Đẳng Cấp Ở Rể

Chương 478



Còn về Mã Long, thì anh cũng không có nghe đến nó, nhìn thấy sự sợ hãi vừa rồi của Hiệp Phiêu Dương, chắc cũng là chủ tịch của tập đoàn Côn Luân, hoặc là con trai của giám đốc cao cấp, là một cậu công tử bội.

Những cái này cũng vẫn tốt, với sức mạnh hiện tại của Lâm Tử Minh, anh không cần phải sợ tập đoàn Côn Luân này, đừng nói đến Mã Long, cho dù là ông chủ của tập đoàn Côn Luân, anh cũng không cân phải mặt.

Điều gì thực sự hứng thú với Lâm Tử Minh là Mã Long không phải một công tử bình thường, đôi phương còn là một người tập luyện võ công, kỹ năng của hắn ta không tầm thường, hơn nữa Lâm Tử Minh cũng. thấy một động lực rất lớn từ khí thế của Mã Long, hắn ta đầy tự tin, có vẻ như thân phận của Mã Long trong tập đoàn Tên Luân không hề đơn giản.

Cái này có chú vị đây.

Lâm Tử Minh không nói gì cả, anh đứng bên cạnh xem xét, Ninh Vũ Ngưng vốn là người của Hiệp Phiêu Dương, không đến lượt anh lộ mặt, tiên lên dân trước.

“Sao nào, mày vẫn không đồng Mộ Mặt của Mã Long có vẻ cười, nhưng trên người hắn ta lại toát ra một áp lực khủng khiếp, làm cho Hiệp Phiêu Dương hoảng loạn, đồ „mô hôi lạnh trên trán, vội vã: ” Mã tổng anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý nay, số. không biết Ninh Vũ Ngưng đã đắc tội gì với Mã tổng anh, tôi thay cô ấy xin lôi anh, Mã tổng, anh xem có thể nề mặt tôi chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không có gì được không?”

Nói xong, Hiệp Phiêu Dương cúi thấp người, thái độ hạ thấp xuống , nhanh chóng qua rót rượu cho Mã tổng, hơn nữa còn bưng ly rượu lên, để xìn lỗi Mã tổng.

Tuy nhiên, Mã tổng không thèm để ý đến hắn ta, thậm chí còn không nhúc nhích, lại vặn cổ, cười một cách đáng sợ nói: ” Xem ra là không nề mặt Mã tổng tao rồi?”

Với những lời vừa nói xong, bồng nhiên, những người đàn ông khác trong phòng đêu đứng dậy, cùng nhau tiên lên, bao quanh lây Hiệp Phiêu Dương.

Ngay lúc này, Hiệp Phiêu Dương cảm nhận đực áp lực chưa từng có, mồ hôi lạnh trên trán hắn ta chảy xuông, màu máu trên mặt hắn ta biên mắt rất nhiều, mỡ trên mặt hắn ta đang run lên.

Có một nói một, Hiệp Phiêu Dương cũng là một nhân vật lớn, cũng là chủ tịch của công ty truyền thông. Hắc Nham, trên người có nhiêu Tiền thì không phải, mây tỷ nhân dân tệ thì có, rất nhiêu cảnh tượng đều đã trải qua, theo lí mà nói chất lượng tâm lý của hắn ta rất mạnh mẽ. Nhưng mà, trước mặt bao nhiêu sự áp lực của mọi người, có chút vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn ta, điều đó làm cho hẳn ta bồi rối và sợ hãi.

Bởi vì, hãn ta nhận ra răng, không chỉ có Mã Long, mà còn những người khác ở đây, một sô trong họ cũng là công tử giàu Có trong giới thượng lưu, người người đêu có xuât thân không hề bình thường, những người này cộng lại uy lực mạnh mẽ, không phải là một chủ tịch nhỏ nhoi của công ty truyền thông Hắc Nham có thê đắc tội được!

Ôi má!

Hắn ta muốt nước bọt, nói: “ Mã tổng anh hiều lầm rồi, tôi không CÓ ý này, anh là một nhân vật lớn, tôi làm sao dám không nề mặt anh chứ. Quan trọng là hai ngày ngày này, Ninh Vũ Ninh đến kì kinh nguyệt…….. Hắn còn chưa nói gì hết, đã bị Mã Long tát cho một cái bạt tai vào mặt rồi, bốp một tiếng, khiến hắn ta ngã xuống đất.

Dù sao, hắn ta cũng là chủ tịch của công ty truyền thông Hắc Nham, cũng là ông chủ của mười mấy ngôi sao lớn, dù sao đi nữa cũng là một doanh nhân thành đạt, nhưng Mã Long lại không hề nễ mặt tát hắn ta trước mặt bao nhiêu người, quá kiêu ngạo mài Những ngôi sao nữ khác đang sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ nhìn thây chủ tịch có vẻ khiêm tôn như vậy.

Lâm Tử Minh có chút nhăn nheo mắt một chút, nhưng anh không ngạc nhiên lắm, bởi vì anh cảm thấy được sự tự tin thôi phông lên trong lòng Mã Long, vốn dĩ đã không thèm coi Hiệp Phiêu Dương ra gì, nêu không cũng không trước mặt bao nhiêu người nói với Hiệp Phiêu Dương là muôn ngủ với Ninh Vũ Ngưng như thế.