Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 26: Tự nhiên hết hứng thú



Thái Từ Quân cũng khó chấp nhận được Nghê Hồ Ly là cô bạn gái mạng từ thuở học sinh của mình.

Thế rồi, Hàn Hân lại bị xoay như chong chóng quay xe đi về. Còn phải gửi điện thoại tới chung cư chỗ Nghê Hồ Ly ở.

“Xem ra thích Nghê Hồ Ly thật rồi”

Theo phong cách mà Hàn Hân biết, Thái Từ Quân không phải kiểu tinh tế mua điện thoại cho người khác. Trước kia hẹn hò với mấy cô người đẹp, đến hoa hay quà cũng là Hàn Hân chuẩn bị gửi giúp, Thái Từ Quân còn chả nhớ sinh nhật hay kỉ niệm hẹn hò của mấy cô bạn gái cũ.

Anh chỉ ném cho họ một cái thẻ tín dụng, mua gì thì mua, chơi gì thì chơi, đừng có làm phiền anh là được. Họ phải chạy theo anh, được thời gian thì đều cho ra chuồng gà hết, không ai trụ được lâu bên Thái Từ Quân cả.

Nghê Hồ Ly được bảo vệ chung cư gọi lấy đồ. Về nhà mở ra thì thấy điện thoại. Cô thở dài, băn khoăn tới nửa đêm mới lười biếng mở laptop.
" Không cần gửi điện thoại cho tôi đâu"

Không có tin nhắn đáp lại.

Thái Từ Quân không chấp nhận được sự thật này, bỗng cảm thấy mất hết hứng thú.

Vừa mới hồi âm sau bao năm, giờ họ lại cắt đứt liên lạc. Lần này có lẽ là hoàn toàn.

****

Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ của Thái Từ Quân. Anh và bà nội đã tới chùa từ rất sớm. Không phải ngày mồng một, cũng chẳng phải rằm, mà Nghê Hồ Ly như âm hồn bất tán xuất hiện ở đây.

Chỉ là cô không biết anh đang ở sau mình. Chùa vốn ít quan khách, ngày thường càng vắng vẻ. Huống hồ giờ cũng khá sớm.

Hồ Ly quỳ gối, hai tay chắp trước ngực kính cẩn nghĩ về Tư Dạ Đam. Từ chỗ bà, cô biết anh đang dốc sức cố gắng cho dự án quan trọng.

Cô đâu thể giúp gì, ngoài việc cầu nguyện cho anh.

- Xin Người hãy che chở và phù hộ cho người con yêu. Con cầu cho anh ấy thuận buồm xuôi gió, mỗi ngày hạnh phúc an nhiên.
Thái Từ Quân đăm chiêu nhìn Hồ Ly quỳ lạy ba lần. Hình ảnh đầu tiên nghĩ tới là Phó Thành Lãm. Anh đoán là tình yêu thời đại học sẽ khắc cốt ghi tâm hơn là kiểu trao đổi tình tiền của Tư Dạ Đam.

Khóe môi cong lên, rồi nhẹ nhàng rời đi.

" Lên chùa cầu cho người yêu ư? Chả biết người yêu của Nghê Hồ Ly là may mắn hay bất hạnh nữa. Phó Thành Lãm kể cả có muốn giữ Nghê Hồ Ly bên mình, một là nɠɵạı ŧìиɧ, hai là ly hôn. Ly hôn Việt Thanh Loan ư, nɠɵạı ŧìиɧ còn dễ hơn".

Nghê Hồ Ly cũng bất ngờ khi từ xa thấy hai bà cháu họ Thái đang nói chuyện với trụ trì. Cô nghe nói nay có một buổi lễ lớn, giỗ của hai người cùng lúc. Là nhà họ Thái?

Dù không biết chính xác là quan hệ gì, nhưng cô cảm thông với họ. Bởi mấy năm nay, cô cũng trải qua cảnh giỗ bố mẹ cùng ngày.
Khi Hồ Ly vừa định tránh đi, vị trụ trì đã nhìn thấy và gọi cô lại.

- Nghê Ly, lại đây!

Thế là Hồ Ly được trụ trì nhờ hỗ trợ cắm hoa và xếp quả lên các ban thờ. Cô thành thạo việc này, hoa ở chùa hầu hết là hoa cúc, không vàng thì trắng. Quả thì xếp chồng thành tháp, dùng băng keo cố định lại, màu sắc xen kẽ hài hòa đẹp mắt mà trang trọng.

Thái Từ Quân nhìn cô, thấy trước ngực đeo điện thoại mà tức giận. Hồ Ly không dùng điện thoại anh gửi mà vẫn giữ cái điện thoại vỡ, còn không thèm đi thay màn hình.

Hồ Ly chột dạ, nay mặc pháp lam không có túi nên cô mới đeo điện thoại. Cô xấu hổ úp mặt điện thoại vào trong, xong việc liền đi ra ngoài nhanh nhanh chóng chóng.

Sao cô cứ đυ.ng mặt Thái Từ Quân hoài. Phiền quá đi mất.