Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 85: Hỷ!



Nghê Hồ Ly đã học xong các môn dang dở, rảnh rang tới Hồng Hoa Các thăm bà.

Vẫn là làm bánh hoa hồng từ nguyên liệu luôn sẵn có trong vườn.

Hồng Hoa đã sớm để ý sự thay đổi của Hồ Ly nhưng không nói gì, chỉ lặng yên quan sát kĩ càng hơn.

- Bánh hôm nay hơi ngọt hơn mọi khi.

- Vậy sao ạ? Lâu không làm nên chắc cháu hơi quá tay.

Hồ Ly cầm bánh nếm thử, cô hơi nhíu mày.

- Chắc do thay đổi thời tiết khiến vị giác cháu cũng không chuẩn nữa, cháu lại thấy hơi nhạt.

Hồng Hoa hơi nhếch môi cười, khi cháu gái đi từ lầu cao xuống, bà ấy lại nhắc nhở người làm đỡ cô kẻo ngã. Hồ Ly thấy lạ bởi nay bà chu đáo quá, nhưng cũng một tay bám người làm, một tay bám lan can đi từng bước bậc thang. Lúc về, bà ấy còn dặn cô lái xe cẩn thận.

Xe vừa khuất, Hồng Hoa đăm chiêu nhìn một lát ra vườn, rồi gọi cho Thái Từ Quân.

Ở công ty, Thái Từ Quân nhận được điện thoại cũng bất ngờ.

- Bà ạ, bà vẫn khỏe chứ ạ?

- Ta vẫn khỏe, qua đây một lát đi.

Dù đang giờ làm việc, nhưng Thái Từ Quân nửa tiếng sau đã có mặt ở Hồng Hoa Các.

Vừa ngồi xuống, Thái Từ Quân đã nhận ra món bánh quen thuộc của bạn gái.

- Hồ Ly làm đó, ăn chút đi.

Thái Từ Quân tò mò không rõ có chuyện gì quan trọng mà bà gọi mình tới, nhưng cũng ăn một miếng.

- Thế nào? Vẫn ngon như lần đầu chứ.

- … Dạ, ngon ạ.

- Cháu không thấy ngọt hơn à?

- … Hmmm, đúng là ngọt hơn ạ.

Nhìn cái biểu cảm này thì Hồng Hoa đoán là tụi trẻ vẫn vô tư lắm, chưa biết gì cả.

- Cháu và Hồ Ly dạo này tốt chứ?

- Rất tốt ạ.

Từ lúc hẹn hò, Hồng Hoa chưa từng hỏi về quan hệ của cháu gái với bạn trai, không phản đối, không tán thành, không quan tâm hay cam thiệp quá nhiều. Nay hỏi vậy phần nào làm Thái Từ Quân căng thẳng.

- Con bé có vẻ có hỷ rồi.

Hồng Hoa nói nhẹ tựa như lông, giọng điệu nhẹ nhàng cứ như đây là chuyện rất bình thường.

Thái Từ Quân đang ăn bánh thì suýt nghẹn, vội vã cầm ly trà uống rồi nhíu mày nhìn bà.

- Hỷ là …

Hồng Hoa nhìn vào mắt Thái Từ Quân, lại càng khiến anh chắc chắn về lời bà nói.

Phụ nữ có thai vị giác thay đổi, đường nét ở cổ và lông mày cũng khác.

- Từ Quân, cháu muốn có con gái hay con trai?

Hồng Hoa muốn thử lòng xem đây có phải người trọng nam khinh nữ không, để bà còn biết mà đưa ra những tính toán riêng. Dù gì Thái gia chỉ có mình Thái Từ Quân, áp lực nối dõi rất lớn.

- Con gái ạ, cháu rất muốn có một cô con gái ạ.

Thái Từ Quân vừa nói vừa tưởng tượng một bản mini thu nhỏ giống Hồ Ly thì bất giác mỉm cười.

Người bà cũng hơi cười, có lẽ là con gái, bởi da Hồ Ly mịn màng hồng hào hơn, tóc cũng đen mượt hơn. Hồng Hoa từng mang thai con gái, nên cũng biết điều này. Mang thai con gái thường thai phụ sẽ xinh đẹp hơn so với mang thai con trai.

Bà ấy gật gù, cũng không nói ra phán đoán của mình, chỉ bảo Thái Từ Quân đưa Nghê Hồ Ly đi khám.

Thái Từ Quân trên xe về thì cứ cười tủm tỉm không thôi, làm Hàn Hân cũng thấy kì lạ. Anh còn bảo Hàn Hân hủy hết lịch trình trong ngày.

Bó hoa hôm nay chọn tặng cho Nghê Ly to hơn, rất rực rỡ và được tay Thái Từ Quân lựa từng bông. Anh đang tự trách mình sao không để ý nhận ra cô ấy khang khác cơ chứ. Dạo này Hồ Ly khi ngủ cạnh Thái Từ Quân, lúc nóng lúc lạnh, khi lại thèm ăn ngọt, nửa đêm thèm ăn dưa hấu. Thế mà anh bảo mua cho cô, cô lại sợ béo, sợ đầy bụng mà nhịn cơn thèm.

***

Nghê Hồ Ly rời Hồng Hoa Các thì định đi làm tóc, muốn thay đổi một chút nên quyết định tẩy cho đồng điệu với bạn trai. Thực ra cô muốn phá cách lâu rồi, nhưng lại phân vân mãi. Thử một lần xem sao, dù sao trước kia dùng tóc giả màu này thấy cũng ổn.

- Khách ơi, chị muốn dùng thuốc tẩy loại nào ạ?

Nhân viên tư vấn các loại với giá tiền khác nhau tùy nhu cầu của khách. Có một loại giá cao khác hẳn mức giá các loại khác.

- Dạ, thuốc này là loại an toàn cho cả phụ nữ mang thai và cho con bú nên giá nhỉnh hơn ạ.

- Tóc tôi dùng loại này ổn chứ?

- Đương nhiên ạ, quá tốt luôn ấy chứ.

- Ừm, vậy tôi dùng loại này.

Nghê Hồ Ly không phải phú bà, nhưng là người biết yêu bản thân, làm việc chăm chỉ, cũng thi thoảng tự thưởng cho mình.

Thế mà khi nhân viên trét thuốc lên đầu, cô bỗng dợn họng buồn nôn, nhăn nhó lấy tay che mũi lại.

Nhân viên cười cười:

- Chị mang thai nên chắc hơi khó chịu, để em lấy khẩu trang cho đỡ mùi nhé.

Hồ Ly ngơ ngác trước câu nói vô tư dành cho mình, cô ngờ ngợ rồi cũng hoang mang, đang nhẩm nhẩm tính ngày tính tháng.

Người nhân viên tiệm tóc thấy khách chọn thuốc tốt, thì lờ mờ đoán cô ấy có thai. Chỉ là không tiện hỏi chi tiết, bởi nhiều khách hàng đến cũng ngại nói mấy chuyện nhạy cảm, hoặc mấy tháng đầu sẽ tránh nói vì kiêng khem.

Cũng may nhân viên ở đây chuyên nghiệp, tư vấn đầy đủ để khách đưa ra lựa chọn phù hợp.