một video Movie Tsukuyomi Trinity p2, mở Movie Tsukuyomi Trinity p2 đó, kéo tới đoạn Woz bạc đưa Time Mazine và xe máy, Diệt Thiên móc ra cái ống màu bạc cắm vào màn hình, tăng năng lực thời gian và haki quan sát 100ngàn tỉ điểm, haki là để canh đường hầm chứ gì đâu, Diệt Thiên nắm tay Tsukuyomi đi tới, cái ống hút hai người vào luôn.

Woz vừa lấy ra xe máy quỳ xuống định tặng lễ vật cho nữ hoàng, thì một cái đường hầm bảy màu xuất hiện từ trong đi ra hai người.

Kadoya Tsukasa:"Gì đây?

Tsukuyomi phim:"Đây là... mình? và... Là ngươi?

Woz:"Có đến hai nữ hoàng ư?

Kadoya Tsukasa:"Ngươi là ai?

Diệt Thiên:"Con tác.

Tsukuyomi:...

Woz:"Con tác?

Diệt Thiên:"Người đẹp trai nhất thế giới.

Tsukuyomi phim:...

Tsukuyomi:...

Woz:...

Kadoya Tsukasa:...

Diệt Thiên:"Thôi, tụi mình vào lái thử Time Mazine đi, Honey.

Tsukuyomi:"Được.

Woz:"Hai người...

Giơ tay dừng thời gian cả vũ trụ, Diệt Thiên hai người đi vào Time Mazine, Tsukuyomi bắt đầu lái thử, Diệt Thiên đứng kế bên sẵn giám sát đường hầm luôn, không canh kỹ lỡ có đứa chạy ra thế giới phim rồi sao? như thằng Decade Ultimate ý.

Diệt Thiên:"Honey thích không? Không thích mình làm cái khác.

Tsukuyomi:"Ừm, mình rất thích Time Mazine này, chỉ cần là Darling tặng em đều thích cả.

Diệt Thiên:"Vậy tặng Honey một đứa bé, Honey thích không?

Tsukuyomi:"Đáng ghét~

Diệt Thiên:"Giờ cũng lái Time Mazine rồi, đi lái thử chiếc xe luôn đi.



Tsukuyomi:"Ừm.

Xuống Time Mazine Tsukuyomi chạy thử xe, Diệt Thiên đứng một bên nhìn, chạy một hồi Tsukuyomi chạy về, Diệt Thiên hỏi:

"Sao? Thích không?

Tsukuyomi:"Xe này rất tuyệt, em rất thích.

Diệt Thiên:"Vậy được rồi.

Tsukuyomi:"Darling?

Quét Time Mazine một cái, ẩm Tsukuyomi lên Diệt Thiên cất Time Mazine và xe máy, đảo ngược thời gian về tới lúc hai người còn trong phòng, Diệt Thiên vừa mới sao chép Movie Tsukuyomi Trinity p2 ra.

Tsukuyomi:"Vừa rồi... là?

Diệt Thiên:"Mình đảo ngược thời gian chứ gì đâu.

Tsukuyomi:"Tại sao? bộ có chuyện gì sao, Darling?

Diệt Thiên:"Không có gì.

Lấy chiếc xe ra bỏ trong phòng, Diệt Thiên nói:

"Mình vẫn còn giữ chúng, Honey cứ yên tâm, Time Mazine thì để ngày mai đi, giờ trong đây lấy ra không được.

Tsukuyomi:"Nghe Darling hết~

Tuy chả biết tại sao Darling làm vậy, nhưng chắc có lý do của Darling đi, biết vậy Tsukuyomi biến chiếc xe thành Watch cất đi.

Còn vì sao hắn đảo ngược thời gian à? vì lười về thôi bộ không được?

Diệt Thiên:"Tsukuyomi này.

Tsukuyomi:"Gì vậy Darling?

Diệt Thiên:"Mình thấy kêu Darling với Honey sến súa quá, hay là gọi tên của nhau xưng hô như trước, còn không kêu anh yêu em yêu cũng được.

Tsukuyomi:"Vậy được rồi, mình cũng thấy xưng hô như vậy có chút hơi kì.

Phải nói là mắc cỡ lắm luôn mới đúng, xưng hô Darling, Honey Tsukuyomi cảm giác hai đứa cứ như mấy người chưa trưởng thành vậy, nàng lớn rồi chứ bộ xưng hô như vậy có chút hơi xấu hổ, nhưng vì Diệt Thiên nên nhịn cảm giác mắc cỡ mới làm theo thôi.

Diệt Thiên:"Tsukuyomi cậu tắm chưa? mình định đi tắm nè.

Nghe vậy Tsukuyomi có chút không tự nhiên nhìn chỗ khác nói:

"Chưa.

Diệt Thiên:"Tắm chung không?

Tsukuyomi:"Cũng được.

Biết ngay mà.

Diệt Thiên sinh lý có chút mạnh hổm rày có vài ngày không XXX ra, còn lại mỗi ngày đều phải vài chặp nên Tsukuyomi cũng hơi sợ chút, tuy là cũng thoải mái thật, nhưng thường xuyên quá cũng có chút không thích, ừm cảm giác hắn chỉ biết XXX, mặc dù biết Diệt Thiên rất quan tâm đến mình, cũng biết trai mới lớn mà như vầy là bình thường, với lại cũng là Rider nha sinh lý mạnh cũng dễ hiểu, nhưng cũng nhịn không được nghĩ như vậy, nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng vẫn như cũ chiều tới cùng, cũng không có ý gì khác chỉ muốn phàn nàn tí ấy mà.

Cất hết đồ đi, Diệt Thiên hai người qua phòng Tsukuyomi tắm, một lát tắm xong hai người đi ra cũng không có làm gì cả, ừm sờ tí cho đã tay với cứng chút thôi.

Đổi tính rồi?



Tuy không hiểu Diệt Thiên bị gì, làm Tsukuyomi hơi thất lạc tí, nhưng đêm nay còn cơ hội... nàng cũng không quên năm nay mình có con a, tại thấy Diệt Thiên không thích mình chủ động quá, với hắn cũng nghĩ cách giải thích vậy rồi chẳng lẽ nàng còn làm tới.

Ra khỏi phòng tắm Diệt Thiên đi tới góc tường, móc ra một đống mền bỏ xuống chất thành một đống, nhảy lên nằm sẵn lấy một cái quấn người lại.

Tsukuyomi:???

Vụ gì đây?

Tsukuyomi:"Cậu chơi... trò gì vậy?

Diệt Thiên:"Nằm trên đống mềm cảm giác rất đã, lúc nhỏ mình rất thích trò này.

Mà hồi đó nằm trên đống mủ với lưới cách nhiệt.

Tsukuyomi đi tới nằm kế bên hỏi:

"Mình chơi với, được không?

Diệt Thiên:"Cậu thích thì cứ việc.

Tsukuyomi:"Vậy...

Tự nhiên cảm giác hơi phê phê, trên ngực mềm mềm bị đè trên người, Diệt Thiên đang nằm ngửa.

Tsukuyomi:"Chơi như vậy được không? anh yêu~

Diệt Thiên:"Ừm, mình rất thích.

Chứ còn biết nói gì giờ, kiểu này bị đè luôn Diệt Thiên cũng chịu.

Thò tay khỏi mềm giở mềm trùm đầu ra, Diệt Thiên vòng tay qua eo ôm Tsukuyomi, hai người nhìn nhau không nói gì, nhìn một hồi Tsukuyomi nằm rạp xuống, đầu đặt lên vai nghiêng đầu nhìn Diệt Thiên nhắm mắt, cảm giác thật bình yên thoải mái dễ chịu.

Đôi khi tình yêu cũng không phải mấy lời thề non hẹn biển, mà chỉ cần dành thời gian ở bên nhau bình yên qua ngày là đủ (hên xui).

Mà không biết Tsukuyomi yêu hắn cái gì nữa, theo Diệt Thiên nghĩ thì do mình hơi chó và con tác kiếm gái, mấy bộ Rider khác toàn đụng ở mấy vụ OOO với Gaim là yêu rồi, nên hắn cũng thế đi.

Nhìn Tsukuyomi một hồi cũng nhắm mắt, không biết qua bao lâu mở mắt thấy Tsukuyomi ngủ rồi, Diệt Thiên kéo cái mềm kế bên đắp cho Tsukuyomi, gọi ra thứ nguyên bích kết nối tới chỗ cách cửa, khóa cửa lại cũng ngủ luôn.

Khoảng gần 4h Diệt Thiên tỉnh dậy, nhìn trời còn tối thế là nhắm mắt liêm diêm nửa tỉnh nửa ngủ, chứ ngủ đủ giấc rồi ngủ sao nổi nữa nằm nướng chút thôi, Tsukuyomi vừa nãy cũng có tỉnh rồi tại thấy trời còn tối, nên... ngủ tiếp thôi chứ sao, tuy là hơi tiếc vì mình ngủ quên mất.

Vậy là hai người nằm nướng tới trời tờ mờ sáng mới thức dậy.

Tsukuyomi:"Chào buổi sáng, anh yêu~

Diệt Thiên:"Chào buổi sáng, em yêu.

Vệ sinh sạch sẽ đánh răng rửa mặt dẹp mềm gì đó đi xuống lầu, Diệt Thiên đi pha cà phê đem ra cho mỗi người một ly, bưng ly cà phê uống một ngụm Diệt Thiên mới nhớ, hình như hôm qua mình quên thúc đẩy kịch bản thì phải.

Diệt Thiên:"Tsukuyomi hôm nay học xong tụi mình đi công viên nước chơi đi, cậu thấy sao?

Tsukuyomi:"Ừm, nghe được đó, mình cũng muốn đi một lần cho biết.

Diệt Thiên:"Rủ Sougo Geiz đi chung luôn không?

Tsukuyomi:"Đương nhiên là được.

Diệt Thiên:"Vậy chút mình rủ hai cậu ấy.