Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị

Chương 52: Chưa quen thôi (h).



Đến lúc họ rời đôi môi nhau ra, cũng là lúc họ nhận ra cả họ và đối phương đều không còn mảnh vải nào trên người nữa.Chiều nay hai người có ít thời gian nên út Na còn chưa kịp cởi đồ. Giờ đây thân thể nó hiện ra trước mặt mợ Ba. Lần đầu tiên nó khoả thân trước mặt người khác. Nó xấu hổ lấy tay che ngực lại. Mợ Ba kéo tay nó ra.

- Mắc cỡ hả.

- Xí, chỉ là người ta chưa quen thôi.

- Vậy tập cho quen nha.

Mợ Ba nói rồi liền cúi xuống hôn ngực nó, chiếc lưỡi kỳ diệu của mợ cứ xoay quanh cái núm hồng kia. Giờ đây nó mới hiểu tại sao cả mợ Ba lẫn hai mợ kia lúc nào làm chuyện này cũng rêи ɾỉ đến vậy. Bản thân nó giờ này cũng không kiểm soát được âm thanh phát ra của bản thân nữa rồi.

Mợ Ba đưa tay chạm vào nơi những cái cây thưa thớt của nó. Dưới ánh trăng đêm chiếu vào. Mợ nhìn thấy nơi đó như những cánh hồng chớm nở. Mợ ngắm nhìn không thôi làm nó không dám mở mắt nhìn mợ nữa. Mợ đưa mặt lại gần. Mợ ngửi thấy mùi hương của trinh nữ. Mợ trân trọng điều này. Mợ uốn chiếc lưỡi đánh vào nơi cánh hồng kia. Lúc này nếu có phải chết vì mợ nó cũng sẵn sàng. Sự ướŧ áŧ của nó lúc này, quyện cùng với dòng nước ở trong chiếc miệng nhỏ xinh của mợ. Nó thấy mình cứ hưởng thụ thế này thì thật tội cho mợ. Nó liền đỡ đầu mợ ra, xoay người một trăm tám mươi độ để nằm ngược chiều với mợ.
- Em vừa muốn ăn chị, vừa muốn được chị ăn. Mình ở tư thế này nha.

- Dòm trộm sách của mợ Sáu hay sao vậy?

- Sách đó của mợ Cả. Mợ ấy đưa cho mợ Sáu. Chị đừng nói với em là mợ Sáu đưa cho chị nha.

- Mai chị cho mượn về xem đường đường chính chính này.

- Chị thì. Thôi, tiếp tục đi.

Trong khi cái nơi kia đang ở trước mặt nó mời gọi mà chị còn cà khịa nó nữa làm nó sốt ruột, nó liền đưa lưỡi linh hoạt phía dưới mợ Ba để cho mợ không còn sức khịa nó nữa. Chị Ba cũng làm lại với nó xem ai chịu thua ai. Cứ như vậy hai người không thể chịu được nữa. Mợ Ba không muốn nó mất trinh vào lúc này. Mợ chắc chắn sẽ không phụ nó, và mợ cũng chả có gì để mất nhưng nó thì khác, mợ chưa thể hứa được điều gì với nó. Nó còn quá trẻ, nếu việc trả thù không được thuận lợi, mợ có chuyện gì xảy ra, thì nó phải làm sao. Giữ lại cái màng kia cho nó, coi như chừa cho nó con đường lui.
Nhưng giờ cái cơn khát tình đang lên, khó mà ngưng lại được. Nó đã cho tay vào trong người mợ, đi ra đi rô với vận tốc tăng dần. Mợ rêи ɾỉ trong cơn khoái lạc nhưng vẫn không quên dùng miệng cưng chiều nơi đó của nó. Khi mợ đã tuôn ra những dòng nước ào ào. Nó cũng tỏ ý muốn được mợ làm như vậy. Mợ ngồi lên người nó, cho hai cô bé chạm vào nhau, mợ ở trên nhún nhảy, sự cọ sát làm nên nhũng tiếng kêu lạch bạch.