Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị

Chương 58: Con Bưởi.



Uyên bước ra khỏi cánh cổng, cô ngoảnh đầu lại nhìn và thầm nghĩ. Sao tới bây giờ cô mới kịp nhận ra, ở nơi đây vẫn còn có chút ấm áp của tình người. Cuối cùng cô cũng đã có một người thân của mình, bất chấp nguy hiểm để đổi lấy tự do cho bản thân cô. Ánh mắt của anh ấy là thật, cô là một đứa trẻ thiếu tình thương, nhưng không vì điều đó mà cô dễ dàng bị lừa gạt, ngộ nhận tình cảm của người khác dành cho mình. Uyên tranh thủ trên đường về ghé vào nhà thầy lang một chút.

- Con chào chú Nam.

- Uyên đến rồi hả con.

- Dạ, việc cai nghiện của thằng Long đến đâu rồi.

- Cũng đã tiến triển hơn rất nhiều. Nó có quyết tâm, và cả ba mẹ ở bên nữa nên khả năng cai được là rất cao. Nó vẫn giả bộ nghiện nặng nên phía bên cậu Tư chắc không nghi ngờ gì. Có điều mỗi lần cơn nghiện lên. Ba mẹ nó chứng kiến thấy tội quá à.
- Chú cố gắng giúp đỡ, động viên họ dùm con nha, chúng ta có thêm sự góp sức của anh Ba con nữa rồi.

- Được vậy thì tốt, chỉ e là không đáng tin thôi.

- Con tin anh ấy, với lại nếu hợp tác thì tất cả đều có lợi.

- Ừ, chú cũng tin vào khả năng của con.

Uyên chào chú rồi ra về. Việc đầu tiên cô về phủ là đi gặp con Bưởi. Nó trạc tuổi cô và út Na. Uyên để mợ Ba nấp sau cánh cửa gọi nó ra sảnh ngoài nơi thờ tổ tiên để ngồi nói chuyện. Lúc này nó đang lo dọn dẹp ở bên ngoài.

- Mợ Sáu gọi con ạ, mợ Ba của con đi đâu rồi?

- Mợ Ba nói ra ngoài đi dạo cho dễ ngủ. Mợ gọi mày vào để hỏi chuyện. Đầu tiên mày quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Lê cho mợ.

Nó nhìn ánh mắt sắc lẹm của Uyên mà sợ hãi quỳ xuống, toàn thân run cầm cập. Từ lúc Uyên vào nhà này. Trong mắt nó chỉ thấy sự dịu dàng nhưng đầy thảo mai của Uyên, chưa bao giờ thấy được sự độc ác trong ánh mắt cô như bây giờ.
- Mợ à... Con... Sao mợ bắt con quỳ ạ?

- Mày không làm gì mà tại sao phải run rẩy vậy.

- Tại mợ ... Mợ làm con sợ.

- Mợ mới chỉ bắt mày quỳ mày đã sợ, vậy tại sao mày có gan hãm hại mợ Ba của mày, không đúng, hãm hại con cháu, dòng giống nhà họ Lê. Gia đình mợ Ba đối xử như nào với mày thì mày tự biết. Mày lại vì đôi ba lời xúi bậy của mợ Hai, mợ Tư mà tìm cách hại mợ ấy.

- Các mợ ấy không xúi bậy. Tại họ ép chết cha nuôi.

- Cha nuôi ấy hả. Ông ta là cha ruột của mày đấy. Ông ta say rượu hãʍ ɦϊếp mẹ mày, rồi mẹ mày chửa hoang bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bà ta khổ quá nên khi đẻ mày ra sống được vài năm thì chết, lương tâm ông ta cắn rứt nên khi mày lên bảy ông ta thấy mày lang thang đầu đường xó chợ mới đưa mày về nhận làm con nuôi rồi đưa qua nhà mợ Ba hầu hạ mợ ấy.
- Mợ nói dối. Mợ bêu xấu cha nuôi của con. Mợ đừng tưởng ông ấy qua đời rồi thì mợ muốn nói gì cũng được.