Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 669



Chương 671

“Mày muốn chết à!” Cố Hán Xinh hai mắt mở to, sau đó đột nhiên dùng sức tóm lấy Từ Hoa, lúc : này, cơ bắp toàn thân của Từ Hoa căng cứng, da đầu tê dại, đầu óc trồng rỗng.

Bây giờ hắn cảm thấy sự kinh khủng của Cố Hán Xinh, cũng hiều tại sao Cố Hán Xinh dám đến đập phá hội trường, bởi vì người ta có sức mạnh này, hẳn còn lâu mới có thể so sánh được.

Ngay khi Cố Hán Xinh lập tức chuẩn bị bát Từ Hoa, Lâm Tử Minh đã ra tay, CÓ vẻ dễ dàng, anh năm lầy cổ tay Cố Hán Xinh, đây hắn ra, đứng trước mặt Từ Hoa, nói: “Cố Hán Xinh, tôi không cần biết anh lấy cái sự tự tin này từ đâu mà dám nói những điều ngạo mạn như vậy. Không cần những vệ sĩ này của tôi ra tay, tôi có thê dạy cho anh một bài học. Tránh đến lúc đó những vệ sĩ này của tôi đánh anh bị trọng thương không cứu chữa được..”

Từ Hoa cảm thây sợ hãi kéo dài, trên trán toát ra một ít mồ hôi lạnh, hình như vừa rôi hắn vừa bước về từ một cánh cộng ma, có thể tưởng tượng được rằng nếu Lâm Tử Minh không kịp hành động thì hắn đã bị thương nặng rồi.

Cố Hán Xinh nhìn Lâm Tử Minh với Vẻ Sợ hãi, sức mạnh mà Lâm Tử Minh thể hiện vừa rồi không thể coi thường được, hắn đã thu lại một phân kiêu ngạo của mình.

Xem ra hắn đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh, có thể Lâm Tử Minh cũng đã dùng Tiền Túy Đan, nhưng cũng giông như hẳn, không có ý chí sinh tôn, bây giờ vẫn ở đỉnh cao của cảnh giới hậu thiên.

Chỉ cần không ở cảnh giới tiên thiên, thì hắn là bất khả chiến bại, Lâm Tử.

Mịnh nhất định không phải đối thủ của hắn!

“Lậm Tử Minh, nếu anh muốn chết, thê thì tôi sẽ cho anh toại nguyện!”

Cố Hán Xinh liềm môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đặc biệt hưng phần, giống như đã nhìn thấy cảnh Lâm Tử Minh bị hắn hành hạ trên mặt đất!

.Hắn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, Lâm Tử Minh chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.

Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng ghét bỏ một người như vậy, Lâm Tử Minh là người đâu tiên, nhật định phải báo thù, trả lại gấp mười lần, gấp trăm lần. Không có cách nào khác có thể tốt hơn băng cách đánh bại Lâm Tử Minh vào ngày công ty mới của Lâm Tử Minh được thành lập, trong hoàn cảnh thu hút nhiều sự chú ý.

Hắn run lên vì phần khích khi nghĩ đến hình ảnh đó.

Mọi người có mặt cũng bắt đầu trông đợi vì Cố Hán Xinh là thành viên cót cán của Bắc Thiên Hội, với một địa vị cao, bố hắn Cô Huyền thậm chí còn là một đại ca. Còn Lâm Tử Minh là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, có tài sản ròng hơn mười mây trăm tỷ nhân dân tệ, giờ đây việc đối mặt với Cố Hán Xinh quả là một cảnh sốc.

Đào Tam Nương cũng đang ¡ rất mong đợi, trọng tâm chính của cô ây là Lâm Tử Minh, cô ây muôn xem sức mạnh thực sự của Lâm Tử Minh, có thể đánh bại Cố Hán Xinh hay không.

.Về phần Quách Quân Di, cô Ấy, vừa mong chờ vừa lo lắng, vừa muốn thây Lâm Tử Minh phô trương sức mạnh vừa đè bẹp Cố Hán Xinh, lại vừa sợ Lâm Tử Minh không đánh được Cố Hán Xinh, không chỉ mắt mặt mà còn nguy hiểm đền tính mạng.

Lâm Tử Minh khóe miệng khẽ mỉm cười, anh đã sớm đoán được Cố Hán Xinh sẽ đến gây chuyện với anh, đây là chuyện tốt, chỉ cần anh đè bẹp Cố Hán Xinh nhử vậy thì sẽ không có quảng cáo nào có tác dụng tốt hơn nữa.

Ngay sau đó, họ đi đến một bãi đất trồng, đối mặt nhìn nhau.

“Lâm Tử Minh, tôi đã điều tra rõ ràng lai lịch của anh, anh không phải là nhị thiếu gia của Lâm Gia mà, Lâm Gia cũng chỉ là một con lạc đà mỏng manh, mặt trời cũng sẽ lặn, sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn. Tôi không biết ai đã cho anh dũng khí, dám chống lại tôi, thật sự cho răng với thực lực của mình có thê bảo vệ được anh? Còn dám mở công ty vệ sĩ trên một phần ba diện tích của thành phố Hoa này, đối đầu với Bắc Thiên Hội chúng tôi?” Cố Hán Xinh giọng cực kỳ kiêu ngạo nói, nhìn Lâm Tử -Minh với thái độ khinh thường, cao _ngạo, trong mắt hắn Lâm Tử Minh là một kẻ vô dụng, sắp bị giãm nát lòng bàn chân rồi.

Lâm Tử Minh sốt ruột đào lỗ tại, lười biếng nói: “Đủ chưa? Nói đủ rồi, thì động thủ đi.”