Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 80: Tin về giới thượng lưu..thất đức



Sáng sớm đầu tuần, cổ phiếu các tập đoàn lớn hàng loạt giảm gây chấn động.

Một bài báo tiêu đề “giới thượng lưu thất đức” bùng nổ trên mạng xã hội. Nội dung là đàn ông trong giới này có một nhóm chat kín chuyên săn gái và tuyển phi bài bản. Thậm chí có cả sự góp mặt của bác sỹ về tâm lý, sinh sản chuyên tư vấn cho các ông lớn cách thao túng tâm lý sugar baby của mình.

Người ta bắt đầu moi móc một loạt những cái tên đình đám.

Đứng đầu dư luận là cặp bạn thân đào hoa nức tiếng Thái Từ Quân - Trịnh Nam Anh, chuyên hẹn hò hoa hậu và diễn viên của công ty gia đình. Nghê Hồ Ly ngồi không cũng dính đạn, tuy thân phận tiếp rượu và vũ nữ đã được Hồng Hoa và Tư Dạ Đam giữ kín như bưng, nhưng việc cô đang học dở đại học mà có thể hẹn hò ông chủ Thái thị làm người ta mặc định đây là một trong số các sugar baby của đại gia.

Tin Tư Dạ Anh Vũ và Trịnh Hy Lam ly hôn cũng bị phong phanh đồn thổi, quá đáng là Anh Vũ bị cho rằng đi chơi gái, cắm sừng người vợ đồng hành cùng mình bấy lâu. Vợ thì xinh đẹp, có công mà chồng vẫn phụ.

Phó Thành Lãm cũng không tránh được. Việc kết hôn đã lâu mà Việt Thanh Loan không có con bị xào nấu thành chồng bỏ bê vì có phụ nữ bên ngoài.

Hàn Hằng đang nhức hết cả đầu, vừa sếp vừa bạn trai, đúng là x2 sự mệt mỏi.

Trịnh Nam Anh biết kiểu gì bà chằn của mình cũng đang sôi sục lửa giận bèn kín đáo tới đón Hàn Hằng tan làm.

- Dừng lại!

Xe đang đi thì Hàn Hằng cục súc gắt lên, Trịnh Nam Anh cũng giật mình dừng xe.

- Em nói chúng ta dừng lại.

Nam Anh thở dài:

- Ngày nào đi qua tiệm cafe em chả bảo dừng lại, anh đi mua cafe cho cưng nhé.

- Con mẹ nó Trịnh Nam Anh, bà đây chia tay anh!

Hàn Hằng mở cửa xuống xe, phát hiện Trịnh Nam Anh đã khóa xe lại rồi.

Không ai nói gì, Nam Anh nhẹ nhàng thắt lại dây an toàn cho bạn gái, cả hai lái xe tới tiệm cafe quen thuộc.

Anh cầm tay Hàn Hằng đi vào, cô vùng vằng không muốn, nhưng không muốn kéo thêm sự chú ý của mọi người bèn miễn cưỡng đi theo.

- Trà sữa có những mức đường nào?

Hàn Hằng nhíu mày, cô ít uống trà sữa, hay uống cafe hơn.

Nhân viên nhìn hai người rồi đáp.

- Có 70%, 50% và 30%. Anh chị muốn mức nào ạ?

- Có loại nào ngọt bằng cô ấy không?

Bạn nhân viên bật cười, còn Hàn Hằng xấu hổ đập vào lưng Trịnh Nam Anh nhắc nhở.

- Giờ mà còn cà chớn!

Tâm trạng Hàn Hằng hơi thả lỏng, tay cầm ly latte giảm ngọt, vừa đi vừa hút, còn cảm thán không tồi.

Tưởng vậy là xong, ai dè Trịnh Nam Anh dẫn cô đi shopping.

- Anh nghĩ em còn tâm trạng để shopping?

- Trời ạ, chẳng phải tụi con gái hay đi tiêu tiền lúc buồn chán sao. Quẩy lên elmmm.

Trịnh Nam Anh hào phóng nhét thẻ đen của mình vào tay Hàn Hằng. Cô cũng không khách khí, quẹt thẻ liên tục tới nỗi một loạt tin nhắn trừ tiền rung liên tục ở điện thoại Trịnh Nam Anh.

Vào cửa hàng quần áo, Hàn Hằng tìm đồ nam màu trung tính bởi cô thấy bạn trai toàn mặc đồ hồng hồng sến chết đi được.

Còn Trịnh Nam Anh lại đang ngắm đồ nữ muốn tự tay chọn tặng bạn gái.

- Quý khách tìm kiểu nào ạ?

- Hzzz, không có màu tôi thích?

- Dạ, anh thích màu nào ạ?

Trịnh Nam Anh tưng tửng chỉ tay vào Hàn Hằng đứng cạnh.

- Màu như vẻ đẹp của cô ấy.

Người đàn ông không ngại, thì người ngại chính là người phụ nữ của anh và người tư vấn bán hàng.

Playboy có khác, mấy trò nịnh hót cũng khiến Hàn Hằng nguôi giận.