Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 36: Bên nhau tới già ( Đại kết cục )



Tại New York, một hôn lễ hoành tráng được cử hành một khách sạn có view biển rất đẹp. Đàm Cảnh Nghi và Trương Cẩn Y sánh bước bên nhau vô cùng đẹp đôi, cùng với tiểu bảo tham dự buổi tiệc. Khi thấy chú rể là Vu Bách Điền và cô dâu, cả hai không ngừng tán thưởng và chúc phúc hai người họ

Sophia là thư ký của Vu Bách Điền nhiều năm. Cô luôn âm thầm cùng anh trải qua những thâm trầm trong cuộc sống. Dần dần cảm hóa trái tim đã vỡ vụn từ lâu của Vu Bách Điền. Anh đã tìm được chân ái của mình và Sophia cũng hạnh phúc khi có được người trong mộng. Bà Vu, mẹ của Vu Bách Điền sau thời gian dài điều trị tâm lý, nay bà đã ổn, đã nhận thức được sai lầm của mình và hoàn toàn ổn định về tinh thần. Trước khi buổi lễ kết thúc Vu Bách Điền & Sophia có đến trò chuyện cùng Đàm Cảnh Nghi & Trương Cẩn Y

- " Lâu rồi không gặp. Rất vui vì sự xuất hiện của hai người và tiểu bảo bối "_ Vu Bách Điền

- " Lời mời này chắc chắn tôi và bà xã sẽ không bỏ qua"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Wow!! Tiểu bảo bối này cứ như Đàm Cảnh Nghi thứ hai vậy. Bảo bối!!! con tên gì nào?"_ Vu Bách Điền

- " Con là Đàm Anh Kiệt...còn gọi là Tiểu Bảo"_ Tiểu bảo dõng dạc giới thiệu

Mọi người đều cười ồ vui vẻ trước sự thông minh lém lỉnh của Tiểu Bảo. Trước khi ra về mẹ mẹ của Vu Bách Điền có đến nói chuyện, bã đã chân thành gửi lời xin lỗi đến Trương Cẩn Y

- " Tiểu Y. Chuyện trước đây chắc con cũng đã biết. Bác xin lỗi, là bác không ổn định trong tinh thần dẫn đến nhiều tổn thương cho cháu"_ Bà Vu



- " Bác Vu đừng nói thế. Chuyện đã qua hãy để nó trôi qua. Cháu từ lâu đã quên rồi. Hôm nay là ngày vui của anh Bách Điền, bác đừng buồn và nặng lòng về chuyện cũ nữa nhé"_ Trương Cẩn Y

- " Cháu thật bao dung rộng lượng. Bác cảm ơn cháu rất nhiều. Cho bác gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ cháu nhé"_ Bà Vu

- " Vâng ạ "_ Trương Cẩn Y

Khi cô và Đàm Cảnh Nghi rời đi. Bà Vu mới thật sự thấm thía về con người của Trương Cẩn Y. Bà dão không còn khó hiểu, thắc mắc tại sao con trai bà nhiều năm si mê và không quên được cô gái mang tên Trương Cẩn Y đó. Không những xinh đẹp bức người, cô còn có cả tâm hồn cao đẹp. Nếu khi xưa bà không như thế không chừng con dâu của bà đã là cô gái đóm Nhưng cuộc đời này rất khốc liệt...nó không có hai từ " giá như "

Về tới khách sạn, sau khi cho Tiểu bảo ngủ. Đàm Cảnh Nghi và Trương Cẩn Y cùng nhau uống rượu vang, nhìn view biển về đêm với những con sóng vỗ nhẹ vào bờ. Trên bầu trời đầy sao, vầng trăng sáng càng làm không gian trở nên tuyệt mỹ hơn.Anh ôm cô từ sau, hai người cùng tận hưởng không khí lãng mạn xa hoa này của New York

- " Bà xã...Chúng ta mãi bên nhau tới già nhé"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Vâng ạ...Mãi bên nhau...Bên nhau suốt cuộc đời này nhé ông xã"_ Trương Cẩn Y

Cuối cùng cuộc sống của ai cũng có một cái kết cục tốt đẹp. Đàm Cảnh Nghi và Trương Cẩn Y sẽ mãi bên nhau như thế, sống một cuộc sống bình thường, yêu nhau một cách bình thường. Con người chỉ cần như thế là quá đủ rồi, một cuộc sống trọn đời bên người mà mình yêu. Cùng họ trải qua những hỉ nộ ái ố, cùng nhau trải qua những thăng trầm rồi cùng nhau hái những quả ngọt sau những cố gắng, phấn đấu nổ lực. Chỉ cần còn hơi thở, họ sẽ vẫn phấn đấu cho ngày mai, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời