Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 105: Diễu võ giương oai



Edit: TH

Beta: Cỏ

Chu Mạn Thiến cười trào phúng: "Không thể nói như thế được, chim khôn biết chọn cành cây mà đậu. Đây là chuyện quá hiển nhiên, Tư Phi tư chất tốt như thế, làm sao cứ phải tiếp tục đi theo sự dẫn dắt của một người đại diện không có năng lực cơ chứ? Chẳng phải là quá lãng phí hay sao?"

"Cô nói ai không có năng lực hả? Không nhờ có chị Lăng, cô ta sẽ có ngày hôm nay sao? Thế mà còn không biết xấu hổ, đứng trước mặt chị Lăng giễu võ giương oai!"

Tưởng Tư Phi đứng bên cạnh nghe mình bị nói thế thì sắc mặt trở nên khó coi. Cô ta ghét nhất là tất cả thành tích của cô ta đều đổ vào người Triệu Hồng Lăng, giống như không có Triệu Hồng Lăng cô ta chả là cái đinh gì hết vậy.

Cô ta làm việc cho Triệu Hồng Lăng vất vả lâu như thế quá đủ rồi. Huống hồ công ty giải trí Khải Tinh chỉ là một công ty nhỏ, căn bản không thể cho cô ta nhiều tài nguyên lớn hơn.

Chu Mạn Thiến vòng hai tay khoanh ngực, "Ha ha nếu có năng lực thì làm sao không lấy nổi vai nữ chính? Không nhìn trước đó Tư Phi của chúng tôi nhận những vai gì à? Ai như cái con bé nhà quê rách nát lại xấu xa của mấy người, chậc chậc...

Tư Phi của bọn này có thể nhận được vai nữ chính, lại diễn cùng Bùi ảnh đế trên màn ảnh lớn, bao nhiêu người mơ ước còn không có cửa đâu!"

Tưởng Tư Phi nghe vậy sắc mặt dịu đi, quả nhiên quyết định đổi công ty chuyển sang truyền thông Vạn Chúng của cô ta là vô cùng chính xác.

Dù sao, truyền thông Vạn Chúng cũng là chi nhánh thuộc công ty Khải Thắng, đồng thời mới gần đây thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm – Lâm Thư Nhã đã trực tiếp nhận quyền hành về tay, tài nguyên chắc chắn là không thiếu.

"Cô... Chị Lăng rõ ràng là vì..."

Đa Đa còn muốn nói tiếp thì Triệu Hồng Lăng đã cản lại.

Quả thật diện mạo và tư chất của Tưởng Tư Phi cũng bình thường. Sở dĩ Triệu Hồng Lăng nhìn trúng Tưởng Tư Phi là bởi vì cảm thấy cô ta là mầm non tốt, kĩ năng diễn xuất cũng khá chắc, cho nên để cô ta nhận một bộ phim điện ảnh nghệ thuật, muốn cho cô ta đi theo con đường của phái thực lực.

Trong miệng của Chu Mạn Thiến, vai diễn cô gái nông thôn kia chính là tác phẩm thành danh của Tưởng Tư Phi, đồng thời khiến cô ta được đề cử vai nữ phụ xuất sắc nhất của giải Cành cọ vàng*.

(*Cành cọ vàng là giải thưởng thuộc Liên hoan phim quốc tế Cannes.)

Chỉ cần cô ta kiên nhẫn mấy năm nữa thôi, Triệu Hồng Lăng cô có niềm tin Tưởng Tư Phi sẽ giành được ngôi vị Ảnh hậu.

Chỉ tiếc rằng, không ngờ cô ta đã bị vòng giải trí này làm cho mờ mắt.

Bộ 《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》 này đúng là có ekip tốt, kinh phí cao, cũng là bộ điện ảnh lớn nhất từ trước đến nay, nhưng dù sao cũng là một bộ phim thương mại, hơn nữa đề tài chủ yếu chỉ xoay quanh nam chính.

Cô đã xem qua kịch bản của bộ phim này rồi, nữ chính trong phim không có gì nổi bật, chẳng khác nào một cái bình hoa di động, tất cả chỉ đều làm nền cho nam chính. Tưởng Tư Phi đi diễn vai này là quá hạ thấp giá trị diễn xuất của bản thân, mà với nhan sắc của cô ta cũng không trụ được vai này.

Thế nhưng Triệu Hồng Lăng biết mặc dù mình có nói gì đi nữa Tưởng Tư Phi cũng không nghe lọt tai, thế là cô dứt khoát im lặng.

Bấy giờ các phóng viên đều đã có mặt, tất cả vây quanh Triệu Hồng Lăng để nhòm ngó thái độ của cô.

Đây là thủ đoạn lăng xê mà Chu Mạn Thiến hay làm, chắc chắn cô ta đã thả tin tức ra bên ngoài, cố ý mời những kí giả này tới.

Phóng viên: "Tư Phi nghe nói cô đã đổi công ty sang truyền thông Vạn Chúng, bộ phim《 Kỳ Phùng Địch Thủ 》 này là vai diễn đầu tiên mà công ty mới giúp cô lấy được. Lần đầu được đóng phim cùng Bùi ảnh đế, hiện tại cô đang cảm thấy thế nào?"

Tưởng Tư Phi: "Vô cùng kích động, có thể hợp tác với Bùi Ảnh Đế là may mắn của tôi. Cảm ơn công ty, cảm ơn người đại diện của tôi và chị Chu đã giúp tôi có cơ hội nhận vai diễn này. Hợp tác với Vạn Chúng là quyết định sáng suốt nhất từ trước tới giờ của tôi!"

Phóng viên: "Tư Phi, đối với người đại diện cũ cô có muốn nói gì không? Nghe nói Triệu Hồng Lăng của công ty giải trí Khải Tinh là người một tay nâng đỡ cô lên, vì sao cô vẫn còn đang trong kì hạn hợp đồng mà lại chuyển sang công ty khác?"