Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 21: Đàm Cảnh Nghi và Trương Cẩn Y bên nhau



Tới chiều thì Trương Cẩn Y giải quyết xong công việc và rời công ty. Về tới chung cư đã chập tối. Cô đang lái xe vào chỗ đỗ thì có một chiếc xe quen thuộc đã đỗ gần đó...là xe của Đàm Cảnh Nghi. Trương Cẩn Y liền nhớ tới chuyện lúc sáng, mặt cô lập tức đỏ lên. Chậm chạp tháo dây an toàn, cô cũng không muốn xuống xe vì quá ngượng

Ngay lập tức Đàm Cảnh Nghi bước tới xe cô gõ nhẹ vào kính. Trương Cẩn Y liền cho hạ kính xe xuống nhìn anh cười thật tươi rồi mới cửa xe bước ra

- " Hôm nay Đàm tiên sinh không bận sao?"_ Trương Cẩn Y

- " Vì có người hẹn anh buổi tối giải quyết chuyện nên tất nhiên anh phải ưu tiên "_ Đàm Cảnh Nghi

- " Chuyện đó...."_ Trương Cẩn Y ấp úng, cô nổi da gà hết rồi...Không thể tin được Đàm Cảnh Nghi lại nảy sinh tình cảm với cô

Đàm Cảnh Nghi nhanh chóng ôm Trương Cẩn Y vào lòng, không cho cô cơ hội chóng cự, một lần nữa hôn cô. Trương Cẩn Y lại bị chiếm tiện nghi, nhưng cô không còn cách nào để giãy giụa. Hôn xong Đàm Cảnh Nghi lại ghì chặt Trương Cẩn Y vào lòng mình, hôn lên mái tóc mượt mà thơm phức của cô

- " Xin em đừng từ chối...xin em hãy ở bên anh...có được không? Anh chờ đợi 8 năm qua là quá đủ rồi. Anh đã 30, anh không còn trẻ nữa...xin em đấy"_ Đàm Cảnh Nghi

Trương Cẩn Y nghe vậy trong lòng liền mềm yếu hơn. Đột nhiên cô cảm thấy thương người đàn ông này đến lạ. Chẳng phải anh luôn quan tâm lo lắng cho cô sao? chẳng phải anh luôn dành thời gian bay sang Pháp chỉ vì cô ở đó và chỉ vì muốn gặp cô thôi sao? Chẳng phải anh năm nào cũng từ bỏ gia đình sang Pháp đón năm mới cùng cô sao? Trương Cẩn Y từ lúc ỏi Pháp đã dần cảm nhận được hơi ấm của Đàm Cảnh Nghi và cô cũng dần thích nghi với nó. Thế nhưng ngày anh bày tỏ cô lại không khỏi bất ngờ. Một người đàn ông lần đầu cô gặp gỡ luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng để rồi tự anh cởi bỏ sự lạnh lùng kiêu ngạo đó mà nhẫn nại bên cạnh cô với tư cách là một người bạn...Làm sao cô có thể không rung động trước anh được...

Trương Cẩn Y ôm lại Đàm Cảnh Nghi như muốn vỗ về anh



- " Chẳng phải em đã về đây rồi sao? Em tuy đã 26 tuổi nhưng không hề có kinh nghiệm yêu đương...Anh vẫn chắc chắn chọn em chứ?"_ Trương Cẩn Y

- " Anh chắc chắn...chắc chắn. Anh đã chắc chắn 8 năm rồi"_ Đàm Cảnh Nghi

- " Vậy anh đừng hối hận nhé!!!"_ Trương Cẩn Y

- " Có chết anh cũng không hối hận. Anh sẽ không bỏ rơi em như Vu Bách Điền 8 năm trước. Anh sẽ yêu em và bên cạnh em theo cách của Đàm Cảnh Nghi "_ Đàm Cảnh Nghi

- " Được...Đàm tiên sinh...Anh thật ngọt ngào "_ Trương Cẩn Y nói dứt câu liền hôn nhẹ lên má anh như thể hiện cho câu trả lời của cô

Cô không muốn do dự, không muốn bỏ lỡ anh. Chỉ quan trọng thời điểm này cô thật sự rất thích sự quan tâm của Đàm Cảnh Nghi, sự tiếp xúc thân mật của Đàm Cảnh Nghi dành cho cô. Không cần biết đúng hay sai...chỉ cần cả hai cùng thích là được rồi

- " Anh muốn ăn cơm do bạn gái của anh nấu "_ Đàm Cảnh Nghi vui vẻ nói

- " Được...Vậy lên nhà, em nấu bữa tối cho anh "_ Trương Cẩn Y vừa nói mặt vừa đỏ bừng bừng

Chỉ biết tối hôm đó Trương Cẩn Y và Đàm Cảnh Nghi thật sự rất hạnh phúc. Hai người sau những khoảng thời gian dài đằng đẵng cũng có thể chính thức bên nhau bằng những cảm xúc chân thật. Cô và anh cùng nhau vui vẻ dùng bữa tối. Đàm Cảnh Nghi nghiện bạn gái đến nỗi bị đuổi cũng không chịu về...và bạn gái của anh cũng rất bất lực...chỉ đành để đại minh tinh này ở lại ngủ