Đế Vương - Lê Văn Cương

Chương 67: Trò chơi



Vũ Tuấn Kiệt Nghe Hồng Bảo nói vậy, hắn lúc này nở một nụ cười thú vị sau đó nói rằng:

- Khổng Tước thương hội chắc cũng giống như Bạch Long thương hôi, là gồm nhiều thế lực góp vốn để tạo thành. Việc tranh đoạt chức vị hội trưởng có lẽ cũng rất tàn khốc, nhưng không thể nào đến nỗi huynh đệ ruột thịt trở mặt giết lẫn nhau.

Nghe Vũ Tuấn kiệt nói vậy, Hồng Bảo lúc này lại lắc đầu sau đó nói rằng:

- Bẩm đại nhân Khổng Tước thương hội chỉ có duy nhất Nạp Lan gia tộc khống chế. Vậy nên nói là tranh chức hội trưởng, không bằng nói là tranh chức tộc chưởng của Nạp Lan gia tộc.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì nở một nụ cười thú vị sau đó nói rằng.

- Ngươi có biết cách chọn lựa người kế nhiệm của Khổng Tước thương hội hay không.

Hồng bảo nghe vậy thì lắc đầu sau đó nói rằng.

- Khác với những thế thế lực còn lại, quy trình tuyển chọn người kế nhiệm của Khổng Tước thương hội được giữ kín, không ai biết quy tắc này là gì.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì gật đầu trầm tư một lúc hắn nói rằng.

- Chuyện này ta đã biết, mấy ngày tới ngươi hãy giám sát động thái của bọn chúng. Nếu có việc gì thì lập tức cho người báo cho ta.

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, Hồng Bảo lúc này gật đầu, thấy vậy Vũ Tuấn Kiệt và đám thuộc hạ của hắn bình tĩnh rời khỏi đây.

Một lúc sau trên đường lớn, Quỷ Ảnh lúc này nhìn về phía Vũ Tuấn Kiệt sau đó nói rằng.

- Vương gia chúng ta bây giờ đi đâu.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mình cười, sau đó nhìn về phía nơi này một chút rồi nói rằng.

- Tìm một chút kỹ viện, chúng ta đi nhìn ngắm cảnh sắc cạnh nơi này một chút.

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, hệ thống Quỷ Ảnh và Quỷ Vệ đi theo hắn đều sững sờ thật lâu. Sau đó họ đồng loạt sử dụng những ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn.

Cảm nhận được thái độ của đám thuộc hạ có gì đó là lạ. Vũ Tuấn Kiệt lúc này nhìn về phía bọn chúng sau đó nói rằng.

- Thế nào các ngươi không muốn đi gặp những cô gái xinh đẹp tại nơi này hay sao.

Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, lúc này Quỷ Ảnh có chút lo lắng nhìn về phía hắn nói rằng.

- Bẩm Vương Gia vương phi vẫn còn đang trong hoàng cung Đại Hạ đâu. Ngài lúc này đi dạo thanh lâu, nếu để vương phi biết được thì ngài.

Quỷ Ảnh nói đến đây thì hắn không dám nói tiếp. Mà nghe đám thuộc hạ lên tiếng như vậy, Vũ Tuấn Kiệt lúc này lắc đầu sau đó nói rằng.

- Tiểu Vương Phi của ta những ngày qua còn đang tu luyện đâu. Hơn nữa nếu như ta không nói, các ngươi không nói, cô ấy làm sao mà biết được.

Nghe Vũ Tuấn Kiệt nói vậy, đám Quỷ Ảnh và Quỷ Vệ đi sau đều chỉ biết thở dài. Sau đó theo chủ nhân của mình tiến về tòa kỹ viện to lớn nhất tại kinh thành Đại Hạ Hoàng Triều.

Một lúc sau tại khu phia nam của tòa thành này, một lầu các nguy nga đã xuất hiện trước mắt vũ Tuấn Kiệt và đám thuộc hạ.

- Minh Nguyệt lâu, cái tên này nghe thật sự rất hay, không biết các tiểu nương tử ở đây có xinh đẹp hay không.

Vũ Tuấn Kiệt vừa nói xong, lúc này hắn cùng đám thuộc hạ ngang nhiên đi vào nơi này. Vừa đặt chân vào bên trong, lúc này một người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt hắn. Cô ta dùng một bộ ngực nở nang, không phải quá che lấp mà hướng về phía hắn nở nụ cười nói rằng.

- Các vị đại nhân hôm nay không biết đến đây dùng cơm vẫn là vui chơi.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy lúc này hắn mỉm cười nói rằng.

- Gọi quản sự của các ngươi ra đây.

Người phụ nữ nghe vậy lúc này cũng không nói gì, mà chỉ mỉm cười một chút sau đó đi vào bên trong. Qua một lúc một người phụ nữ xinh đẹp để một đôi chân trần, mặc một bộ váy màu đỏ, có phần cắt sẻ hở bạo, xuất hiện trước mặt Vũ Tuấn Kiệt lên tiếng nói rằng.

- Nô gia tên là Minh Nguyệt, bái kiến công tử, không biết công tử có chỗ nào không ưng ý tại Minh Nguyệt lâu.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì mỉm cười, nhìn về phía người phụ nữ trước mặt hắn lúc này lên tiếng nói rằng.