Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 23: Người giúp cô năm xưa là Đàm Cảnh Nghi



Đã 1 tháng kể từ khi anh và cô lộ tin tức hẹn hò. Cả hai trở nên thoải mái hơn trong chuyện yêu đương. Hôm nay lịch trình của Trương Cẩn Y có buổi về lại trường Đại học cũ để tuyên truyền cảm hứng cho chuyên ngành thiết kế. Sau khi hoàn thành xong buổi tuyên truyền, Trương Cẩn Y cũng lễ phép đi thăm và chào hỏi các thầy cô cũ.

- "Trương Cẩn Y!!!!"

Nghe thấy có tiếng gọi tên mình Trương Cẩn Y liền quay người lại. Là cô y tế năm xưa hay khám và lo lắng cho cô

- " Em chào cô "_ Trương Cẩn Y

- " Chào em!!! Lâu quá mới có dịp gặp lại. Em thành công thế này cô mừng cho em"_ Bác sĩ

- " Em cảm ơn cô nhiều"_ Trương Cẩn Y

- " Thế giới này thật tròn. Cô cứ nghĩ khi em sang Pháp du học trong quá trình sinh sống sẽ hẹn hò với người ở đó không ngờ lại....Tính ra hai đứa thật có duyên. Người 2 lần lo lắng cõng bế em vào gặp cô bây giờ lại là người em đang hẹn hò"_ Bác sĩ

- " Cô...cô nói sao...Là anh Cảnh Nghi đã..."_ Trương Cẩn bất ngờ lấp bắp hỏi

- " Cảnh Nghi không nói với em sao? Chuyện gì có thể lầm chứ chuyện đó cô chưa bao giờ quên. Vì Đàm Cảnh Nghi là sinh viên vô cùng đặc biệt của trường, cậu ấy xuất thân quý tộc, tính cách lạnh lùng nhưng lại vô cùng nổi bật, vô cùng giỏi giang. Suốt 4 năm cô chưa từng thấy cậu ấy lo lắng cho ai cả. Thế nhưng lần đầu cậu ấy tìm cô là lúc cõng em đang ngất trên lưng vì kiệt sức do tới kì, vẻ mặt đen xì khi biết em đến ngày con gái, còn chủ động đi tìm đồ ngọt mang đến cho em và dặn cô không được tiết lộ...Lúc đó cô thấy Đàm Cảnh Nghi thật sự không giống như vẻ bề ngoài cậu ấy xây dựng, cô đã mặc định rằng sau này ai cưới cậu ấy sẽ rất có diễm phúc. Lần thứ hai là khi cậu ấy đang mặc trên người bộ đồ tốt nghiệp, khá cồng kềnh vẫn sống chết bế em chạy thật nhanh trong sân trường vắng vẻ để tới phòng y tế...lại một lần nữa vẻ mặt ảm đạm biết em ngất xỉu vì không ăn nên đã đi mua thức ăn và sữa để cô đưa cho em...Trước khi rời khỏi còn không quên dặn cô đừng nói cho em biết là cậu ấy"_ Bác sĩ

- " Em cảm ơn cô đã dành tình cảm đặc biệt cho chúng em. Thật ngại quá...Chuyện này tới bây giờ em mới biết "_ Trương Cẩn Y

Rồi sau đó cô gặp lại Trình Phiên Phiên và cùng trò chuyện một lúc.



- " Cậu bây giờ thành công quá...Thật đáng ghen tị "_ Trình Phiên Phiên

- " Chẳng phải cậu cũng rất thành công sao? Là giảng viên đại học được sinh viên yêu mến cơ mà"_ Trương Cẩn Y

Trình Phiên Phiên nghe vậy liền cười vui vẻ

- " Thật không ngờ người cùng cậu yêu đương lại là nam sinh mặt lạnh Đàm Cảnh Nghi...haha"_ Trình Phiên Phiên

- " Chính tớ cũng không ngờ. Duyên phận cả"_ Trương Cẩn Y

- " À phải rồi...Vu Bách Điền thì thế nào? Cách đây vài năm anh ấy có về đây hỏi thăm cậu"_ Trình Phiên Phiên

- " Chỉ là quá khứ thôi. Hiện tại mình và Bách Điền đã giải quyết mọi thắc mắc. Không còn vướn bận gì cả"_ Trương Cẩn Y

- " Vậy mình chúc phúc cho cậu và Đàm Cảnh Nghi nhé"_ Trình Phiên Phiên

- " Cảm ơn Phiên Phiên. Chúc cậu luôn thành công và hạnh phúc "_ Trương Cẩn Y

Cô rời khỏi trường với nhiều chuyện làm mình ngỡ ngàng. Thì ra Trương Cẩn Y cô luôn được Đàm Cảnh Nghi che chở. Cô cứ vậy mà nhận sự giúp đỡ của anh một cách vô tư, không đền đáp gì cả. Thật may mắn khi cô và anh hiện tại đã ở bên nhau. Cô sẽ dành tất cả tình yêu của mình để yêu anh một cách trọn vẹn nhất có thể