Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 39: Nhẹ nhàng, êm sâu



Nhưng phải làm sao đây, tôi vẫn là với không nổi. Anh là gió tầng cao, nhưng tôi không phải mây tầng ấy. Đừng thích tôi, tôi không muốn thêm ai đó phải buồn vì mình.

Cái giá của hiểu chuyện, thực ra rất đắt. Bản thân trải qua nhiều chuyện bằng tâm hồn non nớt ngây dại, rồi dùng sự từng trải ấy lo nghĩ cho người khác.

Cái giá của mạnh mẽ cũng chẳng hề rẻ, chính là bên trong mong manh, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ cho người khác yên tâm.

Mỗi người đều có một cách riêng, chỉ là có những người, thời gian càng đi qua càng không thể mở lòng.

- Bà tôi hay nói rằng, từ bi với chính mình, mới có thể từ bi với vạn vật.

Hai người nắm tay nhau trò chuyện trải lòng.

Thái Từ Quân không nghĩ mình sẽ bao dung với Nghê Hồ Ly như lúc này. Cô cũng không nghĩ có ngày mình có thể nói ra những nỗi lòng chan chứa cất giấu bấy lâu.

Họ không vội vã dồn dập, khám phá nhau nhẹ nhàng và nhẩn nha, êm đềm và sâu lắng.

Trịnh Nam Anh đã nói với Thái Từ Quân sau khi nghe chuyện hai người ở nhà cũ cả đêm cùng nhau, đều là đúc kết hết thảy kinh nghiệm tình trường mà nhận định Nghê Hồ Ly rất đặc biệt.

“Có một kiểu con gái khiến người khác không quên được. Đó là cô gái không có nhiều bạn, hơi cô đơn, thích ở một mình, thậm chí trầm lặng ít nói. Sống nội tâm nhưng có chính kiến, suy nghĩ độc lập, chịu được cám dỗ, biết gì hợp với mình, điều gì nên nhất quyết nói không. Cô ấy có khí chất quật cường, vì đã trải qua nhiều đau khổ và cô độc. Cũng rất tinh tế nhạy cảm, luôn quan tâm cảm nhận của người khác. Tuy nhiên thi thoảng lại xa cách khiến người ta lầm tưởng không dễ hòa hợp. Nhưng trên thực tế, chỉ cần kiên quyết bước vào trái tim của cô ấy và được chấp nhận, dù là bạn bè hay người yêu thì cô ấy cũng sẽ khắc họa sống động trong lòng. Cô ấy luôn yêu người mình thích theo cách của riêng mình. Có thể không khoa trương, chỉ giản dị. Sau một thời gian chúng ta sẽ nhận ra kiểu yêu thẳng thắn này hơn là kiểu nói chuyện ngọt ngào”.

Bề ngoài công tử họ Trịnh có thể lòe loẹt cà phớt cà lơ, nhưng Thái Từ Quân vẫn chơi thân là bởi thế. Kẻ chơi bời gặp gỡ nhiều người biết chiêm nghiệm được nhiều thứ.

Trước bạn, sau yêu.

Giờ họ đang là thẳng thắn và chân thật thay vì ngọt ngào sến sẩm.

Hồ Ly nhìn tay Thái Từ Quân, khẽ sờ tới chỗ bị thương hôm nọ.

- Tay anh cũng khỏi rồi.

- Ừm, vết thương nào cũng sẽ lành thôi. Chỉ là nhanh hay chậm.

- Chúng ta làm bạn được chứ?

Thái Từ Quân mỉm cười, phụ nữ đến với anh chỉ mong được làm bạn gái, duy chỉ có Nghê Hồ Ly là từ chối làm bạn gái mà chỉ muốn làm bạn.

- Ừm. Nhưng làm gì có bạn nào cầm tay nhau như thế.

Chỉ vì một câu nói đùa, tay Thái Từ Quân được thả tự do rơi xuống khiến anh nhăn nhó.

- Về thôi, muộn rồi.

Hồ Ly ngốc nghếch quá. Cô muốn làm bạn mà xong? Đâu dễ thế.

Tin Thái Từ Quân tuyên bố có bạn gái, lại còn cạnh tranh với Tư Dạ Đam lan truyền chóng mặt.

Việt Thanh Loan nhìn chồng hào hứng.

- Anh xem này, thật giống xưa kia, các vị vua tranh nhau một mỹ nữ mà xảy ra xung đột.

Còn ở nhà Tư Dạ, Tư Dạ Đam đang bị khiển trách vì hành động lỗ mãng này.

Trịnh Nam Anh cũng không biết mình nên vui hay buồn, bị hớt tay trên nhưng lại không thể giành lại.

Mới tin tức thế thôi mà cổ phiếu Thái thị tăng, cổ phiếu Tư Hoành giảm. Mọi người đều sát sao xem động thái phía Hồng Hoa Các xem bà chủ Hồng Hoa nghiêng về bên nào để theo phe bên ấy.

Sức mạnh của một mỹ nhân quả là không đơn giản.