Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 25: Em muốn gì cũng được hết



Tối hôm đó Đàm Cảnh Nghi và Trương Cẩn Y đã tâm sự với nhau rất nhiều. Cả hai cùng trải lòng mình, Cẩn Y cảm thấy cô thật ngốc, vì đã nhiều lần bỏ qua tấm chân tình của Đàm Cảnh Nghi...nếu như cô tinh tế hơn, cô đã sớm nhận ra được tình cảm của anh dành cho cô và cũng nhận ra được vết thương lòng của cô sớm đã được anh xoa dịu, bên cạnh đó cô cũng sẽ cảm thấy được cuộc sống của mình đã ấm áp hơn rất nhiều khi có anh. Đàm Cảnh Nghi cũng vậy, anh cũng rất tiếc nuối khi bản thân không đủ can đảm bày tỏ với cô sớm hơn. Đã rất nhiều lần muốn thổ lộ nhưng khi đối diện với Trương Cẩn Y anh dường như lùi bước. Vì anh sợ, anh sợ nếu cô không có tình cảm với anh thì ngay cả tình bạn anh cũng sẽ đánh mất.

Nhưng ông trời đã không bỏ rơi hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Dù trải qua nhiều thử thách, trải qua khoảng thời gian làm bạn dài đằng đẳng, cuối cùng cả hai cũng có nhau. Nếu như hôm đó, anh không sợ mất cô vì có sự xuất hiện của Vu Bách Điền thì anh đã không mạnh mẽ thể hiện cảm xúc chân thành của mình cho cô biết. Nếu như hôm đó không có nụ hôn bất ngờ của Đàm Cảnh Nghi thì Trương Cẩn Y cũng sẽ không biết bản thân mình thích gì, cần gì.

Trương Cẩn Y cũng kể tường tận chuyện của mình và Vu Bách Điền cho Đàm Cảnh Nghi nghe. Tuy anh không thích Vu Bách Điền, càng không thích bạn gái mình dây dưa với người cũ nhưng sau cùng anh vẫn cảm nhận được sự khổ sở của Vu Bách Điền và đưa ra một số lời khuyên cho Trương Cẩn Y. Thật trùng hợp, cả hai đều có chung quan điểm. Thật ra sau khi nói chuyện với Vu Bách Điền xong, Trương Cẩn Y thật sự rất giận, nhưng rồi về đêm khi mọi cảm xúc đều được cân bằng cô lại muốn buông bỏ mọi giận hờn. Trương Cẩn Y nghĩ cả hai đã là quá khứ của nhau rồi, tuy không quá tươi đẹp nhưng dù gì nó cũng đã là quá khứ...thôi thì bỏ qua hết

Tối hôm đó Trương Cẩn Y trò chuyện với Đàm Cảnh Nghi xong, cô cũng mệt mỏi vùi mình vào lòng của anh để cảm nhận hơi ấm, hương thơm nam tính dễ chịu đến phát nghiện...rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đàm Cảnh Nghi vui vẻ nhìn cô ngủ, anh ôm cô chặt lắm, với anh lúc này, giờ khắc này anh không chỉ đơn giản là ôm bạn gái ngủ, anh còn đang ôm cả THẾ GIỚI của mình. Anh cảm thấy cuộc sống mình hạnh phúc đến lạ, mỗi ngày trôi qua anh đều thấy yêu cô nhiều hơn một chút

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Trương Cẩn Y đã thấy Đàm Cảnh Nghi đã thức giấc, nằm cạnh mình rồi nhìn mình không chớp mắt

- " Anh dậy sớm thế à?"_ Trương Cẩn Y

- " Hmmm. Chào buổi sáng bé yêu "_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y mới sáng đã phải nổi da gà vì sự sến súa của Đàm Cảnh Nghi. Cô cứ nghĩ anh khô khan trong tình yêu lắm vì lúc nào anh cũng lạnh lùng nhưng không ngờ thức đêm mới biết đêm dài, yêu Đàm Cảnh Nghi rồi mới biết anh ngọt ngào đến mức nào. Mọi sự bất ngờ lãng mạn trong tình yêu đều do anh tạo ra cả...có phải Trương Cẩn Y cô đã gặp đúng người rồi không?

- " Chào buổi sáng Đàm tiên sinh...Sao dạo này anh sến quá vậy?"_ Trương Cẩn Y



-" Anh chỉ sến với em thôi"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Chứ anh nghĩ anh còn dám sến với người khác sao?"_ Trương Cẩn Y

- " Anh nào dám chứ"_ Đàm Cảnh Nghi vừa nói vừa diễn nét mếu...tấu hài vô cùng

Trương Cẩn Y như được mùa, sáng sớm đã cười vui vẻ vô hạn. Thì ra cảm giác yêu và được yêu nó diệu kỳ như thế này. Tiếc quá!!! Sớm biết nó tuyệt vời thế thì cô đã không hoang phí nhiều năm

- " Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Hmm. Sandwich với nước trái cây được không? "_ Trương Cẩn Y

- " Tất nhiên là được rồi. Em muốn gì cũng được hết"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe vậy là vui vẻ cười một lần nữa. Đàm Cảnh Nghi hôn lên trán cô rồi rời khỏi giường để đi xuống bếp, còn Trương Cẩn Y cứ nằm đó kéo chăn che mặt lại cười ngượng ngùng