Cừu Non Và Ông Chú Gian Manh

Chương 4: Quyến rũ



Quách Minh nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của người con trai trước mặt mình:

- Anh... chỉ có cảm xúc nhất thời với họ, còn em mới là người mãi ở trong tim anh

Cậu nam sinh này bỗng dưng đưa tay lên sờ mặt người bạn trai cũ, tự dưng cười nhếch mép, tát anh một cái vô cùng mạnh:

- Rõ ràng tôi chẳng muốn quan tâm nhưng anh làm tôi cảm thấy con người anh quá đáng ghét đến mức không còn nhịn được nữa rồi

Một cái tát rất đau nhưng Quách Minh chẳng hề nổi giận mà bản thân vẫn rất níu kéo:

- Em đã chút giận rồi thì mình quay lại đi nha!

- Anh có chịu hiểu không hả? Tôi chẳng hề muốn có chút gì liên quan tới anh nữa, mau biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi.

- Chúng ta lúc trước cùng nhau đi ăn, cùng nhau học, cùng nhau đến trường, luôn bên cạnh nhau cười nói vui vẻ rất hạnh phúc mà. Em vẫn còn nhớ đúng không?

- Tôi nhớ nhất là cái ngày anh ôm ấp người khác.

- Khải Tề! Anh yêu em và em cũng yêu anh thì đâu còn vướng bận gì nữa

Khải Tề quá tức giận với cái tên cứng đầu không chịu hiểu người khác nói gì hết, đầu cậu lúc này nhảy số muốn tìm cách đuổi tên này đi:

- Tôi không còn yêu anh nữa. Tôi đã có người yêu mới, anh cứ quấy rầy tôi như thế thì anh ấy không thích đâu

- Em đừng dùng cái lí do vô lí đó để nói, anh ta ở đâu? Em dẫn anh gặp mặt người đó đi

Khải Tề bước lùi lại đứng cạnh bên vị giáo sư đang đứng hóng chuyện, tay cậu bỗng đan vào tay ông chú. Giang Thiệu đưa ánh mắt nhìn về cậu, Tiểu Tề nhóc được lắm!

- Người yêu tôi đây! Có phải anh kém xa anh ấy không?

Quách Minh ngơ ngẩn, sờ chán, lúng túng không tin vào những gì mình đã nghe được:

- Em đừng có nói năng linh tinh, giáo sư phạt em đó

Tiểu Tề rất tự tin đưa tay đang nắm lấy bàn tay Giang Thiệu đến trước mặt của tên người yêu cũ này:

- Chúng tôi thân mật như thế mà anh vẫn không chịu tin

- Đúng! Anh không tin

Cậu nhóc này lại rất bạo dạng không hề do dự quay qua hôn môi ông chú này rất sâu, đưa tay lên sờ tóc chú, rất mặn nồng đầy tình cảm. Quách Minh ngơ ngác nhìn hai người họ tình cảm mà vô cùng đau lòng ngoảnh mặt rời đi.

Cậu nam sinh thấy anh ta bỏ đi thì liền hấp tấp lùi lại, không dám nhìn mặt người chú này mà cúi đầu:

- Khải Tề xin lỗi chú rất nhiều

Giang Thiệu bỗng bật cười, nhóc con ngốc nghếch. Bước tới dịu dàng đưa tay xoa đầu Tiểu Tề rồi khoác vai cậu nở nụ cười như nắng ban mai:

- Giúp được Tiểu Tề thì chú rất vui. Về nhà nghỉ ngơi thôi!

Cậu nhóc này cũng bớt ngượng ngùng còn cùng chú rất vui đi vào xe ngồi. Chú bỗng dưng quay người qua tiến tới gần sát lại mặt cậu, hai cặp mắt nhìn nhau đầy tình cảm.

Không gian xung quanh lúc này đối với họ như đang dừng lại, như chỉ còn mỗi mình họ trên thế giới. Chú đưa tay qua thắt dây an toàn cho Tiểu Tề rồi nở một nụ cười rất ấm áp.

Khải Tề tự nhiên rất vui nắm lấy đôi tay của Giang Thiệu dùng đôi mắt long lanh nhìn người chú của mình:

- Tối nay chú chỉ Tiểu Tề nấu vài món được không? Để Tiểu Tề có thể nấu cho chú ăn nữa

Ông chú này nghe cậu nói thì lại rất vui đưa tay lên xoa má cậu nam sinh đáng yêu:

- Chú không muốn Tiểu Tề phải mệt đâu, để chú nấu ăn cho là được rồi

- Tiểu Tề muốn học mà chú dạy đi.

- Được rồi chú dạy cho.

Hai người cũng đã về nhà đang tắm rửa, trong nhà vệ sinh thì cậu liền nghỉ ra cách rất hay ho. Khải Tề với cơ thể thấm đẫm nước trên người, quấn một cái khăn bên dưới đi vào phòng của Giang Thiệu và tiến thẳng vào nhà tắm.

Cậu nhìn thấy người chú này cũng đang tắm với cơ thể không mặc gì, khi thấy cậu mở cửa thì người đàn ông này rất bình tĩnh:

- Tiểu Tề tìm chú có gì không?

Tiểu Tề quan sát từ trên xuống dưới cơ thể của người chú ấy thì bỗng nuốt nước bọt, khủng bố quá vậy!Bước tới gần người chú:

- Tiểu Tề muốn vào đây mượn dầu gội đầu

- Không cho cháu dễ dàng như vậy được

Khải Tề đi tới đầy nũng nịu nắm lấy bàn tay ươn ướt của Giang Thiệu:

- Sao chú lại đặt ra điều kiện với Tiểu Tề?

- Được rồi, vào đây gội đầu cho chú rồi chú cho Tiểu Tề mượn

- Ok

Cậu rất hào hứng cho xà phòng gội đầu vào tay tiến tới trước mặt người chú, ngước mặt lên nhìn đưa tay lên xoa đầu, massage nhẹ nhàng.

Giang Thiệu đưa ánh mắt quan sát đôi môi mọng nước, trái cổ chuyển động, cơ thể trắng trẻo ẩm ướt rất quyến rũ thì chú bỗng định đưa tay lên sờ thì liền rụt lại

Tay nam sinh dính bọt xà phòng sờ vào mũi của ông chú, cậu cười tươi rạng rỡ nhìn vào mắt của Giang Thiệu:

- Tiểu Tề xong nhiệm vụ rồi nha!

Một bên nói thì một bên tay cầm lấy chai xà phòng quay người rời đi. Chú cứ nhìn theo cậu nam sinh, Tiểu Tề cứ như thế mãi thì chú không nhịn được nữa đâu.

Khải Tề chở lại nhà tắm của mình thì cứ dội nước vào mặt, cậu vuốt nước trên mặt của mình hít một hơi sâu:

- Định đi quyến rũ người ta mà bị cái cơ thể đó làm mình chút nữa không giữ được bình tĩnh rồi. Mình đúng là không có tiền đồ

Cậu tắm ra thì mặc một cái quần đùi đen và áo thun màu xanh lá đậm đã thấy người chú vào bếp với áo thun trắng và quần đùi đen thêm một cái tạp dề xanh dương

Tiểu Tề hứng khởi chạy tới đi vào bếp đứng bên cạnh quan sát người chú đảm đang nấu ăn. Người đàn ông vừa nấu ăn vừa để ý nhóc con bên cạnh:

- Tiểu Tề chờ chút nữa là có đồ ăn rồi

- Chú dạy cho Tiểu Tề nấu đi

- Tiểu Tề qua đây đi

Chú Thiệu đưa cho Tiểu Tề cái sạn rồi nắm lấy tay của cậu nhóc nhỏ đó xào thịt qua lại, cậu cũng rất hứng thú nhưng dầu tự nhiên văng vào tay. Giang Thiệu lo lắng liền tắt bếp, cầm tay nhóc con lên thổi nhẹ sau đó là rửa qua nước:

- Đau không?

- Đau

- Chú sợ Tiểu Tề sẽ bị thương nên mới không cho vào bếp đó. Sau này phải nghe lời chú

Người đàn ông nắm lấy tay cậu kéo ra sofa để cậu ngồi xuống, còn mình thì đi vào trong phòng.

Chốc lát đã quay ra ngồi xuống, cầm tay cậu lên lấy thuốc ra nhẹ nhàng xoa vào. Chú nắm lấy bàn tay của cậu nhóc thì bất chợt thấy những vết đứt trên ngón tay:

- Sao tay Tiểu Tề bị đứt nhiều quá vậy?

- Lúc sáng Tiểu Tề... nấu ăn bị dao cắt đứt

Chú cầm tay cậu đưa lên xem, sờ từng những ngón tay mềm mại thon dài, cậu ngượng ngùng đưa mắt nhìn người chú ấm áp này:

- Cứ để từ đây về sau chú nấu cho Tiểu Tề ăn là được. Tiểu Tề bị thương như thế thì chú đau lòng lắm!

- Sao chú lại đối xử tốt với Khải Tề như vậy?

- Chú cũng không biết, chắc do bên cạnh Tiểu Tề từ nhỏ đến lớn, qua từng ngày trưởng thành rồi dần xem Tiểu Tề là người một nhà khi nào không hay

Giang Thiệu nói xong rồi hôn vào má cậu, đứng lên đi vào bếp còn cậu nam sinh thì cũng chỉ ngồi có thể nhìn từ xa. Khi đồ ăn đã chín thơm cậu năng nổ đi vào bưng đĩa món ăn ngon ra bàn.

Hai người ngồi đối diện nhau, chú gắp cho cậu một miếng thịt thơm nứt mũi:

- Thịt của Tiểu Tề vừa làm đó

- Món đậu que xào này của chú là siêu ngon luôn!

Ăn được một lúc thì cậu lại chủ động gắp rau cho vào chén cho chú:

- Ngày mai là chủ nhật, chú có dự định làm gì không?

- Chú ở nhà làm việc, còn Tiểu Tề?

- Tiểu Tề ở nhà xem chú làm việc nhưng chuyện buổi chiều Tiểu Tề nói chú là người yêu thì có ảnh hưởng...

- Chú sẵn lòng giúp đỡ cho Tiểu Tề mà, đừng có suy nghĩ nhiều.