Cực Phẫm Tiến hoá Hệ Thống

Chương 3: Lần đầu xuất thủ! Hồng Liên Nghiệp hoả



Tại con dốc sườn núi trên cây cao lúc này Tiêu nghĩa cuộn tròn người lại mà nhìn chằm chằm về phía trước khe suối chảy ra từ Yêu thú Sơn mạch ra cửa cốc một con nhị giai Hắc phong báo dài hai mét,tứ chi lực lưỡng đang ngồi uống nước,

Trong nội tâm cũng ngưng trọng lên, chính mình lần đầu tiên đụng phải yêu thú,kiếp trước đọc trong truyệnyy. com nghe nói yêu thú khó đối phó, lực phòng ngự cường hãn vô cùng, yêu thú nhị giai có thể làm cao thủ Đấu sư chật vật. Tiêu Nghĩa sống hai đời đây là lần đầu đi công kích một con Yêu thú cảm giác của hắn có cảnh giác nhưng không kém phần phấn khích đi lên.

Huyết khí trong người sôi sục lúc này trong đầu hắn do vận chuyện Hoá Long Thôn Thiên quyết chỉ có một ý nghĩ duy nhất là thôn phệ địch thủ trước mặt hấp hết huyết khí của nó, chiến ý của Tiêu Nghĩa lúc này dâng cao vô hạn.

Làm ra quyết định Tiêu nghĩa trườn thân hình áp sát con hắc phong báo ẩn nấp ở một bên mõm đá cách đó khoãng năm mét, khẽ hấp một tiếng:

“ Tử Điện cầu..!” grit..!

Trong thoáng chốc một đạo tử sắc lôi điện hình cầu xuất phát từ trong miệng Tiêu Nghĩa phá vỡ không khí xung quanh, mang theo phong bạo cùng lôi âm cấp tốc bay về phía Hắc Phong Báo.

“ Rống “

Hắc Phong Báo nhận một đòn cực mạnh ngay trên phần bụng kêu lên thảm thiết sau đó bị dư chấn của công kích văng xa năm trượng đập vào thân cây nhưng chưa chết đi.

“ Vậy mà còn chưa chết! hố cha hệ thống không phải ngươi nói công pháp ngưu bức có thể nhất kích tất sát sao!”

“ Hệ thống: ta chỉ nói là “ có thể “ thôi còn phải xem vận may của ký chủ.”

“ Đánh rắm “! Tiêu Nghĩa lúc này lo lắng đi lên yêu lực trong bản chỉ còn lại phân nữa, mà Hắc Phong Báo bên kia đã đứng dậy hai con mắt đỏ ngầu toả ra sát khí tức tối nhìn chằm chằm vào hắn, phần bụng bị Tử Điện cầu oanh kích da thịt cháy đen kêu lên xèo! xèo.

“ Rống..!”

Ngay trong khoảng khắc đó, hắc phong báo bên trái phóng về phía hắn, trong miệng gầm gừ phát ra hai đạo phong nhận màu trắng cắt vỡ không khí chung quanh, mang theo tiếng xé gió hướng về Tiêu Nghĩa, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong sát na Tiêu nghĩa khoanh tròn bản thân phóng lên trên không nhưng dư ba của phong nhận làm cho thân thể hắn văng xa rơi vào tảng đó cách đó không xa.

“ khụ! khụ! “ Tiêu Nghĩa cố gắng trườn dậy, phần xương đuôi của hắn vỡ nát, nội tạng lệch ra do bị phong nhận và va đập vào tảng đá vết thương khá nghiêm trọng.

Trước mặt hắn hắc phóng báo cũng đình chỉ tiến công mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt nếu có thể mở miệng nói chuyện chắc chắn nó sẽ bảo:” Giun dế không biết lượng sức!”

Tiêu Nghĩa sầm mặt đi lớn tiếng quát:,” đáng chết đầu súc sinh này lại dám khinh bị ca, bản xà thế nhưng là làm mê đảo ngàn thiếu nữa, à không xà nữ. không thể tha thứ được, chịu chết đi “ Cuồng hoá “, Tử điện cầu “. cuồng hoá là kỹ năng sẵn có của yêu thú Tử điện xà kích hoạt gây công kích tăng gấp đôi sát thương.

Trong tức khắc một cỗ lăng lệ phát ra hai con ngươi đỏ ngầu đồng thời lôi điện tụ tập với tốc độ mau lẹ hình thành cầu sấm to gấp hơn bình thường hai lần trong miệng hắn phút chốc lao ta khỏi miệng hướng thẳng về Phía hắc phong báo.

Hắc phong Báo lúc này cực kỳ hoảng sợ nó không hiểu tại sao một con nhất giai Tử điện xà lại mở miệng nói được tiếng của nhân loại, không phải yêu thú đến lục giai mới làm được sao. Chưa kịp hoàn hồn trong tích tắc tử cầu đã đến trước mặt, hắc phong báo mới kịp phản ứng nhưng đã muộn.

“ Ầm...!”

khói đen bốc lên cuốn theo kéo theo tiếng kêu thê lương cùng cát đá nổ tung. Lúc này Tiêu nghĩa trườn tới thấy đầu của hắc phong báo nhão nhẹt huyết nhục cơ hồ cháy khét. Hoá Long Thôn Thiên Quyết tự chủ vận hành một luồng khí tức bao phủ hắc phong báo cơ thể héo rút lại, chốc lát máu huyết của hắc phong báo bay lên bao phủ Tiêu Nghĩa.

“ Đinh! chúc mừng hạ sát nhị giai hậu kỳ Hắc phong báo thu về một trăm điểm huyết mạch, đẳng cấp tăng lên từ nhất giai trung kỳ đến nhị giai sơ kỳ “.

Danh Tính: Tiêu viêm

Chủng Tộc: Tử Điện Xà

Cấp Bậc: Nhị giai trung kỳ

Công pháp: Hoá Long Thôn Thiên Quyết

Thú Kỹ: Cuồng hoá, Tử điện cầu

Trang bị: Tử ngọc Chúc Long

Huyết mạch điểm: 100

Phán đoán thực lực Đấu Sư thất đoạn “.

Huyết vụ tan rã bên trong xuất hiện một con tử xà dài năm trượng trên thân lập loè lôi điện, ánh mắt trong suốt,toàn thân vẫy tím che phũ khắp nơi, trên đầu đã có một phần nhô ra rất nhỏ, trong rất thuần tuấn tà dị.

“ Khặc! khặc! Sảng khoái vết thương sau khi tiến cấp đã lành hẳn, lực lượng thân thể của tăng gấp ba lần, nếu lại giao thủ lần nữa tin chắc rằng chỉ cần một kích bản xà có thể diệt ngay đầu súc sinh này.”

“ Ngẫm lại mà sợ hãi! Lần này may mắn là do hắc phong báo hoảng sợ ta xuất thủ nhanh nếu không hậu quả ngày hôm nay ta sẽ táng thân nơi bụng con yêu thú này.

“ Không được phãi mau chóng tôi luyện thực chiến, kinh nghiệm chiến của ta còn quá non nớt không thể trông cậy vào hệ thống, nếu không cứ ỷ lại thời gian vừa đến không thể hoàn thành nhiệm vụ kia thì....”

“ Ài..! tên Tiêu viêm đáng ghét kia chỉ dựa vào gương mặt bạch kiễm và vận may cực điểm để kiếm cơm, bản xà đây suất đến mê đảo từ tiểu cô nương tám tuổi đến lão bà tám mươi sao lại không có mỹ nữ nhìn đến ta, thật là lão thiên đố kỵ anh tài mà.”

Tiêu Nghĩa hèn mọn than thỡ một cách đến vô liêm sĩ mà không nhận biết Tiêm viêm tuy có ngoại lực hỗ nhưng không thể không kể đến là do bản thân nỗ lực rất nhiều, nếu không như vậy làm sao đứng đầu nhân sinh,quát tháo quần hùng.

“ Đinh! xét thấy ký chủ lần đầu diệt địch lại là vượt cấp, hệ thống ban tặng một lần rút thưỡng, phải chăng xác nhận!”.

Đang lúc với muôn ngàn ý nghĩ yy trong đầu, một tiếng vang lên Tiêu Nghĩa âm thầm mừng trong bụng sẽ biết là có cái trò này mà, hắn hô lên: “ xác nhận ”

Trong não hãi lập tức hiện lại lên một cái bàn tròn cùng vô số vật phẩm: thú kỹ, công pháp, linh dịch...chờ một chút cái gì kia:

“ Dị hoả là dị hoả mà còn là Hồng Liên Nghiệp Hoả xếp thứ tám trong dị hoả bảng, di không phải là yêu thú đặc biệt là yêu thú thuộc xà tộc rất sợ lửa sao, hệ thống không phải ngươi định hố Ca đi?

“ Hệ thống xem thường ký chủ, dị hoả từ hệ thống xuất ra đảm bảo không cần cầm ngoại lực ra để dung hợp chỉ cần đạt được hệ thống sẽ làm cho độ dung hợp đến hoàn mỹ nhất mà không làm ảnh hưỡng đến bản thể. “

“Oa! lại có thể được như vậy, chẳng lẽ nói Ca sinh ra đã là chí tôn hay sao, còn không mau rút thưỡng, nhanh lên ha! ha “

“ Đinh! hệ thống bắt đầu rút thưỡng “.

Chiếc bàn tròn lần lượt xoay trang bị qua, linh dược qua, công pháp qua, đến dị hoả mũi têm dần chậm lại. “ Rút ra nhưng định phãi là dị hoả”. Tiêu Nghĩa thầm hét lên.

Mũi tên dầm chậm lại nhưng:

“ Đinh! chúc mừng ký chủ đạt được...”

................oo...............

p/s: hồi hợp chưa, các độc giả đoán xem hắn được gì.. kiệt kiệt..