Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 109: Xấu tính dấy lên



Phó Thành Lãm thấy vợ hơi phờ phạc bèn hỏi:

- Em mệt à?

Việt Thanh Loan muốn kể cho chồng nghe vạn điều ấm ức, nhưng ấm ức nhất lại không thể mở miệng nói ra.

Trịnh Hy Lam dù đã ly hôn Tư Dạ Anh Vũ nhưng cũng tới sự kiện để ủng hộ và gặp lại Nghê Hồ Ly. Hy Lam rất có thiện cảm dành cho đối phương, Việt Thanh Loan ở bên càng ghen tỵ, bởi Hy Lam là người khó gần và kĩ tính, cũng đã bị Hồ Ly chinh phục.

Bảo sao Phó Thành Lãm nhìn người yêu cũ thâm tình đến thế.

Khi ra cửa xoay để ra sảnh, Việt Thanh Loan cố tình đi trước, Nghê Hồ Ly bước hụt lên bèn va người vào cửa kính đang xoay. Hy Lam và Hàn Hằng hốt hoảng đỡ cô hỏi han, Thái Từ Quân và Phó Thành Lãm đi sau vài bước cũng lao như bay tới.

Việt Thanh Loan giật mình không hiểu sao mình trở nên hẹp hòi như vậy, một mình đứng ngoài nhìn một đám người vây lấy Nghê Hồ Ly lại càng trở nên không vui.

Thái Từ Quân không rời mắt khỏi vợ, đã nhìn thấy Việt Thanh Loan cố ý. Anh không thể hiện gì, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao lướt qua vợ chồng Phó thị, sau đó nhất quyết đưa Hồ Ly tới viện kiểm tra.

Phó Thành Lãm sốt sắng:

- Chúng tôi đi cùng.

- Không cần, Phó tổng lo cho vợ mình đi.

Thái Từ Quân lạnh lùng đáp rồi chiếc Maybach biển 9999 hướng tới bệnh viện phụ sản. Trên xe, anh điềm tĩnh hỏi han Hồ Ly, tránh làm cô thêm hoảng loạn.

Cũng may không sao, Hồ Ly nằm nghỉ ngơi hơn tiếng thì mới về nhà.

Tối ấy, Hàn Hằng nhận được điện thoại của sếp.

" Khi đó cô có thấy không?"

Hàn Hằng quả là có thấy sự cố ý của Việt Thanh Loan, nhưng không dám khẳng định phu nhân Phó thị xấu tính.

" Có lẽ cô ấy đi hơi nhanh thôi. Cùng là bà bầu với nhau, chắc Việt Thanh Loan không có ác ý gì đâu, huống hồ Hồ Ly còn từng đỡ cô ấy".

Thái Từ Quân “ừ” một cái rồi cúp máy. Hàn Hằng không biết mối quan hệ của Phó Thành Lãm và Nghê Hồ Ly nên không nghĩ nhiều. Nhưng Thái Từ Quân đã thấy chướng mắt. Gì cũng được, nhưng đụng tới vợ con anh là không chấp nhận được.

Lại nhớ lần vỡ vòng tay, Thái Từ Quân nghi ngờ có phải Việt Thanh Loan biết Phó Thành Lãm còn để tâm tình cũ mà chèn ép chơi xấu vợ mình. Khi ấy Hồ Ly cũng đã mang bầu còn không tiếc thân đỡ Việt Thanh Loan khỏi ngã, nay sự cố ý tới người ngoài cũng nhìn ra.

***

Phó Thành Lãm thấy vợ khó ở, còn nghĩ do cô ấy mang bầu thay đổi tính nết, nhưng sau khi Nghê Hồ Ly bị va vào cửa, Việt Thanh Loan một câu hỏi han hay xin lỗi cũng không.

Người chồng không muốn nghĩ vợ mình ác, nhưng vẫn hỏi.

- Khi đó là không may phải không em?

Việt Thanh Loan không trả lời vào trọng tâm, mà hỏi ngược lại.

- Anh biết tại sao phụ nữ luôn thường suy nghĩ về người yêu cũ của đàn ông, còn đàn ông thường ít khi như vậy không?

- Thanh Loan, em có ý gì?

- … Em biết Hồ Ly là bạn gái cũ của anh.

Sự trả lời dửng dưng khiến Phó Thành Lãm hơi ớn lạnh.

- Nên em mới làm cô ấy va vào cửa?

- Thành Lãm, để em trả lời thay anh nhé. Bởi người yêu cũ của phụ nữ có quay lại thì họ vẫn sẽ chọn yêu người hiện tại. Còn người yêu cũ của đàn ông quay lại, đa phần họ sẽ không dứt được mà bỏ bê người hiện tại để tìm cách quay lại với người yêu cũ. Nghê Hồ Ly không để anh vào mắt đâu, anh cũng đừng mơ mộng có được người ta nữa.

Phó Thành Lãm nhìn điệu cười kì cục của vợ mà không khỏi rùng mình, giọng nói không hài lòng.

- Thanh Loan, em đang nghĩ gì vậy. Anh và cô ấy đều có gia đình riêng rồi, còn sắp có con ra đời nữa.

- Phải, phải. Là Nghê Hồ Ly đi đứng không cẩn thận. So với đàn ông, chẳng phải phụ nữ dễ hiểu hơn sao? Anh xót người ta à? Ồ, đúng rồi, người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua.