Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 221: Cosphay Luffy Trong Phòng Tự Sướng



Lấy ra bộ đồ với cái mũ, cầm đầu mũ vẽ cái vòng tròn quăng bộ đồ vào, gạch chéo vòng tròn cho nó biến mất.

Diệt Thiên:"Thay đổi tư thế mặc đồ làm sao đây?

Hệ thống không đáp mà bắn ra cái màn hình, với một bộ đồ luffy hư ảo xuất hiện trước mặt hắn.

Diệt Thiên:"Tự mặc ra sao thấy được nói được là xong hả? cũng dễ đó chứ.

Sao cứ cảm thấy mình muốn gì là nó cho nấy vậy ta, lạ thật, chắc hôm nay nó đang vui chuyện gì đi, hoặc có thể là không, mà thôi kệ vậy quan tâm chi cho nó mệt, Diệt Thiên thầm nghĩ.

Cầm cái quần đùi xanh dương hư ảo mặc vào, sẵn lấy cộng dây buộc luôn, lay hoay một hồi mới buộc được, lấy áo vải màu đỏ có nút mặc vào nhưng không gài nút, đội thêm cái mũ rơm nữa.

Diệt Thiên:"Xong.

Nắm tay lại giơ hai tay lên trời Diệt Thiên hét:

"Ta sẽ trở thành vua hải tặc!

Hét xong dùng haki đảo qua phòng hai con nhỏ, thấy hai nhỏ đang tắm cũng không tỏ ra khó chịu hay gì, chắc không nghe hắn hét đi phòng hơi kín đó, khom người tay trái đặt lên đầu gối chân trái, tay phải nắm tay lại để dưới đất tay chạm đất cúi người.

Diệt Thiên:"Gear 2.

Đợi một hồi chả xảy ra gì cả, đứng dậy vừa đấm loạn xạ tới trước Diệt Thiên vừa nói:

"Cao su liên hoàn đấm!

Mấy tên chiêu thức của Luffy hắn không nhớ lắm, vì toàn xem vietsub không mà, toàn ghi tên tiếng anh tiếng nhật gì không ai mà hiểu cho được, nghe cái gát lin gành gì đó không hà, lên mạng thì nói là cú đấm súng máy cao su gì đó, nhưng hắn không quan tâm lắm gọi bằng mấy từ dễ hiểu là được, như liên hoàn đấm chẳng hạn, đấm đấm một hồi dừng lại.



Diệt Thiên:"Tự nhiên cảm giác hơi mắc cỡ là sao ấy nhỉ? thấy mình giống mấy thằng ngáo ghê luôn á, mà thôi ngáo thì ngáo đi có sao đâu, đứa nào biết đâu mà sợ, mà này chơi không đã gì chơn giờ làm thật luôn đi, được rồi cho bộ đồ lặng giùm cái.

Bộ đồ hư ảo biến mất, cầm mũ rơm đội lên đầu để tay phải lên đầu mũ.

"Biến thân.

Bộ đồ trên người biến thành bộ đồ của Luffy, móc Omnitrix ra đeo vào, Diệt Thiên nhấn nút mặt đồng hồ nhô ra, xoay xoay một hồi thấy thêm một dạng hình người nữa.

Diệt Thiên:"Ủa? trong này này có thêm dạng hình người nữa hả ta? thử xem.

Tay phải dọng mặt đồng hồ một cái, giơ hai tay lên nhìn tay mình, cũng không thấy khác chỗ nào cả chỉ là cái đồng hồ biến mất rồi, trước ngực thêm một mặt đồng hồ nữa thôi, móc ra tấm gương nhìn mình trong gương vẫn là gương mặt như cũ.

Diệt Thiên:"Biến thành cái quỷ gì vậy không biết, không cảm giác lạ lạ hay có năng lượng nào lạ trong người cả, èo vậy ADN này của đứa nào? Omnitrix cấp 2 mới mở khóa hết dạng ở phần 1 thôi, cũng không có dạng người nữa, mấy dạng mình thu thập cũng thế, ngoài trừ dạng Zombie dạng người ra, còn dạng người này của con nào không biết.

Giơ tay phải lên nắm tay lại đấm mạnh ra trước, cánh tay bắt đầu dài ra đấm thẳng tới trước, ầm một tiếng trên tường lủng một lổ.

Diệt Thiên:"Quá ra là năng lực của Luffy à, tưởng nó biến mình thành trái ác quỷ hay dạng ác quỷ gì chứ, quá ra cũng chỉ thêm năng lực cao su thôi, vậy trở lại.

Chỉ lên bức tường cho nó hồi phục lại như cũ, Diệt Thiên đấm loạn xạ tới trước, đấm một hồi dừng lại.

Diệt Thiên:"Đấm tới trước rồi kéo cho tay trở lại như cũ, lại đấm ra cũng mất 2-3s gì rồi, trong phim thấy Luffy làm dễ lắm mà ta, giờ tới mình thì lại vậy, chắc tại thằng nhỏ luyện tập từ nhỏ đi, mình mới có được năng lực của nó thôi, làm sao làm giống nó được, trở lại.

Cho bức tường trở lại như cũ, ngậm ngón tay cái tay phải Diệt Thiên thổi hơi vào, thổi một hồi muốn lòi cứt luôn mà cái tay vẫn nguyên xi, mệt phổi quá không thổi nữa thở hổn hển.

Diệt Thiên:"Mệt vãi, sao kì vậy ta? hổm tìm hiểu chiêu này, nó nói thổi không khí vào khe đốt móng ngón tay mà, giờ thổi muốn chết luôn không phồng gì chơn, khoang đã, không chừng là thổi mạnh vào mà mình không đủ hơi đi, vì mình có luyện tập từ nhỏ như Luffy đâu, được rồi lần này làm lại vậy.

Hít một hơi thật sâu thở ra, há miệng hít thật mạnh, không khí tràn vào người làm cái bụng hắn trông bốc, ừm nhỏ hơn của Luffy trong Anime thấy nữa, hít xong đút ngón tay cái tay phải vào mồm thổi thật mạnh lên, cánh tay hắn bự lên chà bá luôn bự khoảng 3m hết hơi.



Diệt Thiên:"Má, thổi cái muốn đứt hơi luôn à, mốt kiếm món bảo bối nào bom hơi mới được, mình nhớ hình như có hai món bảo bối, một món bơm khí oxy hay gì vào thằng nobita gì đấy, mà bữa đi thi bơi nó hắc xì một cái thổi nước bể bơi bay luôn.

"Món còn lại là ống bơm cơ thể thì phải, nếu dùng nó thì đâu có làm giống mấy chiêu của Luffy được, như chiêu tượng pháo cánh tay tròn trịa nấm đấm bự ấy, còn chiêu Gear 4 thì làm không được, mà chiêu này làm sao để hủy nhỉ? nhớ là thổi hơi ra ngoài nhưng nó tập trung ở tay phải rồi, với lại nói chuyện nãy giờ mà có thấy thoát hơi đâu ta? vậy thì... tất cả chiêu của Luffy mà ta biết tới giờ, ta không biết dùng và thực hiện ra sao như thế nào.

Dùng đầu ngón tay trái đâm mình một phát, Diệt Thiên biết dùng mấy chiêu của Luffy như nào luôn rồi, tay trái nắm tay lại hủy chiêu này đi, một lượng không khí thoát ra từ miệng, làm hắn như quả bóng xì hơi bay vù vù trên không luôn, đang bay cơ thể cũng thu nhỏ lại, bay một hồi rớt cái bịch xuống, Diệt Thiên đứng dậy móc tấm gương ra xem.

Diệt Thiên:"Cũng dễ thương đó chứ, chụp tấm hình mới được.

Móc ra máy ảnh X cài tự động chụp sau 5s bỏ lên giường, Diệt Thiên chạy tới trước máy ảnh, tay phải giơ tay lên thành hình dấu V nhe răng cười, chụp hình xong lại lụm tấm ảnh với máy ảnh cất đi.

Diệt Thiên:"Ủa? cái cộng dây cũng tự động thu nhỏ cho vừa kích thước luôn hả? mà thôi kệ vậy, quẩy thôi nào.

Bò lên giường móc điện thoại ra, vào mục One Piece mở tập 937 ra, bỏ điện thoại lên đầu giường tới giữa giường, nghe bản nhạc của nó nhảy tào lao chơi, nhảy một hồi Diệt Thiên trở lại như cũ mà vẫn còn nhảy, nhảy lát nữa ngã ngửa ra sao giang rộng hai tay nằm luôn, tự nhiên cảm giác tay mình đụng cái gì đó, nhìn lại thì thấy tay mình đập bể màn hình điện thoại rồi.

Diệt Thiên:"Ố ô! ô nô! lại bể màn hình nữa rồi, chắc tại hồi nãy dùng lực hơi mạnh đi, cái tật sớn sơ sớn sác của mình... hủy diệt thế giới này luôn đi! Gear 4!!!

Bật người dậy tay trái biến thành màu đen, tăng thể lực lên 1triệu điểm hít một hơi thật sâu, kê tay lại cắn cẳng cánh tay một cái thổi mạnh vào, cánh tay bắt đầu phồng to lên hơi nước từ cơ thể bốc lên, khi hơi nước tán đi chút lộ ra Diệt Thiên người bự chà bá, hai tay bắp thịt cũng bự chà bá, cả người hai tay hai chân trước người và sau lưng haki nhìn giống màu đỏ, vì cái này cũng gia tốc máu nên nhìn giống màu đỏ chứ gì đâu.

Hổm nhìn wiki gear 4 người bóng nảy nó la, trong dạng này cũng giống gear 2, gia tăng quá trình trao đổi chất gì đó, nên tiêu hao nhiều năng lượng hơn, đã giống gear 2 thì chắc phải có gia tốc máu đi, nên nhìn cả người trùm haki vũ trang, mà nhìn cứ như màu đỏ thì cũng dễ hiểu.

Ừm mặc dù chả biết đằng trước với cái đầu không bốc khói, chắc nó dồn hết ra sau thành mồ hôi bốc hơi nước đi, mà lúc trước xem là tiếng anh, tại dùng google dịch với lại nhìn lâu rồi không nhớ rõ nữa, nên đoán tào lao thôi đúng sai éo quan tâm lắm.

Diệt Thiên:"Gear 4 - người bóng nảy, đi soi gương mới được.

Nhảy cà tưng đi tới trước tủ quần áo nhìn mình trong gương.

Diệt Thiên:"Nhìn ngầu lòi phết, đương nhiên trong mắt mình là vậy còn người ta hên xui, mà nhìn mặt mình cứ cảm thấy hơi nham hiểm là sao ấy nhỉ? chết quên hủy diệt thế giới rồi.