Cưới Phải Chồng Ngốc

Chương 48: Tang thương bao chùm lấy vũ gia



Sáng sớm, cả nhà đã nhận được tin Tuyết Ly được vô tội, tài xế taxi đã đứng ra làm chứng cho cô

Có những người rất vui vì Tuyết Ly đã vô tội nhưng cũng có những kẻ rất tức giận nhưng vẫn không làm được gì

Mấy hôm nay Tiến Minh vẫn nhốt mình trong phòng, phần vì phải giải quyết công việc công ty phần vì phải tìm cách lôi kẻ ác ra ánh sáng

Lượng cổ phiếu trong công ty họ Vũ của anh khá lớn, chỉ thua mỗi Tiến Dũng, anh tin rằng chẳng bao lâu nữa chiếc ghế chủ tịch kia sẽ là của anh

Buổi chiều hôm ấy khi Tiến Minh đang uống trà hít thở không khí ở ngay ban công thì nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng khóc than ở bên dưới

Đặt chén trà xuống, anh đi thẳng bước xuống đầu cầu thang nghe ngóng tình hình

" Tại sao nó lại chết?"

Tiến Dũng mất bình tĩnh mà hét lớn, nó ở đây chính là Tiến An, xác của cậu ta được tìm thấy ở một nhà hoang với tư thế treo cổ tự sát trên người có vài vết thương lớn nhỏ

Mặc dù Tiến An không phải là con trai của ông nhưng nếu nói bao năm nuôi dưỡng mà ông không thương thì là nói dối, ông đã xem cậu ta là con mình, giờ nghe tin con mình mất hỏi ai mà không đau

Vũ gia này đã gây ra hoạ gì mà hết người này chết đến người kia chết vậy chứ

" Chúng tôi phát hiện cậu ấy đang treo cổ ở một căn nhà hoang, trên người xuất hiện vài vết thương lớn nhỏ, ông yên tâm chúng tôi sẽ đưa sự thật ra ánh sáng"

Chú Quân bắt đầu nói lại sự tình, đương nhiên hiện tại vẫn chưa có kết luận gì

Cảnh sát đang cố hết sức khám nghiệm tử thi và điều tra

" Mọi người phải lấy lại công bằng cho Tiến An chắc chắn là anh ấy chết oan"

Quế Trân khóc rất nhiều, trên gương mặt của cô ta đã thấm đẫm nước mắt1

Tiến Minh nghe đến đây chỉ nhếch môi cười sau đấy trở lại phòng, xem ra cứ giả làm khán giả để xem kịch hay là một việc làm sáng suốt

Tiến Minh nằm xuống giường, đôi diện anh là bức chân dung mà Tuyết Ly đã vẽ anh, trên chiếc giường này vẫn thoang thoảng mùi hương của Tuyết Ly, chính mùi hương đấy đã giúp Tiến Minh chìm vào giấc ngủ

Bên phía cảnh sát cũng có một băng nhóm đến thú nhận những vết thương trên người Tiến An là do họ làm, lời khai của họ như sau:

Chúng tôi được anh Tiến An thuê rút ống thở của cô Tuyết Ly, nhưng chúng tôi không đồng ý vì đó liên quan đến mạng người, thế là anh Tiến An đòi đưa những tội cho vay nặng lãi, đánh người của chúng tôi ra cảnh sát. Chúng tôi chủ đánh để cảnh cáo rồi bỏ đi chứ không hề giết người, nếu không tin cứ xét bằng chứng ngoại phạm của chúng tôi

Cảnh sát cũng đã xét bằng chứng ngoại phạm, đúng là khoảng thời gian Tiến An chết những người đó đều có người làm chứng là không ở hiện trường gây án

Nhưng qua đó có thể kết luận, Tiến An có liên quan đến chuyện Tuyết Ly bị cưỡng hiếp

Tiến Minh đọc sơ qua tin nhắn của chú Quân sau đấy nhếch môi cười

" đổ lỗi hay lắm!"

Anh đọc xong cũng xoá đi tin nhắn và đi ra ngoài

Mấy hôm sau, Vũ gia tiếp tục tổ chức đám tang, gương mắt ai cũng nặng trĩu tâm sự nhất là Tiến Dũng

Vợ con cứ lần lượt ra đi khiến ông không thể cầm lòng, trên gương mặt kia đã để lại nhiều nếp nhăn

Đám ma chóng vánh trong vòng 2 ngày, sau đấy mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo của nó

Khánh Ngọc cũng trở về Vũ gia vì dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra, cô ta cũng đâu thể cứ mãi trốn ở nhà mẹ ruột mãi

Vừa về đến nhà đã thấy có chút gì thiếu thiếu, Tuyết Ly nhập viện rồi,ai để cô ta kiếm chuyện nữa chứ

Tiến Minh đi đến cục cảnh sát tìm gặp chú Quân

" Cháu đến rồi, ngồi đi"

Chú Quân ngồi ở bàn làm việc chỉ về chiếc ghế đối diện, ban đầu chú Quân chỉ nghĩ rằng mình đến đây để giúp Tuyết Ly và phá án không ngờ từ một vụ án đơn giản lại xuất hiện thêm nhiều vụ án như thế

Mà điều đặc biệt là tất cả những vụ án này đều có liên quan đến nhau

" Chú tin lời khai của lũ người kia?"

Tiến Minh không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, anh đang trong quá trình thu thập bằng chứng

Chỉ cần một chút sai sót sẽ rất dễ bức dây động rừng

" không, nhưng hiện tại mọi bằng chứng đều trùng khớp với những gì họ khai"

Chú Quân lắc đầu bất lực, mọi chuyện không đơn giản như vậy

Nhưng hiện tại mọi hướng điều tra đều dừng lại ở đấy ông không còn cách nào để giải thích tốt hơn

" chắc chắn là có ẩn tình chú yên tâm nếu con tìm ra gì khả nghi sẽ báo cho chú"