Đế Bá

Chương 237: Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể (2)



Nghe nói ngàn năm trước bịcừu gia đuổi giết, bị bức đến bước đường cùng, bị giết giãy chết, chỉcòn một hơi cuối cùng được chủ nhân Trần gia cứu hắn, từ đó về sau hắnliền ở lại Trần gia, ngoại nhân không còn nghe qua về Thạch Cảm Đương!

- Về sau chính là người của Tẩy Nhan Cổ Phái.

Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói:

- Chỉ cần có công với Tẩy Nhan Cổ Phái, tương lai sẽ có tạo hóa.

Tuy Thạch Cảm Đương là hung nhân, nhưng mà trước mặt Lý Thất Dạ cũngkhông dám làm càn, tuy hắn được người ta gọi là hung nhân, chỉ sợ ngườihắn giết cả đời còn không bằng Lý Thất Dạ đồ sát tại Ma Bối Lĩnh, ngaycả Cổ Thánh cũng giết. Nếu như hắn xưng hung nhân thì Lý Thất Dạ chínhlà hung nhân vương.

Cho nên nghe Lý Thất Dạ nói thế, Thạch Cảm Đương thái độ rất cung kính.

Trần Bảo Kiều lần này tới đầu nhập vào Lý Thất Dạ, đồng thời cũng cho Lý Thất Dạ một tin tức, nàng nói với Lý Thất Dạ:

- Thánh Thiên giáo chỉ sợ sẽ chấp nối quan hệ với Thanh Huyền quốc giacổ, nghe đồn trước đó Thánh Thiên Đạo Long Phi Thiên từng đi sứ ThanhHuyền quốc gia cổ. Lúc này Thánh Thiên giáo vội vã kết thành quan hệthông gia với Bảo Trụ Thánh Tông, chỉ sợ sẽ liên hợp lực lượng, sau đóbiểu hiện thực lực với Thanh Huyền quốc gia cổ, muốn làm thẻ đánh bạclớn nhất.

Nói đến đây Trần Bảo Kiều cũng lo lắng nói ra:

- Nếu người Thánh Thiên giáo trèo quen hệ với Thanh Huyền quốc gia cổ,chỉ sợ là đối với ngươi, đối với Tẩy Nhan Cổ Phái bất lợi. Có ThanhHuyền quốc gia cổ chỗ dựa, chỉ sợ Thánh Thiên giáo lực lượng thì càngđủ."

- Chỉ là một Thanh Huyền quốc gia cổ mà thôi, không đủ nhìn.

Đối với tin tức này, Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói:

- Bọn chúng thức thời thì cứ việc làm bá chủ. Nếu không thức thời ngăn cản ta, quốc gia cổ nào cũng bị diệt!

Chỉ là Thanh Huyền quốc gia cổ! Lời nói thật nhẹ nhàng như chẳng thèmquan tâm, chuyện này khiến Trần Bảo Kiều im lặng, mở miệng diệt quốc gia cổ, đây không phải hung hăng càn quấy bình thường. Nhưng, chậm rãi nàng cũng thành thói quen Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy, Lý Thất Dạ nóilời khí phách nhưng nàng cũng không cho rằng là khẩu xuất cuồng ngôn,cuồng vọng vô tri.

Trần Bảo Kiều đến Tẩy Nhan Cổ Phái đươc mấy ngày. Sau khi nàng ổn định tình huống, Lý Thất Dạ gọi nàng tới, nói với nàng nói:

- Ta có quy định, Sương Nhan cũng nói cho ngươi biết rồi, hôm nay, ngươi bắt đầu lại từ đầu, lập nhiều lời thề. Từ nay về sau ngươi đi theo tùytùng ta. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không cả đời ngươi phải tuân thủ lời thề, không tuân theo sẽ bị căn mệnh cắn trả.

- Ta không hối hận!

Trần Bảo Kiều nói:

- Ta dùng chân mệnh thề! Tuyệt không hối hận.

Lý Thất Dạ gật gật đầu, Trần Bảo Kiều dùng chân mệnh thề! Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ nói ra:

- Ngươi trước luyện thể đi, vô thượng tiên thể chi thuật!

- Hậu thiên thân thể cũng có tiên thể chi thuật?

Trần Bảo Kiều nghe được Lý Thất Dạ nói thế thì giật mình.

- Xuất phát từ ta tay, chính là tiên thể chi thuật.

Lý Thất Dạ nói ra:

- Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể của ngươinếu đại thành, sẽ không thua kém bất luận đại thành tiên thể nào cả! Tổmẫu của ngươi từng có Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể khinh thường thiên địathập phương đấy!

Trần Bảo Kiều động dung, không phải động dung vì thể chất của mình, màlà vì sau sau cùng của Lý Thất Dạ! Đại thành tiên thể. Xuất thân từ BảoTrụ Thánh Tông nên nàng biết ý vị thế nào.

Tại Bảo Trụ Thánh Tông, đã từng có sư tổ đại thành thánh thể, vào thờiđại của bọn họ, đại thành thánh thể gần như vô địch! Đã từng đánh đâuthắng đó; không gì cản nổi, bởi vì thế cho nên thành lập Bảo Trụ ThánhTông!

Về phần đại thành tiên thể, không cần nghĩ, muôn đời đến nay, người đạithành tiên thể đếm được trên đầu ngón tay, có người nói muôn đời đếnnay, đại thành tiên thể không vượt qua năm người, cũng có người nói, đại thành tiên thể không vượt qua mười người.

Nếu như Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể của nàng đại thành, có thể sánh vai với đại thành tiên thể, đây là đáng sợ cỡ nào?

- Làm sao ngươi biết Trần gia tổ mẫu của ta là Phách Tẫn Tiên Thể đại thành?

Trần Bảo Kiều nhịn không được hỏi thăm, về phần này thì Trần gia căn bản cũng không có ghi lại, mà tổ tiên Trần gia có đại thành thánh thể, đâylà chuyện ai cũng biết.

- Có một ngày, nếu ngươi có hậu đại, hậu đại sẽ biết ngươi là trời sinhPhách Tẫn Tiên Tuyền Thể sao? Hậu đại sẽ biết ngươi lập chân mệnh thềsao?

Lý Thất Dạ nói.

Lý Thất Dạ nói lời này đã chấn động tâm hồn thiếu nữ Lý Sương Nhan! Ánhmắt động lòng người mang theo nét mê ly, không thể ngờ Lý Thất Dạ nóithế, thời điểm này, nàng nghĩ đã thực hiện chân mệnh thề! Nàng dùng chân mệnh lập lời thề, chẳng lẽ nói, Trần gia tổ mẫu cũng lập lời thề nhưthế?

- Chẳng lẽ Trần gia tổ mẫu của ta đã từng được cao nhân truyền thụ? Ngươi, ngươi chính là hậu đại của cao nhân!

Trần Bảo Kiều động dung. Nghĩ đến Lý Thất Dạ biết rõ nàng chính là Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể mà kẻ khác không biết, nghĩ đến Lý Thất Dạ lại nóira bí mật bất truyền của Trần gia ra, thời điểm này Trần Bảo Kiều đãhiểu ra.

Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:

- Là không phải, chuyện này không trọng yếu, sau khi ngươi tu hành thểthuật, ngươi lại tu công pháp, chờ tu thể thuật xong, lại tu luyện BíchLoa Tâm Pháp của Tẩy Nhan Cổ Phái là được.

- Bích Loa Tâm Pháp?

Trần Bảo Kiều ngây ngốc, nhịn không được nói ra:

- Công pháp nhập môn của Tẩy Nhan Cổ Phái?

- Chớ xem thường tâm pháp này, nếu như ngươi có thể nắm giữ tất cả huyền ảo của tâm pháp này, đủ cho ngươi hưởng thụ cả đời.

Lý Thất Dạ nói ra:

- Thể chất của ngươi khác người thường, ngươi sở tu dùng Phách Tẫn TiênTuyền Thể làm cơ sở. Bích Loa Tâm pháp là công pháp đường hoàng chínhđạo, về sau nó có thể kiêm dung tất cả sở học của ngươi, chỉ cần cóPhách Tẫn Tiên Tuyền Thể làm dựa vào, Bích Loa Tâm Pháp là công phápkiêm dung tốt nhất, hiểu chưa?

Thấy Lý Thất Dạ trịnh trọng như thế, Trần Bảo Kiều cũng không hề nghivấn quyền uy của Lý Thất Dạ! Thời điểm Lý Thất Dạ truyền thụ thể thuậtcho nàng, tập trung tinh thần, nàng sợ bỏ qua một câu nửa chữ.

Sau khi Trần Bảo Kiều học thể thuật của Lý Thất Dạ thì nàng rung động,thời điểm này nàng hiểu vì sao Lý Thất Dạ tự tin như thế, nàng xuấtthân Bảo Trụ Thánh Tông, nhìn thấy không ít thể thuật, hiện tại nghe LýThất Dạ truyền thụ thể thuật xong, mới hiểu được đây mới thật sự là vôthượng tiên thể thuật.

Thể Thư có nói thể thuật bắt nguồn cho tất cả! Nó cũng không chỉ có thập nhị tiên thể chi thuật, nó có căn nguyên tất cả thể thuật. Đương nhiênđây là Lý Thất Dạ tìm hiểu vô số tuế nguyệt, diễn biến trăm ngàn nămsau, lúc này mới hiểu rõ tất cả ảo diệu của Thể Thư!

Thập nhị tiên thể chi thuật, có thể nói chỉ là một bộ phận của Thể Thư,thập nhị tiên thể chi thuật, cũng chỉ là sau chữ đơn giản tới cực điểm.

Như tu luyện Trần Bảo Kiều Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể, đó là một bộ phậnáo nghĩa khác trong Thể Thư! Hơn nữa, Trần Bảo Kiều Phách Tẫn Tiên Tuyền Thể không có nằm trong thập nhị tiên thể chi thuật.